Kình ngư Sari và lớp học miễn phí

Tôi biết kình ngư Nguyễn Thị Sari từ lâu qua truyền hình, báo chí. Cô là một kình ngư nổi tiếng, đầy nghị lực và sống đẹp. Mới đây, tôi may mắn được gặp Sari tại TP HCM trong một chương trình ý nghĩa, qua trò chuyện, tôi được biết nhiều hơn về cô.

Lớn lên với đôi chân khuyết tật do cơn sốt bại liệt, bằng nghị lực, Sari đã vượt qua bao thử thách để đạt được 26 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 1 huy chương đồng khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Riêng các giải đấu tại các kỳ ASEAN Para Games, Sari đoạt được 5 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 4 huy chương đồng; 1 huy chương đồng tại giải châu Á.

Điều thú vị và rất đáng ngưỡng mộ nữa là với tinh thần hiếu học và ý chí mạnh mẽ, Sari đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Bên cạnh thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Sari còn đi làm tại Trung tâm Ngoại ngữ huyện Cần Đước (tỉnh Long An), trở thành cô giáo dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học mà cô giáo kình ngư dạy miễn phí bắt đầu từ năm 2016 tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Dù diện tích lớp học chỉ khoảng 10 m2 nhưng tính đến nay, cô giáo Sari đã dạy trên 100 học sinh trong và ngoài xã. Vào 3 tối trong tuần: thứ hai, thứ bảy và chủ nhật, lớp học lại sáng đèn.

Lớp học tiếng Anh miễn phí của kình ngư Nguyễn Thị Sari

Sari chia sẻ: "Do thường thi đấu ở nước ngoài nên tôi hiểu được tầm quan trọng của tiếng Anh. Dạy các em cũng là cơ hội để tôi học thêm nhưng cũng là niềm hạnh phúc khi gieo con chữ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghe tiếng chào, tiếng gọi cô giáo".

Câu chuyện của Sari đã được tôi đưa vào giờ học để gửi tới học trò của mình những thông điệp ý nghĩa, nhất là nghị lực và lối sống đẹp. Đó là những bài học thiết thực, là minh chứng sinh động, ý nghĩa, gieo vào tâm hồn các em những giá trị thật từ cuộc sống.

Bài và ảnh: Hoàng Thái Hùng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-ngu-sari-va-lop-hoc-mien-phi-196240220200551645.htm