Kinh điển của Nam Mỹ

Danh tiếng của hai nền bóng đá hàng đầu thế giới cùng sự hội tụ của những ngôi sao sáng, trận Siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina sẽ thu hút sự chú ý của hàng triệu tín đồ bóng đá trên khắp hành tinh.

Không phải chiến tranh, và cũng chẳng phải những bất đồng về mặt chính trị, những gì tạo nên sự kình địch giữa Brazil và Argentina đơn giản chỉ xoay quanh bóng đá. Trong suốt hơn một thế kỷ qua, họ đã cạnh tranh quyết liệt với nhau, và cuộc chạm trán ở Belo Horizonte sáng mai sẽ viết tiếp một chương nữa vào sự kình địch lớn nhất thế giới này.

Cuộc chiến giữa các vì sao.

Argentina bước vào trận đối đầu này khi đang bị dồn ra bờ vực trong cuộc chiến giành vé dự VCK World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Đội bóng xứ sở Tango đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội đứng thứ 7 Paraguay có 1 điểm. Nói như vậy để thấy nguy cơ lỡ hẹn với VCK World Cup 2018 của Argentina đã hết sức rõ ràng. Thành tích bết bát dưới thời HLV Edgardo Bauza khi chỉ thắng 1 trong 4 trận gần đây đã kéo đoàn vũ công Tango xuống vị trí khiến Argentina bị loại “thẳng cẳng”.

Cuộc đua tại Nam Mỹ cũng đã đi qua hơn nửa chặng đường. Đây đã là vòng thứ 11, cuộc chiến chỉ còn 7 loạt trận. Đáng lo hơn khi những đội xếp trên Argentina đều có thực lực, rất khát khao và tự tin. Đó là Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia và cả Chile - đội đã đánh bại Argentina ở cả 2 trận chung kết Copa America gần đây.

May cho Argentina khi đúng vào thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc”, họ đã đón chào sự trở lại của “thiên thần” Lionel Messi. Thực tế, trong 2 trận có mặt ngôi sao này ở vòng loại World Cup 2018, Argentina đều toàn thắng. Đáng để hy vọng hơn khi đây còn là thời điểm Messi đạt phong độ thần thánh. Leo đã có tới 13 bàn và 4 pha kiến tạo chỉ trong 9 lần ra sân gần đây cho Barca. Với sự góp mặt của Messi, Argentina hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến thắng ngay trên sân khách.

Đó là điều hoàn toàn có cơ sở bởi dù đang có thành tích cức tốt dưới thời Leonardo Bacchi với chuỗi trận 4 trận toàn thắng, ghi 12 bàn, song thực tế sức mạnh và lối chơi của họ mới chỉ được gây dựng. Cụ thể, những trận đấu ấn tượng của Brazil đến trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn họ khá nhiều. Một cuộc thử lửa thực sự cho Brazil của HLV Bacchi là chưa xuất hiện và sức mạnh thực sự của đội bóng xứ Samba vẫn chưa được khẳng định.

Thêm nữa Belo Horizonte không phải là điểm đến ưa thích của các cầu thủ Brazil, dù nó nằm trên lãnh thổ của họ. Đơn giản bởi khi nhắc tới cái tên Belo Horizonte người Brazil hẳn là vẫn phải đón nhận một cảm giác rùng mình khi nhớ lại hình ảnh đội quân Vàng-Xanh bị nhấn chìm bởi Xe tăng Đức ở trận bán kết World Cup 2014 với tỷ số 7-1.

Thất bại đó đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên ngắn ngủi của Luiz Felipe Scolari trên cương vị nhạc trưởng để Carlos Dunga trở lại. Nhưng rồi, cựu đội trưởng của Selecao cũng chỉ tồn tại được đến giữa năm nay, khi Brazil bị loại một cách đáng thất vọng ở Copa America Centenario. Và dù đang làm rất tốt công việc của mình, nhưng nếu Brazil lại đón nhận một thất bại muối mặt nữa tại Belo Horizonte, thì ám ảnh về một thời kỳ khủng hoảng nữa sẽ lại trở lại với Bacchi và cả nền bóng đá xứ Samba.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/kinh-dien-cua-nam-my-45139.html