Không còn nghi ngờ, đội tuyển Việt Nam đã mang dáng dấp đội bóng lớn

Kiên trì tấn công tới phút cuối dù trước mặt là chiếc xe buýt hai tầng của Malaysia, hay nỗ lực giữ lại chiến thắng trong thế mất người trước Campuchia. Cùng với Thái Lan, ĐTVN là đội còn lại ở AFF Cup 2016 toàn thắng cả ba trận. Không còn ai nghi ngờ về hình ảnh một đội bóng lớn trong tay HLV Hữu Thắng.

Công Vinh ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia

Khi Trọng Hoàng bình tĩnh loại bỏ hai hậu vệ Malaysia rồi đặt lòng nhẹ nhàng, đưa bóng vào góc xa, người hâm mộ thấy ĐTVN của HLV Hữu Thắng giống… Thái Lan đến kinh khủng.

Bởi mới chỉ cách đó chưa đầy 24 giờ, đội bóng xứ chùa vàng cũng gặp phải một chiếc xe buýt hai tầng mang tên Singapore. “Đảo quốc sư tử” lộ rõ tâm lý cầu hòa khi nhường hết bóng cho thầy trò Kiatisak, duy trì quân số đông đảo trước vòng cấm và không bao giờ vội vã dâng lên tấn công khi hàng thủ chưa đứng đúng vị trí.

Trước khi vỡ òa nhờ cú đánh đầu thành bàn của Sarawut ở phút 89, thầy trò Kiatisak nhiều phen phải lắc đầu ngao ngán vì lối chơi ấy của đối thủ. Singapore cũng như Malaysia chiều 23/11, đều không muốn phí sức với những đội được đánh giá cao hơn. Vô hình trung, ĐTVN bị buộc ở thế cửa trên, nghĩa là phải cầm bóng, phải tấn công, và phải chấp nhận mắc sai lầm.

Đó là lý do dẫn đến một số tình huống mất bóng của Xuân Trường ở khu vực giữa sân. Khi cầu thủ gốc Tuyên Quang còn đang tìm đồng đội để triển khai, anh đã bị “quây” đến nỗi không kịp trở tay.

Nói như thế để thấy rằng, việc đội quân của HLV Hữu Thắng liên tục tạo ra những cơ hội ăn bàn, đặc biệt trong hiệp hai, và có 3 điểm trọn vẹn trước Malaysia quả là phi thường. Đặt trong bối cảnh ĐTVN phải thi đấu dưới cái nóng 42 độ C và vừa căng sức chiến đấu với chủ nhà Myanmar, càng có lý do để tin rằng những chàng trai áo đỏ đã mang dáng dấp một đội bóng lớn.

Thực tế, đường nét ấy đã manh nha khi chúng ta gặp Myanma. So với cách chơi đơn điệu, dựa nhiều vào nỗ lực cá nhân của đội chủ nhà, rõ ràng ĐTVN ở trên đối phương một bậc khi tự tin giữ bóng, triển khai tấn công mạch lạc trong phạm vi hẹp. Bước sang trận gặp Malaysia, đẳng cấp của ĐTVN được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài kiểm soát thế trận và không để hở những khoảng trống trước vòng cấm đội nhà, chúng ta còn kiềm tỏa rất tốt vũ khí tinh thần rất đáng sợ của “Những chú hổ”.

Theo những gì anh em cầu thủ chia sẻ, nhiều lần trong trận đấu chúng ta bị đối phương chơi xấu. Đội trưởng Công Vinh chân rướm máu, trong khi trung vệ Quế Ngọc Hải cũng phải chườm đá ngay sau trận vì pha vào bóng ác ý của đội bạn. Tuy nhiên cái bẫy người Mã cố tình giăng ra hoàn toàn “vô hại” bởi ĐTVN đã cực kỳ tỉnh táo. Chúng ta quyết liệt nhưng tuyệt đối tránh xa những hành động khiêu khích.

Cuộc đọ sức cuối cùng với Campuchia, dù không mang nhiều ý nghĩa về kết quả, nhưng lại giúp người hâm mộ tìm ra sức chiến đấu mãnh liệt của ĐTVN. Trong tình cảnh mất người từ rất sớm và gần như phải chơi cả trận với thế 10 chống 11 nhưng các học trò của HLV Hữu Thắng không hề buông xuôi. Bản thân ông thầy xứ Nghệ cũng liên tục thúc giục bên ngoài đường piste. Dường như trong suy nghĩ của mỗi thành viên, không bao giờ có khái niệm bỏ cuộc.

Cùng với Thái Lan, ĐTVN là đội còn lại ở AFF Cup 2016 toàn thắng cả ba trận. Dù sẽ thiếu vắng Đình Luật ở vòng bán kết nhưng chắc chắn không còn ai nghi ngờ về hình ảnh một đội bóng lớn trong tay HLV Hữu Thắng.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/khong-con-nghi-ngo-doi-tuyen-viet-nam-da-mang-dang-dap-doi-bong-lon-post181357.html