Không đầu hàng số phận

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (Trung tâm), có những đứa trẻ đã phải học cách chấp nhận hoàn cảnh nhưng không đầu hàng số phận, vươn lên thay đổi tương lai cho chính mình và cho bao đứa trẻ khác.

Sống tích cực, lạc quan

Không được chọn hoàn cảnh sinh ra và lớn lên, Nguyễn Thành Ðạt và Lê Chí Bảo đã chọn cho mình cách trưởng thành và đối mặt với cuộc sống theo cách tích cực nhất. Sống trong tình thương và sự bảo bọc của cha mẹ nuôi ở Trung tâm từ năm lên 5, cả hai góp nhặt yêu thương từ những người xa lạ nhưng chan chứa hơi ấm của tình thân. Thay vì khép kín, tự ti, Ðạt và Bảo học cách tự trọng, tự lập, sống kỷ luật và làm mọi việc chỉn chu nhất, từ những điều nhỏ nhặt trong học tập lẫn cuộc sống.

Hiện tại, Ðạt đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản lý du lịch, Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn; còn Bảo là sinh viên năm 2 Trường Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Ðiều dưỡng đa khoa. Ý thức được hoàn cảnh, trong quá trình học tập, cả hai luôn nỗ lực, cố gắng bội phần.

Nguyễn Thành Ðạt đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản lý du lịch, Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn, chuẩn bị du học tại Ðài Loan ở diện học bổng.

Ðạt chia sẻ: “Vào Trung tâm, mỗi đứa có một hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng cùng chung ý chí vươn lên trong học tập để có cuộc sống tốt đẹp. Các thầy cô và cha mẹ nuôi giáo dục chúng tôi hằng ngày, dạy chúng tôi ứng xử đúng mực, học hành tử tế. Từ lúc vào Trung tâm, tôi luôn tự nhủ với bản thân là phải sống như thế nào để trở thành người tốt, phải có công việc ổn định khi trưởng thành”.

Cùng góc nhìn và quan điểm với Ðạt, Bảo cũng ý thức rõ trách nhiệm của bản thân: “Mỗi đứa trẻ có hoàn cảnh và có khả năng riêng của mình, tính cách cũng khác nhau. Chúng tôi có hoàn cảnh kém may mắn so với nhiều bạn đầy đủ tình thân, song, nhìn nhận tích cực, hoàn cảnh ấy cũng tạo cho chúng tôi khả năng tự lập hơn, rèn sự cố gắng hơn trong học tập và cuộc sống”.

Không đầy đủ vật chất và thiếu thốn về tinh thần nhưng Ðạt và Bảo tận dụng tất cả những gì sẵn có xung quanh và từ những nguồn được hỗ trợ để học tốt và học được cái nghề như ấp ủ. Hai bạn hiểu rõ tri thức là chìa khóa vươn lên số phận. Từ những chương trình học ngoại ngữ miễn phí được giúp đỡ, hay từ những buổi được các anh chị sinh viên giỏi của tỉnh kèm cặp, hai bạn đã tích lũy vốn kiến thức cơ bản để tiếp tục tìm tòi và nâng cấp tri thức cho bản thân. Sau những nỗ lực, hiện tại Ðạt đang chuẩn bị du học ở Ðài Loan về chuyên môn quản lý du lịch. Còn Bảo đang là sinh viên giỏi của Trường Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Hành trang gầy dựng tương lai của hai bạn là lời khuyên bảo, quan tâm của các cha mẹ nuôi và hình ảnh của các em nhỏ thân yêu đang được nuôi dưỡng ở mái nhà chung.

Mong được trở về cống hiến

Lo vun đắp tương lai và phát triển bản thân mỗi ngày tốt hơn với cái nghề được các cha mẹ nuôi và Trung tâm trao, Ðạt và Bảo có định hướng xa hơn, với một tình yêu lớn dành cho mái nhà của mình, đó là được trở về cống hiến, làm bệ đỡ ươm mầm cho các anh chị em của mình ở Trung tâm. Như lời Ðạt chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp và có công việc ổn định, tôi sẽ quay về giúp đỡ những anh em còn khó khăn”.

Còn Bảo thì bày tỏ: “Tôi mong muốn, sau 4 năm đại học, nếu có cơ hội, tôi sẽ quay lại đây làm việc. Hoặc nếu do hoàn cảnh nào đó không có cơ hội làm việc ở Cà Mau thì tôi sẽ tham gia vào một tổ chức của những nhà hảo tâm để quay về quê hương Cà Mau thăm khám, chữa bệnh miễn phí và chia sẻ tình thương ở đây”.

Lê Chí Bảo (thứ tư từ phải sang) trong bữa cơm đầm ấm bên các anh em tại Trung tâm.

Trong quá trình học tập, Bảo và Ðạt nỗ lực làm thêm để tự trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân tại môi trường mới. Ðạt chia sẻ: "Khó khăn của tôi khi đi du học là về ngôn ngữ, thêm nữa là vấn đề chi phí học tập. Học bổng chỉ giúp đỡ một phần, mình còn phải tự trang trải sinh hoạt hằng ngày nữa. Tôi ưu tiên cho việc học, rảnh rỗi sẽ đi làm thêm”.

Dù không thể san sẻ nhiều về áp lực kinh tế nhưng các cha mẹ nuôi và Trung tâm vẫn luôn kề vai sát cánh cùng các con trên chặng đường đời bằng tất cả tình thương và sự quan tâm san sẻ.

Bà Mã Thị Ngọc Nhiều, Phó trưởng phòng Ðiều dưỡng trẻ, Giáo dục định hướng, Trung tâm, cho biết: “Chúng tôi mong muốn hai em, Ðạt và Bảo, tốt nghiệp sẽ có việc làm ổn định, từ đó có thể giúp đỡ các em khác ở Trung tâm sau này, thậm chí là giúp các em khác ở ngoài xã hội có hoàn cảnh giống các em từng trải qua. Trung tâm cố gắng kèm cặp các em học và hỗ trợ việc học cho hết lớp 12 để có nghề ổn định, có được bằng cấp để ra đời. Ngoài những em được học ở các trường, vẫn còn một số em học nghề, chúng tôi cố gắng hướng nghiệp để các em có được nghề ổn định”.

Môi trường trưởng thành không hoàn toàn quyết định nên tương lai của những đứa trẻ mà chính sự nỗ lực vươn lên của các em mới tạo tiền đề cho một cuộc đời rực rỡ. Nguyễn Thành Ðạt và Lê Chí Bảo là một minh chứng sống cho ngọc thô được giũa, sáng đẹp của Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau./.

Lam Khánh - C.Diện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khong-dau-hang-so-phan-a31574.html