Kỳ 2: Gây án từ nguyên nhân nhỏ nhặt

Chỉ vì đi trên đường, thấy một số phụ nữ cãi nhau nên đứng xem, bị nhóm người lạ (không rõ danh tính) đuổi đánh, vậy mà một đối tượng trong băng nhóm 'áo cam' lại kéo vây cánh, hò hét đi đánh để 'trả thù'! Hậu quả của việc thiếu suy nghĩ, hành động kiểu côn đồ đó đã khiến gần cả trăm người vướng vòng lao lý.

Nghi ngờ rồi rủ đồng phạm đánh "dằn mặt"

Từ kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM và cáo trạng của Viện KSND TPHCM, dự kiến phiên tòa trực tuyến của TAND TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 14/9 tới. Kết quả điều tra xác định, ngày 02/6/2020, Hồ Chí Linh (tự Trọc, SN 1993, quê Kiên Giang, tạm trú Q.Bình Tân) đi ngang qua Trường THCS Lê Tấn Bê (P.An Lạc A, Q.Bình Tân), thấy một số phụ nữ đang cãi nhau nên đứng lại xem. Bất ngờ Linh bị một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh. Linh nghi ngờ những thanh niên này thuộc nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành nên gọi điện cho Trần Hoàng Song, Vương Ngọc Phát, Đức, Lủ (chưa rõ lai lịch) tập hợp thêm người, chuẩn bị hung khí để tìm đánh nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành.

Khoảng 18 giờ ngày 04/6/2020, Linh đến nhà Song ở P.An Lạc (Q.Bình Tân), nhờ Song tập hợp đông người kéo tới nhà của Mai Nguyễn Xuân Thành đánh trả thù. Song đồng ý. Sau đó, Song gọi điện cho Sơn "mặt quỷ” (chưa rõ lai lịch), Vương Ngọc Phát, Trần Đức Lương, kể lại chuyện Linh bị đánh và bảo Sơn rủ thêm đồng phạm. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Song điều khiển xe máy chở Linh ngồi sau ôm 20 chĩa, mã tấu; cùng Đức, Lủ đến Q6 gặp Sơn, Phát "lép", Huỳnh Trí Cường cùng nhiều đối tượng khác đang có mặt tại đây. Linh phát cho những đối tượng ngồi sau các xe máy mỗi người một hung khí, số còn lại Linh cầm theo.

Dương Đại Trí lúc bị bắt

Sau đó, cả nhóm kéo đến nhà của Mai Nguyễn Xuân Thành tại đường Đỗ Năng Tế (KP1, P.An Lạc A, Q.Bình Tân). Lúc này, Mai Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thanh Thuận, Chí Cường (chưa rõ lai lịch) đang ngồi trước nhà, thấy các đối tượng kéo tới liền chạy vào nhà. Phát "lép" cùng đồng phạm xông vào chém gây thương tích cho Mai Nguyễn Xuân Thành, Chí Cường; đồng thời đập bể 2 đầu thu camera, 2 hồ kính nuôi cá rồng. Nhóm đối tượng kéo về Xóm Đình trên đường Phạm Văn Chí (P7, Q6), gom hung khí lại đưa cho Linh mang đi cất giấu.

Tụ tập đông đúc, mang hung khí đi đánh nhau

Sau khi bị chém, Mai Nguyễn Xuân Thành xem lại dữ liệu camera của gia đình, phát hiện Phát "lép" tham gia nên nhắn tin trong nhóm "Long Gia" trên mạng xã hội Facebook để tập hợp Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Thanh Hòa, Vương Cẩm Vinh, Phan Quốc Việt Cường, Trần Chí Hào, Kim Hồng Minh Quân, Trương Hoàng Lai, Nguyễn Hoàng Lâm cùng khoảng 10 đối tượng khác, mang hung khí đến Đại lộ Võ Văn Kiệt tìm nhóm Phát "lép" để "trả thù”, nhưng không gặp.

Sau khi đập phá quán ốc và đâm anh Long bị thương, nhóm Trí "nhảm" bỏ đi. Còn nhóm Phát "lép", Tuấn B tập trung nhiều đối tượng cùng hung khí, đi trên nhiều xe máy đến ngã tư Trần Đại Nghĩa - Nguyễn Cửu Phú thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM và Công an H.Bình Chánh trấn áp, bắt giữ.

