Không chỉ ngày 8/3

Điều mà phụ nữ cần ở nam giới và cả xã hội đối với họ không chỉ là tặng hoa, tặng quà trong ngày 8/3 rồi sang ngày…9/3 thì đâu lại vào đấy.

Minh họa/INT

Những ngày này, hoa được bày bán khắp nơi nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Phái mày râu sẽ mua hoa để tặng cho “một nửa của mình” hoặc cho những người phụ nữ mà họ cho là thân yêu nhất. Cũng có ngày “Quốc tế dành cho nam giới”, tức là “Ngày Quốc tế Đàn ông” - (19/11) nhưng hầu như chẳng mấy ai quan tâm. Thế nhưng, mỗi dịp 8/3 đến là cánh đàn ông cuống cả lên trước hàng loạt câu hỏi: Mua quà gì? Mua hoa gì?…

Có lẽ trong quan niệm của người Á Đông từ ngàn xưa, phụ nữ là thứ yếu trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vì vậy, họ là người chịu thiệt thòi nhất. Họ vừa sinh con để duy trì nòi giống, nối dõi tông đường lại vừa phải lo cho chồng, chăm sóc và dạy dỗ con cái, cáng đáng luôn cả việc đồng áng.

Trăm nỗi lo, vạn mối khổ đều trút lên đầu người phụ nữ. Đã vậy, họ còn bị đàn ông ngược đãi, bạo hành trong mỗi gia đình. “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng” - câu tục ngữ này phản ảnh đầy đủ nhất về sự cam chịu như một mặc định dành cho phụ nữ trong chuyện hôn nhân. Chính vì chịu nhiều thiệt thòi như thế nên xã hội mới dành cho họ “một ngày - 8/3” chăng?

Việc phụ nữ bị ngược đãi, chịu nhiều thiệt thòi, bị xã hội xếp “hạng hai” là chuyện của nhiều thập kỷ trước đây. Còn bây giờ, vai trò của họ ngày càng được xã hội thừa nhận và coi trọng. Nhìn tỷ lệ phụ nữ là lãnh đạo trong các cơ quan công quyền, trong các nghị trường Quốc hội thì biết.

Thậm chí, có những người phụ nữ đứng đầu Chính phủ ở những nước tiên tiến nhất trên thế giới như bà Thatcher, làm Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Anh quốc kể từ năm 1827 hay như bà Angela Merkel, làm Thủ tướng nước Đức đến 16 năm!

Tuy nhiên, dù được xã hội thừa nhận với đầy đủ các quyền lợi mà nam giới đang có, phụ nữ ngày nay cũng chịu không ít thiệt thòi. Cứ nhìn vào mỗi gia đình thì biết. Họ vừa đi làm, đảm bảo “năng suất-định mức” như nam giới lại vừa phải chăm con và lo bếp núc.

Đàn ông thì, sau khi từ cơ quan, công sở về nhà, hoặc là tựa vào ghế để … xem báo, hoặc là cắm mặt vào máy di động để lướt phây! Không phải tất cả đàn ông đều thế, nhưng đa số là thế.

Đã vậy, nhiều ông rất gia trưởng, giao chuyện bếp núc chợ búa hay chăm sóc con cái cho chị em đã đành rồi, lại còn la mắng, thậm chí đánh vợ rất thê thảm. Có đến 30% số phụ nữ trên thế giới bị ngược đãi, bạo hành đủ biết họ chưa thật sự được giải phóng hoàn toàn!

Tặng quà và hoa cho chị em nhân Quốc tế phụ nữ là đúng rồi, đàn ông không nên “lăn tăn” gì cả. Tuy nhiên, điều mà phụ nữ cần ở nam giới và cả xã hội đối với họ không chỉ là tặng hoa, tặng quà trong ngày 8/3 rồi sang ngày…9/3 thì đâu lại vào đấy. Nghĩa là qua ngày Quốc tế phụ nữ, “các bà” chỉ được “vùng lên” ngày đó thôi nhé, còn các ngày khác là … ngày của tôi!

Mỗi năm, xã hội dành ra một ngày để “thưởng” cho phụ nữ. Mỗi người đàn ông có một cách thể hiện sự “quan tâm” trong ngày này dành cho nửa còn lại của mình. Mong rằng tất cả các bà, các mẹ, các chị các em đều được những người đàn ông của họ quan tâm đặc biệt. Và không chỉ quan tâm có mỗi ngày này!

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khong-chi-ngay-83-post674556.html