Không nên trốn tránh

Phương Trang lớp tôi có thâm niên làm lớp trưởng và năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng lạ một điều là năm nay tất cả các phong trào của trường đề ra bạn đều không đăng ký cho lớp tham gia. Sáng nay cũng vậy, nhà trường phát động phong trào “Nói lời hay làm việc tốt”, các lớp thi nhau đăng ký với thầy Bí thư đoàn trường, vậy mà Trang không đăng ký cho lớp. Chúng tôi, mấy cán bộ tổ nhìn nhau khó hiểu:

- Phong trào này mà lớp trưởng cũng không đăng ký là sao?
- Ừ, chẳng hiểu được, độ này bạn ấy cứ sao sao ý. - Lan nói.
- Hay để giờ ra chơi chúng mình gặp bạn ấy bàn lại rồi quyết định, thầy bảo đăng ký muộn cũng không sao mà. - Tôi ra quyết tâm.

Trống ra chơi, chúng tôi đến chỗ Trang, bạn ấy đang mải nghiền facebook:
- Trang này, lớp mình sao không đăng ký phong trào Đoàn trường phát động?

- Thì là không đăng ký chứ còn sao. Cậu biết rồi đấy, đăng ký cái gì là phải cố gắng cái đó, phải đi đầu gương mẫu, để có được thành tích nọ kia, rồi xếp thứ tự lớp nào trước, lớp nào sau, mà rồi cũng chẳng để làm gì, được đánh dấu lên bảng thi đua là cùng… Thôi đi các nàng, cứ học là ổn nhất, mọi sự râu ria chỉ là phù phiếm, cắt giảm…

- Phong trào mang tính chất giáo dục rất thiết thực, rèn luyện tính cách, hình thành nhân phẩm cho mỗi con người mà cậu cho là phù phiếm sao? Cậu bảo chỉ cần học là ổn, nếu chỉ học tốt mà đạo đức chưa tốt thì chỉ như người đi bằng một chân, muốn đứng vững trong cuộc đời, con người cần phải đi bằng hai chân cơ đấy, cậu không thấy chữ tài và chữ đức luôn luôn song hành cùng nhau đấy thôi.

Trang thấy tôi có phản ứng gay gắt, bạn xuống nước:

- Thì cậu không thấy lớp 8A1, 8A4 là hai lớp điển hình của trường mình, thôi thì cái gì cũng hai lớp điển hình đi đầu trong mọi phong trào từ công tác đoàn thể đến thí điểm cho hoạt động làm sạch trường lớp và đoạn phố tự quản… cứ giơ đầu chịu báng suốt sao. Tớ thấy không cần thiết.

- Đấy là suy nghĩ của cá nhân cậu, còn lớp mình không đăng ký, tớ thấy thầy chủ nhiệm có vẻ buồn lắm...
- Thôi, cậu đã nói thế, để cuối buổi học chúng mình cùng xuống Văn phòng Đoàn để đăng ký với thầy nhé.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trang thay đổi.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có lòng tin cũng như sự uy tín trong mọi lĩnh vực thì mới gặt hái được kết quả tốt. Hãy đừng suy nghĩ nông nổi như bạn tôi, rằng càng có uy tín lại càng bị giao nhiều việc. Sự trốn tránh chỉ đưa con người ta đến chỗ lười biếng và thu mình bằng lòng với số phận mà thôi.

Nguyễn Anh Thực (Lớp 8C, THCS Tô Hoàng)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thieu-nhi/856253/khong-nen-tron-tranh