Kỳ 3: Bi kịch của đầu bếp trẻ tò mò về giới tính

Khoảng 2 giờ 30 sáng 24/4/2008, nhân viên 1 cửa hàng bánh mì kẹp thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ ở TP. Leed của vương quốc Anh thấy 1 thanh niên mặc áo ngủ màu trắng bê bết máu, chân đi dép lê, giọng run rẩy, mặt tái xanh, cho biết mình vừa giết người và nhờ gọi điện báo cảnh sát.

Dự thi "người đẹp đồng tính" vì tò mò

Trong buồng ngủ của Anthony Morley - tên người thanh niên nọ, cảnh sát thấy màn hình tivi vẫn đang chiếu bộ phim nổi tiếng Broken Moutain (Núi gù) về mối tình đồng giới giữa 2 chàng cao bồi chăn bò Mỹ, trong khi 1 cái xác khỏa thân của nam thanh niên khác trạc tuổi Morley nằm trên giường, bị cắt đứt động mạch cổ cùng nhiều vết dao trên người, không có dấu vết cho thấy có việc chống cự, đùi - ngực bị khoét 2 mảng thịt và da rộng chừng 2 bàn tay.

Trong gian bếp ở tầng dưới, trên bếp lò có cái chảo còn dầu mỡ và gia vị, trên thớt có 6 miếng thịt đã chiên tái sém cạnh và con dao phay. Có vẻ như chủ nhà đang chuẩn bị bữa ăn, nhưng hiện trường vẫn còn lại những dấu tích khác cho thấy trước đó, gia chủ nấu cho 2 người ăn và họ cũng đã dùng xong bữa.

Morley khai đã giết người đàn ông tên Damian Oldfield (33 tuổi) vì hắn giở trò với mình. Lời thú nhận này chỉ là mở đầu cuộc điều tra xét xử mà trong đó xuất hiện những cuộc tranh cãi về tâm lý - tình dục học tại tòa khiến vụ án được quan tâm cho tới ngày nay.

Sinh năm 1972 tại Leed, từ nhỏ Anthony mơ ước trở thành người mẫu và vũ công, nhưng năm 17 tuổi Morley bị 1 người đàn ông cưỡng ép tình dục và việc đó đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý cậu. Đến khi lớn lên, có bạn gái và dù mối quan hệ khá bền vững nhưng Morley vẫn quyết định tham gia cuộc thi người đẹp đồng tính nam (Gay UK Contest) đầu tiên do nước Anh tổ chức năm 1993 và giành vương miện. Sau này, Morley khai rằng anh ta tham gia chỉ vì "tò mò”.

Anthony Morley

Phần thưởng của cuộc thi chỉ là 1.000 bảng Anh và 1 chuyến du lịch, nhưng danh hiệu Nam vương đã đưa Morley tới thủ đô London và giúp người thanh niên này thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Về cuộc sống riêng, Morley có 5 năm chung sống với 1 người đàn ông và 3 năm sống cùng 1 phụ nữ.

Sau đó, Morley quay về Leed, đi học nghề bếp và làm việc ở những nhà hàng nổi tiếng tại thành phố quê nhà. Ở tuổi 28, Morley là đầu bếp số 2 của 1 nhà hàng lớn, phụ trách các món hải sản. Ngoài giờ làm việc, Morley thường xuất hiện trong 1 chương trình hẹn hò trên truyền hình và chọn nam giới để làm quen, trong đó có Damian Oldfield - người mẫu ảnh cho một tạp chí đồng tính nam, được đánh giá là rất có năng lực.

Bi kịch từ thái độ "nửa vời"

Oldfield công khai mình là người đồng tính và rất hâm mộ Morley - người đã đoạt giải Nam vương đồng tính, cuộc thi mà Oldfield từng tham gia. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện các tin nhắn giữa 2 người cho thấy thái độ "nửa vời" của Morley. Ngày 23/4, Morley nhắn cho Oldfield: "Mình chưa bao giờ là người đồng tính đúng nghĩa. Đã thử song tính và "trai thẳng" nhưng chưa bao giờ hạnh phúc 100%. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ tìm thấy hạnh phúc". Trong tin nhắn khác, Morley nói muốn "mọi việc từ từ".

Damian Oldfield

Đêm 23/4, Oldfield đến nhà và được Morley làm bữa tối cho 2 người. Ăn xong, họ lên phòng ngủ và cùng xem phim. Khai với các điều tra viên, Morley kể trong lúc đang ngủ, anh ta tỉnh giấc và thấy mình đang bị Oldfield giở trò một cách thô bạo, trái với mong muốn "mọi việc từ từ". Morley luôn miệng không muốn bị đối xử như vậy trong lần đầu, rằng cảm giác tồi tệ mình từng trải qua ở "lần đầu tiên" của tuổi 17 quay lại. Trong cơn giận dữ điên cuồng, Morley đã xuống tay với Oldfield.

Cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra tại tòa giữa các chuyên gia tâm lý - tình dục học liên quan đến trạng thái tâm thần của Morley khi gây án. Các chuyên gia do luật sư của bị cáo mời đến đã sử dụng lời khai của thân chủ để xin chuyển sang tội ngộ sát trong trạng thái tâm lý điên loạn do bị ám ảnh các hành động lạm dụng tình dục mà nạn nhân từng chịu đựng lúc nhỏ. Theo họ, Morley không xác định được sự ổn định về giới tính, vì thế tâm lý thay đổi thất thường. Phía công tố bác bỏ những ý kiến này.

Sau cùng, tòa án nhận định rằng hành động giết người của Morley dù không được chuẩn bị trước, nhưng mức độ tàn ác và lạnh lùng vô nhân tính tới cực điểm đã bộc lộ qua thái độ của Morley khi tuyên bố tại tòa rằng việc anh ta xẻ một phần thịt Oldfield đem nấu chỉ là 1 công việc anh ta đã quen thuộc ở nơi làm việc. Hơn nữa, trong thời gian sống với người đàn ông ở London, Morley từng vác dao đòi chém ông này và dọa sẽ bóp cổ bạn trai cũ của người tình đồng tính trên.

Bản án chung thân dành cho Anthony Morley đã được tuyên vào tháng 10/2000 và phải ngồi tù ít nhất 30 năm mới được quyền xin ân giảm.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-bi-kich-cua-dau-bep-tre-to-mo-ve-gioi-tinh_154735.html