Khi tình yêu thua khoảng cách, hiểu lầm và nỗi cô đơn...

Tình yêu của người trưởng thành là thế hả? Là biến mất hẳn trong đời nhau không để lại chút dấu vết gì để chẳng ai còn vương vấn.

Để em lần mò tìm kiếm những nơi có anh hi vọng sẽ thấy lại anh thêm một lần nữa thôi.

Mình xa nhau thật rồi đúng không?

Ngay từ câu nói đó em biết rằng chúng ta thật sự đã không còn chung một hướng nữa. Khi mà chúng ta từ bỏ nhau một cách dứt khoát.

Đâu phải cứ hết yêu nhau hay tình cảm thay đổi thì chia tay. Đến nay em biết thêm một loại chia tay nữa đó là khi tình yêu thua cuộc. Khi tình yêu lúc này chẳng đủ to lớn và tin tưởng để vượt qua khoảng cách, hiểu lầm, nỗi cô đơn...

Ảnh minh họa.

Em chẳng còn trẻ như tuổi 18 để gào khóc thật to nữa. Chỉ còn biết lặng lẽ ôm trọn nỗi đau đó cho giọt sầu rơi nhẹ trên mi rồi khẽ khàng quẹt nhanh không muốn ai thấy.

Tình yêu của người trưởng thành là thế hả? Là biến mất hẳn trong đời nhau không để lại chút dấu vết gì để chẳng ai còn vương vấn. Để em lần mò tìm kiếm những nơi có anh hi vọng sẽ thấy lại anh thêm một lần nữa thôi.

Em vẫn dạo bước trên mỗi quãng đường,nơi đâu cũng là hình bóng anh cả. Chưa từng nghĩ có một ngày những kỉ niệm về anh lại rõ ràng đến thế. Nó như một cuốn phim chạy dài trong tâm trí em nhưng hình bóng của anh lại xa vời lắm. Trở thành một thứ gì đó mà có lẽ cả đời sau em chẳng thể nào còn được chạm đến lần nữa. Nghĩ đến đó thôi tim em thắt lại đau như chưa từng...

Đời người là như vậy sao? Dùng hết sức lực để mở lòng cho một người bước vào rồi sau đó lại dùng hết sức lực đẩy người đó ra. Tất cả chỉ là vì bảo vệ bản thân mình khỏi những giông bão sắp tới mới buông tay, nhưng buông rồi thì đau đớn đến nhường nào...

Ảnh minh họa.

Em biết anh và em chẳng ai hết yêu đối phương cả. Nhưng em hèn nhát quá. Em sợ phải đấu tranh trước mọi thứ mà không dám kiên cường cùng anh. Cho đến khi anh cũng quá mệt mỏi rồi chúng ta trở thành người dưng như thế....

Em chỉ là kẻ thua cuộc.Thua chính trái tim của mình,thua trước thực tế nghiệt ngã,thua cuộc sống,thua cả bản thân em.. cái giá phải trả là mất đi người em đã rất mực yêu thương từ lúc nào không biết..

Thôi anh nhé.. Em biết có cố chấp hay tìm kiếm thì anh cũng đã chẳng còn muốn đi với kẻ hèn như em nữa.. Em dành cho anh một cuộc sống mới.Kẻ cô đơn như em đến khi nào mới tìm được người thật sự kéo em ra khỏi cái vỏ này.Em không muốn kéo anh vào thế giới đầy phức tạp và muộn phiền của em nữa.

Dù đau lòng lắm nhưng em vẫn nên lặng lẽ để anh đi.Em đau cũng được chỉ mong anh sẽ tìm lại nụ cười sớm và hạnh phúc hơn khi không còn em trong đời

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khi-tinh-yeu-thua-khoang-cach-hieu-lam-va-noi-co-don-98618/