Khỉ trèo lan can vào nhà cào mặt bé gái 2 tháng tuổi

PNVN Khỉ trèo lan can vào nhà cào mặt bé gái 2 tháng tuổi; Bé gái 8 tuổi bị hàng xóm dâm ô rồi đẩy xuống sông; Phát hiện 16 bộ hài cốt trong một căn nhà lúc rạng sáng; “Lý Tiểu Long” nhí của Việt Nam... là những tin đô thị đáng chú ý ngày 24/6.

Hà Nội: Khỉ trèo lan can vào nhà cào mặt bé gái 2 tháng tuổi

Trong lúc mẹ đang bận rộn, bé gái 2 tháng tuổi nằm chơi một mình bị khỉ từ lan can vào nhà cào xượt mặt. Sự việc xảy ra trưa 23/6.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc khỉ "đột nhập" tấn công bé sơ sinh ở Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chị Phương Tuệ Chi (trú tại Xuân Phương, Hà Nội) kể: "Đang ở dưới bếp, tôi nghe tiếng thét thất thanh của đứa cháu: ‘Cô ơi, có con khỉ vào nhà’, liền chạy vội lên tầng 2 thì thấy một con khỉ đực trưởng thành, khoảng 9-10kg đi sộc thẳng vào tận phòng. Tôi vội lao vào, định ôm con bé từ tay đứa cháu, thì bỗng nhiên con khỉ nhảy bổ vào đứa cháu, cào vào mặt con bé con nhà tôi rồi định cắn".

Cháu bé bị khỉ cào xước đầu, mặt

Chị Nhi vẫn chưa hết hoảng loạn kể tiếp: "Sợ quá, tôi ôm con giật lại và thét lớn để đuổi con khỉ đi, và lập tức con khỉ chạy ngay xuống phòng bếp dưới. Rất may nó chỉ cào xượt vào vùng da đầu phải của bé 5 vết móng, bên má trái 3 vết cào xượt da".

Sau khi đến khám ở bệnh viện Nhi Trung ương, chị Nhi được các bác sĩ khuyên đưa con ra dịch tễ để được tư vấn về các mũi tiêm phòng uốn ván hoặc phòng dại do động vật cào cắn.

Chị Nhi cho hay, khu vực nhà tôi còn nhiều vườn cây rậm rạp, mặc dù ban công có rào chắn nhưng bên cạnh có cây mít. Rất có thể khỉ đã leo qua cây mít rồi chui vào cửa phòng tầng 2 nơi cháu tôi đang trông bé. (Nguồn: Dân Việt)

Quảng Trị: Bé gái 8 tuổi bị hàng xóm dâm ô rồi đẩy xuống sông

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Viên (46 tuổi, trú thôn Văn Vận, xã Hải Quy, H.Hải Lăng) về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Trước đó, ngày 10/6, ông L.V.K. (trú thôn Văn Vận) có đơn gửi Công an H.Hải Lăng tố giác Trần Viên có hành vi rủ con gái ông K. là cháu L.T.K.A. (8 tuổi) ra vùng đồi cát gần nhà, sàm sỡ rồi xô K. xuống sông. Dù K. không thiệt mạng nhưng bị chấn thương tâm lý nặng.

Khúc sông nơi cháu L.T.K.A bị "yêu râu xanh" đẩy xuống sau khi dâm ô

Lập tức, công an huyện này đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra xác minh, thu thập dấu vết và truy tìm nghi phạm bị tố giác.

Nắm được nguồn tin nghi phạm Trần Viên đã bỏ trốn khỏi địa bàn, đi vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ở nhờ nhà người quen, Công an huyện Hải Lăng huy động lực lượng vừa truy bắt, vừa vận động Trần Viên ra đầu thú.

Ngày 15.6, Trần Viên đã về cơ quan công an H.Hải Lăng để đầu thú. Bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Nguồn: thanhnien.vn)

TPHCM: Phát hiện 16 bộ hài cốt trong một căn nhà lúc rạng sáng

Sáng 24/6, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp, TPHCM xác nhận, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ phát hiện 16 bộ hài cốt được phát hiện cất giấu trong một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp).

Hiện số hài cốt nghi xương người này được chuyển về Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) bảo quản, phụ vụ công tác giám định, điều tra.

Trước đó, rạng sáng 22/6, tổ tuần tra thuộc Công an phường 17 (quận Gò Vấp) đi tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến đường Lê Đức Thọ, tổ công tác phát hiện 1 căn nhà đang mở cửa, bên trong hai người đàn ông có hành vi lén lút nên lực lượng chức năng tiếp cận, kiểm tra hành chính.

Hai người đàn ông sau đó được xác định gồm ông Nguyễn Ngọc Th. (47 tuổi, chủ căn nhà) và ông Bùi Văn L. (46 tuổi, ngụ Đồng Nai, bạn ông Thơ).

Tại căn nhà của ông Thơ, Công an phường 17 phát hiện 16 bịch nilon màu đen bên trong chứa 16 bộ hài cốt nghi xương người và nhiều thẻ bài quân nhân.

Làm việc với cơ quan công an, ông Bùi Văn L. khai nhận, bản thân ông làm nghề buôn bán gỗ ở nhiều tỉnh thành. Quá trình đi làm, ông L. gặp một số người dân tộc và biết được họ tìm thấy nhiều bộ hài cốt quân nhân trong rừng sâu và đang cất giữ. Ông L. đổi gạo và gia vị để lấy số hài cốt trên mang về TPHCM và cất giấu tại nhà của bạn mình.

Sau đó, ông L. dự tính sẽ lấy thông tin từ các thẻ quân nhân và mang mẫu xương đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM liên hệ với thân nhân các bộ hài cốt trên để được trả tiền.

Hiện Công an quận Gò Vấp đã lấy lời khai những người liên quan và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ việc. (Nguồn: dantri.com.vn)

“Lý Tiểu Long” nhí của Việt Nam

Mới 7 tuổi nhưng bé Gia Huy đã có 6 năm học tập, rèn luyện môn võ côn nhị khúc. Chính bố của em là võ sư Dương Xuân Nghiêm – chủ nhiệm CLB võ thuật Kan (TP.HCM) đã truyền cảm hứng cũng như tình yêu môn võ đòi hỏi nhiều sức mạnh, khéo léo và sáng tạo này cho em.

Bé Gia Huy được ví là "Lý Tiểu Long" nhí của Việt Nam

Nhiều người khi xem em biểu diễn các động tác côn nhị khúc đã ví em là “Lý Tiểu Long” nhí của Việt Nam.

Tập luyện côn nhị khúc từ khi mới chỉ 1 tuổi đến nay, Gia Huy đã có thể múa côn thành thục và khéo léo như phim. Nhìn những động tác côn của em tập luyện không ai nghĩ mình đang xem một cậu bé mới chỉ 7 tuổi thể hiện. Nhiều bạn trẻ đến CLB tập luyện côn nhị khúc tỏ ra ngạc nhiên cũng như nể phục tài năng của em.

Gia Huy luyện tập tại CLB

Năm 2015, Gia Huy từng là “hiện tượng” trên mạng xã hội khi em đã tự tin thể hiện màn “song côn nhị khúc” tại cuộc thi “Bạn có thực tài” khi chỉ mới 5 tuổi. Màn trình diễn của em đã nhận được sự khen ngợi của giám khảo cũng như của đông đảo khán giả xem truyền hình. (Nguồn: thanhnien.vn)

PV
Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/khi-treo-lan-can-vao-nha-cao-mat-be-gai-2-thang-tuoi-post29195.html