Không hái hoa nơi công cộng

Chiều 30-12-2023, anh Dũng ở quận Đống Đa đưa vợ con lên hồ Hoàn Kiếm chơi.

Cả gia đình đi dạo quanh hồ và ngồi ghế đá ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Bỗng anh Dũng thấy hai bạn trẻ hồn nhiên bẻ một cành hoa cẩm tú cầu để chụp ảnh. Anh Dũng liền lên tiếng:

- Hai cháu không nên ngắt hoa ở nơi công cộng nhé.

- Cháu hái một cành thôi, có ảnh hưởng gì đâu ạ. Hoa cẩm tú cầu xung quanh đây vẫn còn nhiều mà chú - một bạn trẻ đáp.

- Một cành cũng không được. Nếu ai cũng nghĩ như cháu thì vườn hoa cảnh này làm gì còn hoa để làm đẹp cảnh quan đâu. Lúc ấy các cháu muốn chụp ảnh với hoa cũng khó đấy - anh Tuấn giải thích.

- Vâng ạ, cảm ơn chú nhắc nhở. Lần này cháu lỡ hái rồi, từ nay cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ.- bạn trẻ đáp.

- Ừ, các cháu còn trẻ, hãy nâng cao ý thức với cộng đồng và nói với bạn bè, mọi người cùng làm theo nhé! - anh Tuấn dặn dò.

- Vâng, cháu biết rồi ạ. Chúng cháu chào chú ạ. - bạn trẻ lễ phép nói.

Trong đời sống thường nhật, có những hành động, hành vi chưa đúng, chưa đẹp, nhưng nếu có sự quan tâm, chia sẻ đúng mực trên tinh thần vì cái chung, vì điều tốt, thì việc chưa hay, chưa tốt, chưa đẹp cũng có thể dễ dàng được tiếp thu và điều chỉnh theo chuẩn mực. Người Xây Dựng mong muốn qua câu chuyện nhỏ này lan tỏa nếp sống, tư duy và hành động đẹp nhằm xây dựng một cộng đồng văn minh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khong-hai-hoa-noi-cong-cong-655430.html