Khởi tố vợ Trung tá CSGT đầu độc chết chồng

Do thua cờ bạc tiền tỷ nên đòi chồng bán nhà để trả nợ. Không được chồng đồng ý và đòi ly dị, bà này đã ra tay hạ độc để chiếm toàn bộ tài sản hiện có.

Ngày 21-3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dư Kim Liên (44 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 9h30’ sáng 13/3 ,Trực ban đội CSGT Phú Lâm nhận được điện thoại của gia đình Trung tá Trần Tuân Chuyên (50 tuổi, là cán bộ thuộc đội CSGT Phú Lâm, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM bị đột quỵ tử vong. Ngay sau đó gia đình phía vợ của Trung tá Chuyên tổ chức đưa thi thể của trung tá này đi an táng một cách vội vàng.

Nghi ngờ về cái chết của Trung tá Chuyên, cơ quan CSĐT Công an quận 6 đã tiến hành khám nghiệm tử thi xác định, Trung tá Chuyên không tử vong do chứng đột quỵ như gia đình trình báo, mà có dấu hiệu bị đầu độc.

Tang vật Cảnh sát thu giữ trong sáng 14-3. Ảnh: H.T

Khám nhà bà Liên, cơ quan Công an phát hiện dưới nền nhà và trong phòng tắm có một số vết máu, một túi ni-lon có chứa một kim tiêm và 3 bình nhựa chứa thuốc trừ sâu loại đậm đặc. Khi kiểm tra, những người chứng kiến có biểu hiện ói mửa, choáng váng trước mùi hôi nồng nặc của các chai này.

Nhận thấy bà Liên có nhiều điều bất thường, nên cơ quan Công an đã mời bà này đến làm việc. Qua đấu tranh khai thác cuối cùng bà Liên thừa nhận hành vi đầu độc sát hại chồng.

Do thua cờ bạc tiền tỷ nên đòi chồng bán nhà để trả nợ, tuy nhiên không được ông Chuyên đồng ý và đòi ly dị, bà Liên đã ra tay hạ độc chồng.

Bà Liên mua 10 viên thuốc ngủ và ống tiêm rồi ngâm thuốc vào nước cho hòa tan. Rạng sáng 12-3, thấy chồng đi nhậu về ngủ say, bà Liên đã lén dùng ống tiêm, bơm hết số thuốc ngủ này vào người chồng. Đợi đến hơn 6h sáng, bà Liên đi mua một ống kim tiêm loại 5cc và chai thuốc trừ sâu đem về nhà. Lúc này Trung tá Chuyên vẫn đang say giấc, bà vợ dùng ống tiêm chứa thuốc trừ sâu bơm vào mông, vào miệng cho đến khi nạn nhân tử vong

Khi biết ông Chuyên đã chết, bà Liên nhanh chóng mang số chai thuốc và kim tiêm gói vào một bịch ni-lon cất giấu, rồi lau sạch cơ thể của chồng để phi tang. Sau đó, người đàn bà độc ác này giả thái độ đau buồn. Tuy nhiên màn kịch hạ độc chồng của bà Liên cuối cùng đã bị cơ quan Công an lật tẩy.

N.A

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/khoi-to-vo-trung-ta-csgt-dau-doc-chet-chong-c1034n20120322085342703p0.htm