Biết nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành tìm đánh mình, Phát "lép" gọi điện cho Sơn "mặt quỷ”, bảo rủ thêm nhiều người để hẹn đánh với nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành. Sơn gọi điện cho Song, bảo tập hợp đồng phạm, hẹn gặp tại Xóm Đình (P7, Q6) để đi đánh nhau. Song rủ Linh, Lủ, Đức mang theo 20 chĩa đến Xóm Đình, chờ Sơn. Sau đó, Song gọi điện cho Trần Thanh Tuấn (Tuấn B) tập hợp thêm người. Đến khoảng 1 giờ ngày 05/6/2020, Song cùng Linh, Đức, Lủ và hơn 10 đối tượng khác (do Đức và Lủ gọi đến) mang hung khí tới Xóm Đình gặp Tuấn B, Phát "lép", Sơn "mặt quỷ”, Nguyễn Thanh Long và hơn 20 đối tượng khác. Một số đối tượng đã chuẩn bị hung khí mang theo, người nào ngồi sau xe chưa có hung khí thì được Linh phát chĩa. Cả nhóm mang theo hung khí kéo đến nhà tìm Mai Nguyễn Xuân Thành.

Đến nhà của Mai Nguyễn Xuân Thành, các đối tượng thấy khóa cửa ngoài. Bên trong hàng rào có dựng chiếc xe máy Honda SH, Phát "lép" dùng chĩa đâm vào hông xe. Sau đó, cả nhóm kéo tới khu vực gần Bến xe Miền Tây để tìm, nhưng không gặp Mai Nguyễn Xuân Thành. Nhóm Phát "lép" quay về Xóm Đình, Linh thu gom hung khí đem cất giấu. Khoảng 13 giờ ngày 05/6/2020, Mai Nguyễn Xuân Thành cùng đồng phạm tiếp tục đi tìm Phát "lép" nhưng không gặp nên đi về. Phát "lép" nghe tin Mai Nguyễn Xuân Thành đi tìm mình, liền gọi điện cho Song và Sơn "mặt quỷ” nhờ tập hợp đông người để đi đánh nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành.

Phát "lép" trực tiếp gặp, bảo Tuấn B gọi thêm người và chuẩn bị hung khí. Phát "lép" gọi điện hẹn Mai Nguyễn Xuân Thành gặp tại Đại lộ Đông Tây đoạn qua Q.Bình Tân để đánh nhau. Ngay sau đó, Tuấn B gọi điện bảo Sơn "mặt quỷ”, Mẫn, Bách, Sa Lai, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hoàng Phúc tập trung lại; rồi gọi điện cho Trần Thành Lực, hỏi mượn xe tải để chở hung khí và mượn bãi xe Chấn Hưng (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) của Lực làm nơi tập trung các đối tượng đi đánh nhau. Lực đồng ý giúp.

Mai Nguyễn Xuân Thành, kẻ dọa "lấy đầu" đối thủ

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Tuấn B, Sơn, Liêm, Lai, Phát "lép", Long cùng nhiều đối tượng khác hẹn tập trung tại bãi xe của Lực. Tuấn B bảo Lai lấy ôtô BS: 69C-010.93 chạy đến bãi đất trống bên hông Trường Mầm non Đông Nam Á, chở 40 chĩa cất giấu trước đó và gom hung khí của các đồng phạm, chở về bãi xe của Lực. Còn Song mượn xe ba gác BS: 62M3-0310, bảo Linh đi chở khoảng 40 chĩa giấu ở Xóm Đình (trên đường Phạm Văn Chí, P7, Q6) đến bãi xe của Lực, phân phát cho Song, Phúc, Sơn, Đậm, Hòa, Trường, Nguyện, Xuyên, Huỳnh, Lai, Mộng, Bình, Phát "lép"... để đi đánh nhau. Riêng nhóm Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Đức Lợi, Lưu Thành Đại, Nguyễn Ngọc Phước, Diệp Minh Hùng, Nguyễn Văn Trung và nhiều đối tượng khác tụ tập tại Xóm Chùa trên đường Lý Chiêu Hoàng (P10, Q6) để chờ Tuấn B gọi sẽ cùng đi đánh nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành.

