Kiều bào về thăm quê hương

Các kiều bào về quê hương Kiên Giang dịp tết không chỉ tận hưởng những bữa cơm ấm áp bên người thân, mà còn gặp gỡ bạn bè, trò chuyện, kể lại những câu chuyện vui buồn khi xa xứ; đồng thời, tận hưởng những chuyến du lịch sau tết cùng người thân, bạn bè.

Ngày 16-2 (nhằm mùng 7-1 âm lịch), anh Huỳnh Ngọc Quý, Việt kiều Hoa Kỳ, hiện ở tại nhà người thân ở ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đón bạn bè từ đất liền ra xã đảo Lại Sơn du lịch.

Anh Quý cho biết: “Tôi vui khi lần đầu tiên được dự buổi họp mặt kiều bào đầu năm 2024, được làm quen, trao đổi với những người cùng đi làm ăn xa xứ như mình, tôi đỡ phần chạnh lòng. Năm nay chỉ có tôi về Việt Nam ăn tết, vợ và chị của tôi vẫn còn làm ở Hoa Kỳ do không sắp xếp được công việc. Sau tết, tôi tranh thủ gặp gỡ họ hàng. Trước khi tiếp tục đi làm việc tại Hoa Kỳ, tôi tranh thủ mời bạn bè tham quan các cảnh đẹp của quê hương tôi”.

Anh Huỳnh Ngọc Quý (hàng sau, bìa phải), Việt kiều Hoa Kỳ hái lộc đầu năm tại buổi họp mặt kiều bào đầu năm 2024.

Gia đình bà Vương Thị Nho hiện có 7 người thân sống ở bang California (Hoa Kỳ). Năm nay, bà Nho và 4 người thân về Kiên Giang sum họp cùng gia đình chị ruột và các cháu tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang).

“Mỗi lần tết đến, tôi đều nhớ những kỷ niệm về quê hương. Năm nay, tôi sắp xếp công việc trở về Kiên Giang ngay dịp tết. Đi đâu cũng không bằng về nhà. Dịp tết cổ truyền, cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ có tổ chức tết, có hoa, bánh, mứt… nhưng không bao giờ thay thế được không khí tết trên chính quê hương mình”, bà Vương Thị Nho, Việt kiều Hoa Kỳ, hiện ở nhà người thân trên đường Lâm Quang Ky, TP. Rạch Giá chia sẻ.

Những ngày giáp tết, bà Lâm Phương My, Việt kiều Canada về ở nhà người thân trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Rạch Giá. Bà My đi dạo chợ hoa tết tại Trung tâm Thương mại Rạch Giá, quảng trường Trần Quang Khải, đường Tôn Đức Thắng… Bà My vui thích khi được tận hưởng không khí tết tại Kiên Giang. Bà My nói: “Tôi mua sắm các lễ vật, dâng cúng bàn thờ tổ tiên các ngày trong tết. Sau tết, tôi cùng bạn bè đi du lịch, ngắm cảnh đẹp của Kiên Giang”.

Bà Từ Thị Ngọc Kiều (bìa phải), Việt kiều Úc trao 100 phần quà cho người bán vé số, người khuyết tật.

Dịp năm mới, bà Từ Thị Ngọc Kiều, Việt kiều Úc (hiện ở nhà người thân số 487/13B Sương Nguyệt Ánh, TP. Rạch Giá tận tay trao 100 phần quà cho người bán vé số, người khuyết tật. Bà Kiều cho biết những năm bệnh dịch COVID-19 dù không về Việt Nam được, nhưng bà vẫn gửi tiền về cho người thân làm từ thiện, mong muốn được san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

"Ngày tết trong ký ức của tôi là cả nhà dậy lúc 5 giờ sáng cùng mẹ gói bánh tét rất vui. Tôi được cùng mẹ đi chợ tết, mua hoa, cúng giao thừa, cùng họ hàng sum họp. Bây giờ, mẹ tôi chỉ còn trong ký ức. Về Việt Nam ngày tết, tôi như được xoa dịu nỗi nhớ mẹ”, bà Kiều nói.

Kiên Giang có 31.815 kiều bào đang sinh sống và làm việc ở 95 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số định cư đông nhất là Hoa Kỳ trên 19.700 người, Canada hơn 2.000 người, số còn lại phần đông ở các nước Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Anh, Hà Lan…

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kiên Giang, chi trả kiều hối năm 2023 về Kiên Giang đạt 68,77 triệu USD.

Các kiều bào gặp gỡ tại buổi họp mặt kiều bào đầu năm 2024.

Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang Trần Chí Dũng cho biết hàng năm Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội hữu nghị thành viên đã vận động và tiếp nhận nhiều chương trình, dự án hàng chục tỷ đồng từ kiều bào ở ngoài nước trao tặng bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần đáng kể trong việc xây dựng cầu, đường, trường học, y tế, học bổng cho học sinh, nhà ở…

"Nghĩa cử cao đẹp của kiều bào khơi dậy và thắp sáng truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Tôi mong bà con kiều bào tiếp tục xây dựng một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, thành đạt, có uy tín, vị trí xứng đáng tại nước sở tại và trong lòng luôn hướng về quê hương”, đồng chí Trần Chí Dũng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: KIỀU DIỄM

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/kieu-bao-ve-tham-que-huong-19130.html