Khởi tố kẻ hãm hại, cướp tài sản của cô gái trong rừng cao su vắng vẻ

Đang làm việc trong rẫy cao su của mình thì chị T. thấy một người đàn ông cao to, ăn mặc lịch sự bất ngờ xuất hiện. Gã này mang theo cặp tài liệu và giới thiệu mình là công an đang đi điều tra một vụ án tại địa phương. Sau một hồi trò chuyện với người này, chị T. định bơm lốp xe để về nhà thì gã đàn ông lao đến dùng dao đâm chị, cướp đôi bông tai vàng rồi hãm hiếp chị. Sau khi thỏa mãn thú tính, “yêu râu xanh” kiêm kẻ cướp định bỏ trốn nhưng đã bị người dân vây bắt kịp thời.

Cướp của, hiếp dâm trong rừng cao su

Ngày 14/6, thông tin từ đại diện Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) cho hay, cơ quan này đang khẩn trương lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ việc chị L.T.T. (44 tuổi, ngụ xã Nam Chánh, huyện Đức Linh) bị khống chế cướp đôi bông tai và bị cưỡng hiếp trong rừng cao su.

Đối tượng Võ Hoàng Long tại cơ quan công an.

Trước đó, vào sáng mùng 10/6, chị T. cùng con trai 5 tuổi vào rẫy của gia đình ở đập Cầu Cháy (xã Nam Chính) để chăm sóc cây cao su. Suốt buổi sáng, chị vừa làm việc vừa trông nom con trai. Như thường lệ, sau giờ nghỉ trưa, chị T. tranh thủ bắt tay vào việc để có thể về nhà sớm lo cơm nước cho gia đình.

Đến khoảng 15h cùng ngày, chị T. đang chuẩn bị thu gom đồ đạc để quay về nhà thì một nam thanh niên lạ mặt khoảng 30 tuổi bất ngờ xuất hiện trong rẫy cao su của chị. Người đàn ông này đi xe máy, ăn mặc lịch sự, mang cặp tài liệu giới thiệu mình là công an đang đi điều tra một vụ án trong khu vực. Nghe thanh niên này giới thiệu là công an lại có vẻ rất lịch thiệp nên chị T. cũng không chút mảy may nghi ngờ. Sau màn chào hỏi, hai bên trò chuyện với nhau khá vui vẻ.

Kết thúc cuộc nói chuyện với người lạ, chị T. dắt con vào chòi lấy ống bơm định bơm lốp xe rồi chở con về. Khi chị T. vừa quay lưng thì tên này nhanh như cắt lao đến ôm chặt chị. Tiếp đó, hắn ta lại ép chị T. vào tường rồi rút dao thủ sẵn trong người đâm vào chân trái của chị, cướp đôi bông tai bằng vàng của chị T.. Đau đớn và hoảng hốt vì bị tấn công đột ngột, chị T. cố gồng mình để cầu cứu nhưng lại hoàn toàn bất lực trước người đàn ông cao to, vạm vỡ này.

Chưa dừng lại ở đó, thanh niên đồi bại còn cởi áo người phụ nữ này làm dây trói hai tay nạn nhân lại. Lúc ấy, chị T. khóc lóc van xin hung thủ dừng tay. Đứa con trai 5 tuổi của chị thấy mẹ mình bị hành hung cũng khóc thét. Thấy vậy, gã đàn ông vội vã chạy đến cởi quần đứa bé trói cháu lại. Sợ “súng nổ động rừng”, hắn ta lại tàn nhẫn vớ lấy quần của người mẹ để bịt miệng đứa bé.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, gã đàn ông vội vàng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Trước khi bỏ đi, tên này còn lớn tiếng dọa dẫm: “Đợi tao nổ máy xe đi mày mới được mặc quần áo và cởi trói cho con mày, nếu không tao sẽ giết hai mẹ con”. Nói rồi, kẻ cướp nổ máy xe “rút” khỏi nơi hắn đến “điều tra vụ án”.