Cùng thời điểm này, sau khi hẹn đánh nhau với nhóm Phát "lép", Mai Nguyễn Xuân Thành lên mạng Facebook nhắn tin trong nhóm "Long Gia" là: "Nhóm Tuấn B và Giót qua đập phá nhà Thành và hẹn 20 giờ sẽ sáp tại cầu Nước Lên" để kêu gọi thêm người hỗ trợ. Mai Nguyễn Xuân Thành nhờ Dương Đại Trí (Trí "nhảm"), Lâm Quốc Trí, Duy Phương và nhiều đối tượng khác chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau với nhóm Phát "lép". Trí "nhảm" nhờ Nguyễn Ngọc Tuyền, Vũ Chí Linh gọi thêm đồng phạm, chuẩn bị hung khí. Trí "nhảm" còn bảo Nguyễn Vũ Linh gọi điện nhờ Nguyễn Minh Tuấn tìm địa điểm để tập trung người. Minh Tuấn đồng ý, gọi điện cho Trần Thị Kim Ngân hỏi mượn nhà xưởng gia công vớ (tất) của Ngân tại ấp 1, xã Tân Kiên (H.Bình Chánh), Ngân đồng ý. Minh Tuấn liền thông báo cho Linh biết địa chỉ nhà xưởng của Ngân.

Dọa "lấy đầu" đối thủ!

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm Trí "nhảm" cùng Mai Nguyễn Xuân Thành, Tuấn, Ngọc, Tuyền, Khoa, Thuận, Tứ, Phát, Sang, Lộc, Lâm, Minh Trí, Man, Anh Tuấn, Duy, Tài, Đông, Thiện, Xuyên, Phát, Huy, Nhí, Lương, Cường, Hùng, Quốc Duy, Việt, Lợi, Minh Lợi, Đạt, Anh Kiệt, Nhựt Sang, Thiện Phúc, Phụng, Minh Tân, Thanh Tùng, Bá Thành... điều khiển xe máy, mang hung khí tập trung tại nhà xưởng của Ngân.

Băng nhóm "áo cam" xông vào đập phá quán ốc

Một lúc sau, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Tuyền, 2 đối tượng điều khiển 2 xe ba gác chở nhiều loại hung khí cùng áo màu cam (loại áo lưới dùng để mặc tập đá bóng). Tại đây, các đối tượng ngồi sau xe máy chưa có hung khí thì được Trí "nhảm" và Mai Nguyễn Xuân Thành phát chĩa, đao, mã tấu hoặc chai bia có chứa xăng... cùng một áo màu cam, mặc vào để phân biệt khi đánh nhau, tránh nhầm phe mình. Sau đó, nhóm này lái xe máy rầm rộ đi tìm nhóm Phát "lép", Tuấn B để đánh. Còn Nguyễn Vũ Linh thấy đông người nên bỏ về trước. Sau khi các đối tượng đi hết, Nguyễn Minh Tuấn bảo Nguyễn Tấn Phát và một số đối tượng khác dọn dẹp nhà xưởng, gọi điện cho Phạm Tuấn Cường đến xóa hết các dữ liệu camera lúc nhóm này tụ tập, tháo bỏ ổ cứng của đầu thu camera.

Lúc này, Trí "nhảm" dẫn đầu các đối tượng chạy xe máy thành đoàn qua các tuyến đường Song Hành, Trần Đại Nghĩa, vòng xoay An Lạc, Quốc lộ 1A, Tên Lửa, Đường số 7, Đường số 6 rồi đến quán Ốc Hương (Đường số 6, KP8, P.An Lạc A, Q.Bình Tân). Các đối tượng tập trung trước quán Ốc Hương, gây náo loạn cả đoạn đường. Mai Nguyễn Xuân Thành la lớn: "Tuấn B đâu, ra đây tao lấy đầu mày!". Lúc này, anh Lâm Thành Long đang ngồi ăn uống trong quán, cầm điện thoại lên nghe cuộc gọi. Nhóm Trí "nhảm" tưởng anh Long quay phim mình. Mai Nguyễn Xuân Thành hô to: "Vô chém". Nhiều đối tượng cầm hung khí xông vào quán đập phá tài sản, gây thiệt hại hơn 5,4 triệu đồng và đâm anh Long gây thương tích 35%.

(Còn tiếp...)

Văn Toàn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ky-2-gay-an-tu-nguyen-nhan-nho-nhat_152183.html