Klopp và Mourinho: Cuộc chiến mới-cũ

Man United sẽ tới làm khách ở Anfield thứ Hai này, khi một HLV có cách tiếp cận đã trở nên bế tắc và lỗi thời, trong khi người kia là hiện thân của những gì tươi mới và hiện đại.

Jose Mourinho chỉ hơn Juergen Klopp 4 tuổi, nhưng về mặt bóng đá khoảng cách tư duy của họ có thể là nhiều thế hệ. Một phần là bởi chiến thuật: thứ bóng đá khốc liệt, gây sức ép liên của của Klopp luôn khiến ông có vẻ cấp tiến. Khi Liverpool và Manchester City tới làm khách ở Tottenham mùa này và chơi thứ bóng đá choáng ngợp đó, họ đang thể hiện bóng đá của thời hiện đại, với những ý tưởng mới mẻ nhất, những cố gắng khám phá các chân trời chiến thuật chưa ai biết và chưa ai dám thử. Mourinho, ngược lại, là một người tuân thủ kỷ luật xây dựng nên những đội bóng bảo thủ, và thường là chiến thắng.

Tinh thần lãnh đạo

HLV lớn người Argentina Carlos Bianchi, người từng giành 4 Copa Libertadores với Vélez Sarsfield và Boca Juniors, từng nêu ra “10 quy luật bất thành văn” để trở thành một HLV thành công. Trong 10 điều đó, ông không đề cập gì tới chiến thuật trên sân. Với ông điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng “el liderazgo”, hay “tinh thần lãnh đạo”, phát triển những cá tính, và tạo ra những người chiến thắng, một chiến lược mà Mourinho và Klopp hẳn luôn đồng ý.

Juergen Klopp: 'Tôi chẳng có hiềm khích gì với Mourinho cả!'

Juergen Klopp đã có những phát biểu đầy đanh thép trước trận Derby nước Anh giữa Man United và Liverpool. Mục tiêu của The Kop đương nhiên không gì khác ngoài 3 điểm.

Klopp là người ấm áp và cá tính. Ông nhận được sự yêu mến rõ ràng của các cầu thủ lẫn CĐV Liverpool. Sự nhiệt tình của ông bên ngoài sân, sự lăn xả và cảm nhận từng giây trận đấu, khiến ông như trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Cũng có nhiều cầu thủ của Mourinho rất yêu mến ông, nhưng đi kèm luôn là một cảm giác sợ hãi bị thao túng. “Ông ta biết rõ tất cả mọi người một cách sâu sắc để ông ta có thể kiểm soát cảm xúc của họ trong mọi tình huống”, cựu thủ thành Porto Vítor Baía nói về HLV người BĐN. Mới đây hơn, tác giả bóng đá của tạp chí The Blizzard, Roy Henderson, nói Mourinho là hiện thân của điều mà nhà chính trị học, xã hội học người Đức Max Weber gọi là “quyền lực thu hút” luôn tồn tại ở những HLV có tính cách như thủ lĩnh một giáo phái. Việc tự so sánh mình với Chúa trời và gọi mình là “Người đặc biệt” phần nào phản ánh điều đó trong tiềm thức của Jose Mourinho .

Với các HLV dựa vào el liderazgo, thành bại của họ gắn liền với vầng hào quang mà họ tạo ra để các cầu thủ cảm nhận được. Như cựu HLV Benfica Béla Guttmann từng bình luận, HLV giống như một người huấn luyện sư tử: “Ngay lúc ông ấy đánh mất quyền lực thu hút của mình, ngay lúc dù chỉ một tia sợ hãi ánh lên trong mắt, ông ấy đã thất bại”. Mùa này Mourinho đang phải vất vả duy trì quyền lực thu hút đó, như khi ông xử lý vụ Bastian Schweinsteiger, hay một đôi lần chỉ trích các cầu thủ Man United trong những cuộc họp báo.

Nghề HLV có lẽ là nghề khắc nghiệt nhất khi mà đòi hỏi thay đổi là liên tục, mỗi ngày, mỗi giờ. Rất ít HLV trụ lại được ở đỉnh cao hơn một thập niên và những ai thường bước qua mốc đó cũng có những giai đoạn thất vọng kéo dài, như Sir Alex Ferguson thời kỳ 2003-2006. Mourinho là một HLV rất tài năng, nhưng lúc này có vẻ như rất nhiều điều đang chống lại ông.

Thời thế đã khác

Mùa trước, dù Man United thắng Liverpool cả 2 trận ở Premier League, đã có cảm giác rõ ràng rằng Klopp mới là đại diện của cái mới, trong khi Louis van Gaal thì hiển nhiên quá cũ kỹ. Nếu không nhìn vào ghế huấn luyện, lối chơi của 2 đội đã không thay đổi nhiều mùa này. Man United có ít bảo thủ hơn so với thời Van Gaal, nhưng về cơ bản đó vẫn là thứ bóng đá của những năm 1990 không thể so sánh được với sự cởi mở, phóng khoáng, sáng tạo và cực kỳ hiện đại ở Liverpool, Man City hay cả Tottenham.

Có thể chính Mourinho cũng không nhận ra, nhưng kể từ nhiệm kỳ thứ 2 của ông với Chelsea, bóng đá của ông đã không có gì thay đổi. Thật vậy, chiến lược gia người BĐN hiện khá đơn độc trong triết lý của mình, giữa một làn sóng chiến thuật, phong cách và những khám phá mới mẻ của bóng đá đỉnh cao. Những năm 2005-06, khi Chelsea ngự trị Premier League, Mourinho từng là người tiên phong, mang tới những điều khác lạ, dù hay dù dở, cho không chỉ bóng đá ở Anh, mà cả thế giới. Nhưng bóng đá giờ đã khác. Mourinho giờ đã là phái “cựu”. Còn Klopp mới là đại diện cho tân phái ở Premier League.

5 Klopp và Mourinho đã 5 lần đối đầu, Klopp thắng 3, hòa 1 và thua 1.

18 Cùng với Man City, Liverpool hiện là đội ghi được nhiều bàn nhất ở Premier League sau 7 vòng đấu, 18 bàn.

41,7 41,7% các bàn thắng của Chelsea mùa này được ghi trong 15 phút cuối trận (16,7% thời gian trận đấu).

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/klopp-va-mourinho-cuoc-chien-moicu-n20161015002539911.htm