Kỳ 2: Chết đuối... trong bồn tắm không nước!

Khoảng 1 giờ sáng 27/4/2012, Tổng đài 911 của hạt Macon, bang Illinois, Mỹ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ làng Mount Zion. Một người tên Chad Cutler (39 tuổi) báo tin Lisa - người vợ 42 tuổi của anh ta đã chết đuối trong bồn tắm.

Người chồng tham lam

Khi nhân viên (NV) cứu nạn đầu tiên đến được hiện trường đã thấy Cutler chờ sẵn ngoài cổng, ngoài câu hỏi đội cứu nạn có mấy người, anh ta yêu cầu không làm ồn để tránh đánh thức 2 đứa con đang ngủ. Nhân viên cứu hộ theo chân Cutler bước nhanh vào nhà, lên cầu thang, vào phòng ngủ của 2 vợ chồng và bước đến phòng tắm. Một phụ nữ nằm bất động trên sàn, bấm mạch, xem tròng mắt, nghe nhịp tim - tất cả đều im lặng, nhưng NV cứu nạn vẫn tiếp tục quy trình để cố gắng cứu vãn sự sống. Nhân viên y tế đến ngay sau đó cũng tham gia sơ cứu trước khi chuyển nạn nhân ra xe đưa đi bệnh viện, nhưng đã muộn!

Chad Cutler kể rằng, tối hôm đó 2 vợ chồng đọc sách cho các con nghe trước khi đi ngủ vào khoảng 9 giờ 30. Sau đó, Lisa than đau lưng nên vào phòng tắm bật nước nóng ngâm người, còn Cutler nằm trên giường đọc sách và ngủ quên đến 1 giờ sáng thì giật mình thức giấc. Chẳng thấy Lisa đâu, anh ta vào phòng tắm, phát hiện cô chìm trong bồn nước liền vội vàng nhấc đầu cô lên đồng thời rút nút cho nước chảy ra, sau đó đưa cô ra khỏi bồn để hô hấp nhân tạo (Cutler là lính cứu hỏa) trước khi gọi điện đến Tổng đài 911.

Ban đầu, mọi người đều nghĩ cái chết của Lisa là tai nạn, tuy nhiên tín hiệu bất thường lại xuất phát từ công ty bảo hiểm: Chỉ 5 ngày sau khi vợ chết, Cutler đã đòi được chi trả 700 ngàn USD và đến ngày thứ 7 thì con số lên đến 1,5 triệu USD; trong khi Cutler chỉ có bảo hiểm 50.000 USD, còn Lisa nhiều gấp 10 lần; chưa kể ngay trong tháng trước khi chết, cô đã có thêm 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu USD!

Hồ sơ được chuyển qua điều tra hình sự. Lúc này, điều tra viên (ĐTV) bắt đầu so sánh lời khai. Nhân viên cứu hộ đầu tiên cho biết giường ngủ trong phòng vợ chồng Cutler vẫn chưa có ai động tới, người này nhớ lại ban đầu anh ta định đặt hộp dụng cụ lên giường, sau lại thôi vì thấy nó còn nguyên nếp tinh tươm. Ngoài ra, tóc của nạn nhân gần như đã khô, người cũng không ướt đến mức như Cutler mô tả là vợ anh ta "chìm dưới mặt nước"; bản thân quần áo của Cutler cũng khô, dù anh ta khai đã đưa vợ từ bồn tắm ra.

Lisa khi còn trẻ

Chad Cutler

Thêm vào đó, Cutler rất bình tĩnh, không hề sốc về cái chết bất ngờ của vợ, đặc biệt anh ta còn buông lời tán tỉnh các nữ NV cứu hộ và y tế đến nhà. Ngay từ đầu, Cutler đã thông báo với NV y tế và ĐTV rằng Lisa bị trầm cảm đồng thời kê tên cả 4 loại thuốc cũng như tên bác sĩ điều trị. Trong câu chuyện, Cutler cho rằng vợ anh ta bị ngạt nước có lẽ do dùng thuốc quá liều nên thiếp đi.

Vạch trần thủ đoạn tinh vi

Khám nghiệm pháp y cho thấy trong phổi của Lisa có nước, nghĩa là cô chết do bị ngạt, nhưng câu hỏi đặt ra: Đây là tai nạn hay Lisa có ý định tự tử hoặc bị nhấn nước? Trên cơ thể của Cutler có nhiều vết trầy xước thâm tím ở cả bắp và khuỷu tay, lưng, cổ, trán lẫn bên hông, tuy nhiên đồ đạc trong phòng tắm và trên thành bồn không hề suy suyển, vì thế giả thuyết về việc Cutler vật lộn để dìm chết vợ bị nghi ngờ. Tuy nhiên, một nữ ĐTV có kinh nghiệm về vấn đề này khẳng định, nếu Lisa uống thuốc quá liều (vô tình hay cố ý) từ từ lịm đi và chìm xuống nước, trường hợp cô giãy dụa thì các vết trầy không thể xuất hiện nhiều như vậy, đặc biệt trên mặt và trán. "Trong một số trường hợp tai nạn hoặc co giật trong bồn tắm thường xuất hiện vết bầm tím ở một chỗ, hiếm khi thấy vết trầy ở nhiều vị trí khác nhau...", nữ ĐTV nhấn mạnh.

Dựa trên các vết thương, các ĐTV giả định rằng cuộc vật lộn diễn ra trong bồn tắm khi nó chưa có nước và vào phút chót khi Lisa đã bị bóp cổ lịm đi, mất ý thức nhưng vẫn còn thở thì nước mới chảy vào bồn. Khi đó, phổi của cô bắt đầu có nước, còn dấu vết của cuộc vật lộn đã bị xóa, trừ những vết trầy. Thêm chi tiết quan trọng là trong kẽ móng tay của Lisa có các mô da lưng của Cutler, xét nghiệm ADN đã chứng minh điều đó và thực nghiệm hiện trường cũng cho thấy giả thuyết vừa nêu có khả năng rất cao: Lisa đã bị sát hại từ lâu trước khi Cutler gọi đến Tổng đài 911.

Phân tích sâu hơn, các ĐTV biết rằng vợ chồng Cutler - Lisa đang làm thủ tục ly dị. Cutler phát hiện Lisa mua 1 sim điện thoại riêng để nói chuyện với bác sĩ, ngược lại từ lâu anh ta cũng tiếp tục thói quen khó bỏ là tán tỉnh nhiều phụ nữ. Gần đây, Cutler lại mất việc làm có thu nhập đáng kể và ngân hàng đang đe dọa tịch thu nhà để thu hồi nợ.

Càng ngạc nhiên hơn, vào buổi sáng sau khi Lisa qua đời, Cutler đã nhắn tin cho 1 phụ nữ rằng có thể chuyển đến sống trong nhà mình đồng thời tham khảo "các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bí mật" của người vợ quá cố. Cuộc điều tra cho thấy những hợp đồng đó được giao dịch qua địa chỉ email đứng tên Lisa - một cô giáo - do chính Cutler lập ra trên máy tính khi cô không có ở nhà.

Trong phiên tòa xét xử Chad Cutler năm 2015, bị cáo này lãnh mức án 45 năm tù và không có quyền xin ân giảm.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-chet-duoi-trong-bon-tam-khong-nuoc_159606.html