Khốn khổ cuộc sống người dân ở Gaza giữa mưa lạnh

Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cảnh báo rằng các cuộc tấn công không ngừng của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Gaza cùng với thời tiết lạnh giá đang khiến vùng đất này 'hoàn toàn không thể ở được'.

Al Jazeera đưa tin, thời tiết mưa lạnh khiến cuộc sống của những người dân sơ tán ở Gaza càng trở nên khốn khổ hơn. (Nguồn ảnh: AJ)

"Người dân khó có thể ở được trong điều kiện thời tiết như thế này. Đa số không có quần áo ấm, chăn màn", Ajith Sunghay thuộc OHCHR cho biết.

Cuộc chiến kéo dài nhiều tháng đã khiến 2,2 triệu người có nguy cơ chết đói ở Dải Gaza. "Người dân ở Gaza đang rất cần viện trợ, chiến tranh cần chấm dứt", ông Georgios Petropoulos, Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Gaza, nói với Al Jazeera.

Trong ảnh, một người dân Palestine sơ tán dùng xô để múc nước khỏi căn lều ướt đẫm vì mưa lớn tại một khu trại tạm bợ ở Rafah, miền nam Gaza.

Các em nhỏ đứng trước căn lều tạm bợ giữa thời tiết lạnh giá ở Dải Gaza.

Người đàn ông bị thương nằm trên giường trong khu trại tạm bợ sau khi rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do cuộc xung đột.

Người đàn ông vận chuyển bình ga bằng xe đạp ở Rafah.

Người phụ nữ lám bánh mì trong túp lều tạm bợ.

Những người dân Palestine đốt lửa sưởi ấm giữa trời mưa lạnh tại khu trại tạm bợ.

Hai người đàn ông giúp một phụ nữ đi qua con đường ngập nước sau mưa lớn trong khu trại ở Gaza.

Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cảnh báo rằng các cuộc tấn công không ngừng của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Gaza cùng với thời tiết lạnh giá đang khiến vùng đất này “hoàn toàn không thể ở được”.

> Mời độc giả xem thêm video: Video các tay súng Hamas phục kích binh sĩ Israel ở Gaza

An An (Theo AJ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/khon-kho-cuoc-song-nguoi-dan-o-gaza-giua-mua-lanh-1951557.html