Không cứu người bị chửi, cứu rồi vẫn phải nhận những lời 'khó nghe'

Câu chuyện của chàng trai Nghệ An mới đây đã chấp nhận để xe ôtô cán qua tay để cứu bạn tưởng không có gì để tranh luận nhưng lại lắm cái để bàn.

TIN LIÊN QUAN

Cổ tích đời thường: Chàng trai cho ôtô cán qua tay mình để ...

Chàng trai hy sinh cánh tay cứu bạn: Mình mất cái này sẽ ...

Bố chàng trai hy sinh cánh tay cứu bạn: 'Tôi tự hào, ủng ...

Mọi chuyện bắt đầu khi mạng xã hội truyền tay nhau câu chuyện của cậu bạn tên Huy để cứu bạn gặp tai nạn đã chấp nhận để xe ôtô cán qua tay. Trong tình huống cấp bách, việc Huy dũng cảm cứu bạn nhẽ ra phải nhận được những người ngợi khen nhưng thật không ngờ, vẫn có những người gọi tên đó là hành động ngu ngốc.

Sau khi câu chuyện được báo chí phát hiện và đăng tải, mạng xã hội lại được dịp ồn ào rồi chia làm hai phe. Một bên ca ngợi hành động của chàng trai tên Huy cùng với đó là những lời chúc sức khỏe gửi đến anh chàng. Phía còn lại là những 'nhà phân tích' tỏ ra khá bất bình khi Huy lựa chọn việc cứu bạn thay cho những việc làm... an toàn khác.

Nhưng an toàn trong trường hợp liệu còn ý nghĩa gì khi bản thân Huy đã phải đứng nhìn ranh giới sống chết đang cận kề tiến đến, dù không phải với cậu. Rồi tự hỏi có mấy ai có thể đưa ra quyết định được cho là hoàn hảo trong những tình huống tương tự. Hay đồng ý để xe cán qua bạn mình rồi chẹp lưỡi cho rằng đó là do... 'tới số'?

Chàng trai hy sinh cánh tay mình để cứu bạn.

Chuyện tưởng chẳng có gì để ồn ào hay tranh cãi nhưng vẫn có người đủ thời gian để bắt bẻ với lý luận hết sức buồn cười. Có người bình luận: 'Thân thể do bố mẹ sinh ra làm gì cũng phải nghĩ đến bố mẹ, rồi bố mẹ cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn cánh tay bị mất đó? Người xưa có câu người không vì mình trời tru đất diệt mà!'.

Và có người viết: 'Chắc lại cố tình để lấy le đây thôi chứ chắc gì đã thương mến bạn mà hy sinh. Hoặc cũng có thể là bất đắc dĩ chứ không tình nguyện gì. Nói chung không có mặt ở đó nên nghe kể lại thì biết thế, đời mà lắm chữ ngờ!'. Hay có người chỉ để lại dòng bình luận cụt ngủn: 'Sao em phải hy sinh cánh tay như vậy?'.

Lúc này thì có lẽ nhiều người chỉ còn biết lắc đầu chán ngán khi nhận ra giữa cuộc sống này vẫn còn tồn tại những cá thể thù ghét chuyện tử tế. Có lẽ đến chàng trai tên Huy cũng chẳng thể ngờ điều mình làm lại có thể bị một số người lên án. Nói theo trào lưu hiện nay thì đúng là chỉ còn biết... cạn lời!

Giữa những lời tranh cãi chưa tìm được lối ra, người ta bắt gặp một bạn trẻ để lại lời nhắn: 'Nhưng cuối cùng, dù đau đớn nhưng cả em ấy và gia đình em ấy đều cảm thấy đó là điều nên làm, chấp nhận sự mất mát ấy thì mọi thứ đáng ra nên được nghĩ nhẹ nhàng, chứ không chỉ trích như trên mạng'.

Đó chẳng phải là câu trả lời thuyết phục nhất cho những thắc mắc từ đám đông hay sao?

Trong một tình huống tương tự, thử tưởng tượng nếu làm lơ thì chắc chắn Huy sẽ bị chửi là đồ xấu xa, nhận phải hàng loạt chỉ trích. Và khi cậu làm điều ngược lại, cũng bị mắng xối xả. Riết rồi không biết chúng ta đang sống trong xã hội gì mà con người xem soi mói là sở thích, chuyện gì cũng có thể bắt bẻ.

Nhưng có lẽ đã đến lúc tất cả hãy tập thói quen bỏ ngoài tai những dư luận ngớ ngẩn và tầm phào. Ừ thì nếu cảm thấy đó là điều nên làm và nó là tử tế, cứ làm thôi vì cuộc đời cho phép. Còn ai không cho phép thì kệ họ thôi!

Mới đây, bác Đ. bố của Huy cũng đã chia sẻ về việc làm của con trai. Ông và gia đình đều rất tự hào và ủng hộ việc làm của con.

'Dù Huy mất đi một cánh tay và có khiếm khuyết cơ thể, nhưng tôi ủng hộ hành động của con. Khi người ta mất đi cái này, sẽ nhận về những điều tốt đẹp khác. Huy luôn là đứa như thế, yêu thương mọi người hơn bản thân mình', ông xúc động chia sẻ.

Bác Đ. cho biết, ngay sau khi nhập viện vào rạng sáng ngày 22/11, Huy và Quân đã được phẫu thuật. Quân có vết thương trên đầu nên bác đã yêu cầu các bác sĩ phẫu thuật cho Quân trước thay vì con mình.

Huy bị hỏng hoàn toàn tay phải, theo bệnh án, Huy bị gãy xương hẹp (chân), Quân bị rạn sọ não và vỡ xương má.

Sau phẫu thuật, sáng 23/11, Huy đã tỉnh lại. Bố của em cũng chia sẻ thêm, Huy luôn tươi cười khi có mọi người đến thăm và dù đau lắm cũng không kêu ca.

Theo Tài Teen/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/khong-cuu-nguoi-bi-chui-la-xau-xa-cuu-xong-roi-lai-an-mang-xoi-xa.html