Không phải bàn cãi nữa, đây chính là cụ bà yêu màu xanh nhất quả đất

Nếu hỏi ai là người yêu màu xanh nhất hành tinh này, có lẽ cụ bà 75 tuổi này là người được nhắc đến đầu tiên.

Mỗi người chúng ta đều có những sở thích riêng, niềm đam mê riêng, có người đam mê thời trang, ca hát, có người lại thích vẽ vời... Thế nhưng, sở thích của sưu tầm những thứ đồ màu xanh lá như cụ bà Elizabeth Sweetheart, 75 tuổi, người Mỹ thì quả là "hiếm thấy".

Bà Sweetheart được mọi người xung quanh yêu quý đặt cho biệt danh "Quý bà màu xanh" với vẻ ngoài "không lẫn vào đâu được".

Bà Elizabeth Sweetheart được người dân ưu ái gọi là "Quý bà xanh lá" vì sở thích kỳ lạ của bà.

Video: "Quý bà màu xanh" - Elizabeth Sweetheart.

Hơn 20 năm nay, toàn bộ cuộc sống, không gian, vật dụng... liên quan tới bà đều chỉ có một sắc màu duy nhất: đó là màu xanh lá cây.

Trước đây, bà Sweetheart vốn là một họa sĩ màu nước chuyên hợp tác với các nhà thiết kế và xưởng thời trang nổi tiếng nên phong cách thời trang của bà vẫn có chút gì đó phá cách và khác người. Trong nhiều năm liền, sự xuất hiện của bà trên các chuyến tàu điện ngầm hay văn phòng làm việc thường xuyên trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Những đồ vật nhỏ xíu trong nhà cũng không nằm ngoài "bộ sưu tập" này. Đặc biệt là cuốn hộ chiếu có ảnh bà với tóc xanh đặc trưng, được nhà chức trách ký luôn bằng mực màu xanh lá cây.

Chia sẻ với báo chí, bà thừa nhận mình đã từng thử dùng rất nhiều màu trước khi "chung thủy" với màu xanh lá.

Nếu có cơ hội đến căn hộ ở phố Nelson của bà Sweetheart, bạn sẽ nhận thấy một một màu “xanh toàn tập” phủ hết mọi vật xung quanh, từ cửa, cầu thang đến nội thất bên trong đều mang màu xanh tươi mát. Về sở thích khác người này, bà chia sẻ: “Tôi thích màu xanh lắm, giờ không mặc hay sử dụng đồ màu gì khác trừ màu xanh”.

Bà đã từng thử dùng rất nhiều màu trước khi "chung thủy" với màu xanh lá.

Bà cụ duyên dáng và tươi trẻ trong bộ đồ màu xanh khi ra ngoài.

Bà thường không mặc hay sử dụng đồ gì khác màu xanh.

Bước vào căn bếp, từ thảm trải sàn, thùng rác, đĩa, thớt, tủ bếp đến những vật dụng nhỏ nhặt nhất như cốc cà phê, hộp đựng ngũ cốc, hộp đựng thuốc và… miếng giẻ rửa chén cũng đều màu xanh. Vào thăm phòng ngủ của bà Sweetheart, không ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn là một màu xanh lá. Giường ngủ xanh lá, một tủ quần áo toàn trang phục màu xanh lá...

Bà Sweetheart còn sở hữu một hộ chiếu độc đáo với bức ảnh lạ hình bà nổi bật với mái tóc xanh rì và đến chữ kí được kí bằng mực xanh lá cây. Bà chia sẻ: “Thật vui khi mỗi ngày sưu tầm thêm được vài thứ màu xanh nho nhỏ, và số lượng cứ thế tăng lên dần”.

Trên chuyến tàu di chuyển từ nhà đến văn phòng ở Manhattan, bà thường trở thành tâm điểm và được rất nhiều người hỏi thăm.

Ngay cả mascara, phấn ở mi mắt cũng được trang điểm bằng màu xanh lá.

Mọi vật dụng nhà bếp, nội thất của gia đình đều được bà săn tìm, tuyển chọn kĩ càng. Chỉ khi chúng thỏa mãn con mắt bà thì mới được phép gia nhập ngôi nhà màu xanh của bà.

Bà Sweetheart chia sẻ rằng có lẽ do bà sinh ra và lớn lên ở Nova Scotia, miền Đông Canada, nơi ngập tràn màu xanh tươi của cây cối mà sau khi chuyển đến New York, bà đã yêu màu xanh và muốn khắp nơi trong nhà đều mang màu xanh.

Móng tay của bà cũng tô một màu xanh là cây duy nhất.

Đôi giày cũng phải đúng chuẩn màu xanh lá bà mới chịu.

Bà Sweetheart tâm sự: “Tôi luôn làm những điều làm tôi hạnh phúc. Màu xanh lá là màu sắc mang lại năng lượng tích cực nhất, và cũng là màu sắc khiến tôi thấy hạnh phúc nhất”.

Thậm chí, một lần, bà còn định nhuộm màu xanh lá vào lông chú chó yêu thích của mình Dylan nhưng con trai bà không đồng ý và bà đã “tạm tha” cho nó.

(Nguồn: Tổng hợp)

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/khong-phai-ban-cai-nua-day-chinh-la-cu-ba-yeu-mau-xanh-nhat-qua-dat-20160926081254968.chn