Sau khi tên cướp khuất bóng, chị T. bò ra khỏi chòi và khẩn thiết kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị giữa rừng cao su, khiến nhiều người dân làm rẫy gần đó tức tốc chạy đến chỗ chị. Qua lời trình bày sơ bộ của chị T., người dân xác định được hướng tẩu thoát của tên cướp và tổ chức truy đuổi.

Khi đang tháo chạy thì xe của kẻ cướp đột ngột chết máy. Lo sợ bị bắt, hắn vứt cả xe máy, nhanh chân chạy bộ để thoát thân. Tuy nhiên, hắn mới chạy được khoảng 1km thì bị người dân vây bắt. Kẻ cướp của, hiếp dâm này ngay lập tức được đưa đến Công an xã Nam Chính. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai là Võ Hoàng Long, 32 tuổi, trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Thấy nạn nhân yếu thế nên làm càn

Trao đổi với PV, anh Trần Thế C. (một nhân chứng) bộc bạch: “Tôi đang làm việc thì nghe tiếng kêu cứu lẫn với tiếng khóc thất thanh của chị T. nên vội vàng chạy đến xem. Tôi nghe nói lại, kẻ cướp có dùng dao đâm chị ấy rồi còn dùng ống bơm đập vào đầu chị ấy nữa. Mọi người biết chuyện ai cũng bức xúc nên xông xáo đi tìm bắt cho bằng được cái thằng mất nết đó. Thấy chị T. xác xơ sau “trận chiến” mà thương quá! Cái thằng đó cũng mất dịch thiệt, người ta lớn tuổi hơn nó lại đèo bồng con nhỏ theo để làm rẫy, vất vả vậy không thương thì thôi lại còn đi cướp vàng rồi còn hiếp dâm”.

Vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc, chị T. cho biết, tên này khi đi vào rẫy, phát hiện chị “thân cô thế độc” nên nảy sinh ý định cướp của. Qua quá trình tiếp cận chị T., hắn ta xác định được rằng chị chỉ đi cùng cậu con trai đang ở tuổi mẫu giáo nên đã nhanh chóng lợi dụng lúc không có người qua lại tiến hành uy hiếp chị để cướp tài sản.

“Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi cướp của, hắn ta cảm thấy “miếng mồi ngon” nên bùng lên cơn thèm khát dục vọng. Chính vì thế, gã đàn ông này đã dùng vũ lực để đàn áp tôi nhằm thỏa mãn thú tính”, chị T. chia sẻ.

Trong khi đó, một số người dân sống tại xã Nam Chính nhận định: “Kẻ cướp ỷ mạnh hiếp yếu, thấy chị T. “chân yếu tay mềm” lại chỉ có một mình (con còn quá nhỏ, chưa nhận thức được – PV) nên hắn mới hành động như vậy. Giả sử lúc đó mà có nhiều người hay có chồng chị T. ở đó thì có cho thêm tiền, hắn ta cũng không dám làm thế. Chúng tôi nghĩ mục đích của hắn là tiếp cận chị T. để khống chế rồi hãm hiếp. Chắc do khi lại bắt chuyện hắn ta thấy chị T. có đeo vàng nên sẵn tiện “được nước lấn tới”, cướp rồi hãm hiếp. Mong cơ quan công an trừng trị tên này cho thật thích đáng. Phải xử lý nghiêm, bắt hắn phải trả giá. Bên cạnh đó, hắn cũng phải bồi thường cho chị T. chứ giờ thấy chị thật đáng thương!”.

Hoàn tất hồ sơ để khởi tố

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, đại diện Công an huyện Đức Linh cho biết, hiện cơ quan công an đã bắt giam Võ Hoàng Long, đồng thời tiến hành lấy lời khai nạn nhân, trưng cầu giám định pháp y và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Thanh Vĩnh – Nam Uyên

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-ke-ham-hai-cuop-tai-san-cua-co-gai-trong-rung-a149630.html