Không học trước lớp 1, cả mẹ và con đều khổ!

Hành trang tôi chuẩn bị cho con chuẩn bị học lớp 1 là những con chữ để việc học của con nhẹ nhàng.

Những ngày qua, tôi có đọc trên PLO về chia sẻ của phụ huynh trước băn khoăn có nên cho con học trước lớp 1?

Tôi cũng xin góp một số ý kiến về kinh nghiệm bản thân có con đã từng học lớp 1.

Tôi có hai đứa con, một đứa lớp năm, một đứa chuẩn bị vào lớp 1. Còn nhớ những tháng đầu đứa con lớn tôi bước vào lớp 1, đó là khoảng thời gian khổ sở nhất của hai mẹ con tôi. Hồi ấy, cứ nghĩ ngày xưa mẹ chẳng học mẫu giáo ngày nào, khi vào lớp 1, một chữ “bẻ đôi” cũng không biết vậy mà kết quả học tập cũng như ai. Chính vì thế, nhận định “trẻ con chuẩn bị vào lớp 1 mà chưa biết chữ nào là chuyện rất bình thường” đã in sâu trong đầu tôi.

Cũng với tư tưởng ấy, tôi quyết định không cho đứa con trai đầu học chương trình lớp 1 trước cũng chẳng cho làm quen với bảng chữ cái khi chưa học lớp 1.

Giờ nhớ lại quyết định ấy thật sự không sáng suốt như tôi nghĩ vì khoảng thời gian cả học kỳ I, lớp 1 của con tôi như một cực hình của hai mẹ con tôi.

Trong khi đa phần bạn bè của con đã tập làm quen với tất cả bảng chữ cái, con tôi vẫn còn "rị mọ" viết từng nét ngang, nét dọc. Hồi ấy, cả hai mẹ con tôi ngày nào cũng “vật lộn” với những con chữ từ 19 giờ tối cho đến 23 giờ.

Vì không có nghiệp vụ sư phạm nên dạy chữ cho con cũng là một cực hình đối với tôi, tôi dạy thế nào con cũng chẳng hiểu. Có lần quá nóng giận vì dạy mãi mà con vẫn không nhớ chữ, tôi đã dùng roi phát vào mông con một cái. Thế là con khóc, mẹ cũng khóc.

Khi ấy, không khí của cả gia đình tôi hết sức nặng nề. Tình trạng này kéo dài cho đến khi con tôi bước vào học kỳ II của lớp 1 thì mới đỡ hơn.

Hành trang cho trẻ chuẩn bị học lớp 1 là những con chữ để việc học của trẻ nhẹ nhàng. Ảnh: Võ Hà

Rút kinh nghiệm từ đứa con đầu nên đầu tháng 4 vừa rồi, tôi đã tìm chỗ dạy kèm mỗi tuần hai buổi cho đứa con thứ hai của tôi. Tôi muốn con học chữ trước để con chuẩn bị hành trang bước vào lớp 1 vững vàng hơn.

Tôi cũng nghe những người bạn của tôi bảo, trẻ vào lớp 1 không nên học trước chương trình vì lúc học thật con đã biết rồi sẽ không còn hứng thú với việc học nữa.

Thế nhưng theo tôi, chữ viết càng rèn thì càng đẹp chứ có sao đâu, chủ yếu là kỹ năng giảng dạy của thầy cô làm thế nào để các em hứng thú hơn trong giờ học mới là quan trọng.

Là một người mẹ, tôi luôn cố gắng tạo điều kiện hết sức có thể để con phát triển toàn diện và không thua thiệt với các bạn đồng trang lứa. Mặt khác, tôi cũng không áp lực chạy theo thành tích mà muốn con vừa học, vừa chơi. Hành trang tôi chuẩn bị cho con học lớp 1 là những con chữ để việc học của con nhẹ nhàng hơn không bỡ ngỡ khi bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn học tập nghiêm túc chứ không còn cái tuổi “bé khỏe bé ngoan”.

Thăm dò ý kiến

Có nên cho con học trước lớp 1? 1. Có 2. Không

Gửi Xem kết quả

Thy Hiền

Nguồn PLO: https://plo.vn/khong-hoc-truoc-lop-1-ca-me-va-con-deu-kho-post788607.html