Kinh hoàng lời kể của người vợ nghi phạm vụ án giết người ở Hà Giang

"Vợ chồng tôi đang ngủ, bỗng dưng anh ấy bật dậy rồi nói rằng có một đoàn người lạ mặt tới bắt anh ấy đi. Anh ấy bảo phải mang một đứa nữa đi cùng xuống âm phủ...", chị H. đau xót kể.

Gia đình có tiền sử tâm thần

Vụ thảm sát xảy ra vào hồi 4h30 ngày 1/12, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình khiến 4 người trong 4 gia đình khác nhau tử vong tại chỗ, còn một người khác thì bị thương nặng khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo sợ.

Sau khi vụ thảm án xảy ra, các cơ quan chức năng ngay lập tức đã có mặt, phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ vụ án kinh hoàng.

Theo tìm hiểu, nghi phạm Phù Minh Tuấn (SN 1984), là người dân tộc Pà Thẻn, từng có dấu hiệu tâm thần và phải đi điều trị tại bệnh viện Tâm thần TW một thời gian dài. Đối tượng vừa được gia đình đón về vào ngày 7/7/2016 vừa qua.

Thông tin từ chị Sìn Thu H. (vợ Tuấn), gia đình Tuấn có tiền sử 3 đời bị tâm thần, trong đó ông và chú ruột của hắn cũng bị bệnh này.

Chân dung hung thủ vụ thảm sát.

Phù Minh Tuấn có dấu hiệu tâm thần cách đây khoảng 2-3 năm. Chính vì căn bệnh này, gia đình đã bỏ rất nhiều tiền của ra để chữa bệnh cho Tuấn nhưng không khỏi.

Cũng từ nguyên do đó, vào ngày 6/1/2015, Phù Minh Tuấn đã ra tay sát hại đứa con trai 5 tuổi của mình chỉ vì bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nhớ lại hồi ức đau xót đó, chị Sìn Thu H. nghẹn ngào: “Lúc đó, vợ chồng tôi đang ngủ, bỗng dưng anh ấy bật dậy rồi nói rằng có một đoàn người lạ mặt tới bắt anh ấy đi. Anh bảo giờ hai vợ chồng mỗi người phải mang theo một đứa con đi, anh ấy phải mang một đứa nữa đi cùng xuống âm phủ”, chị H. đau xót kể.

Khi thấy chồng mình lại tái phát bệnh tâm thần, chị H. lớn giọng hét lên để con trai biết đường chạy trốn nhưng đứa bé 5 tuổi không thể thoát khỏi những lưỡi dao oan nghiệt từ bố đẻ của mình. Đứa con thứ 2 năm nay học lớp 5, lúc xảy ra sự việc, thấy bố cầm dao, hoảng sợ liền trốn vào gầm giường nên may mắn thoát chết.

Được biết, sau sự việc đau xót và kinh hoàng đó, Phù Minh Tuấn được đưa đi cải tạo tại Trại tạm giam Công an huyện Quang Bình.

Đối tượng có dấu hiệu tái phát bệnh

Sau đó Tuấn được đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc tại bệnh viện tâm thần Trung ương. Tại bệnh viện, sau thời gian điều trị dài ngày, thấy sức khỏe Tuấn tốt hơn, gia đình đã đón Tuấn về lại địa phương vào ngày 7/7 vừa qua.

Sau khi trở về từ bệnh viện tâm thần, Tuấn bị cả gia tộc, dòng họ cô lập bởi quá khứ đáng sợ của mình. Theo những người dân trong thôn Tá Ngảo, vì hoàn cảnh gia đình vất vả, lại thêm chồng bệnh tật, không chịu làm ăn nên chị Sìn Thu H. phải bỏ quê hương, xuống Bắc Giang làm công nhân.

Hiện trường vụ án mạng.

Hằng ngày Tuấn thường phóng xe máy đi lang thang khắp thôn bản, rồi tụ tập rượu chè bê tha với những người vô công rồi nghề trong thôn. Vợ đi làm xa, bố mất sớm, mẹ thì già yếu bệnh tật nên Phù Minh Tuấn sống bất cần, không quan tâm, lo lắng bất cứ chuyện gì và bỏ ngoài tai hết những lời khuyên bảo của mọi người. Cũng chính vì vậy, Tuấn bị mọi người trong thôn bản, dòng học ghét bỏ vô cùng.

Theo một số người dân, 3 ngày trước khi gây án, đối tượng Phù Minh Tuấn không ăn uống gì, có một số biểu hiện có dấu hiệu tâm thần như: nghiến răng ken két, chảy dãi, mắt dại ra, nhưng gia đình thiếu quan tâm.

Trước thời điểm gây án, Tuấn cũng đi nhậu nhẹt về và buông những lời nguyền rủa, chửi bới khó hiểu. Người dân chỉ nghĩ gã say rượu như mọi ngày nên không để ý cho đến khi đối tượng Tuấn gây ra vụ án chấn động này.

Phạm Dương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kinh-hoang-loi-ke-cua-nguoi-vo-nghi-pham-vu-an-giet-nguoi-o-ha-giang-a308282.html