Khi người trẻ làm bí thư, trưởng thôn

Với khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng quê hương, nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 9X được người dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn/khu phố khi tuổi đời còn trẻ. Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, họ đã và đang có nhiều đóng góp vì sự đổi mới của quê hương, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố Giáng, thị trấn Lang Chánh Lê Thị Châu (người thứ 3 từ bên trái) tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong ngôi nhà sàn truyền thống là nơi sinh hoạt thường xuyên của người dân khu phố Giáng, thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh), tôi được nghe người dân kể nhiều về đổi thay của quê hương, trong đó mọi người dành nhiều lời khen ngợi về sự tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu khu phố là chị Lê Thị Châu.

Nhìn cách mọi người kể và trò chuyện về chị Châu, tôi hiểu người dân nơi đây tín nhiệm và tin yêu bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố của mình như thế nào.

Sinh năm 1991, chị Châu là một trong những bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố trẻ nhất ở thị trấn Lang Chánh thời điểm đó, khi nhận nhiệm vụ mới tròn 29 tuổi. Cũng như bao người trẻ tuổi, được “Dân quý, Đảng tin”, bầu với số phiếu cao, chị Châu không khỏi băn khoăn, lo lắng khi đảm nhận một lúc “hai vai”, đó là vừa phải làm tròn vai trò lãnh đạo chi bộ cũng như chỉ đạo hoạt động của khu phố có địa bàn rộng, dân số đông với 3 dân tộc chủ yếu là Mường, Thái, Kinh, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm trên 90%.

Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, chị Châu nhận thấy mặc dù đời sống của người dân đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên trong suy nghĩ, hành động của một bộ phận người dân đôi khi chưa tiến bộ. Đặc biệt là những hủ tục trong việc tang, việc cưới còn rườm rà, lãng phí, ăn uống nhiều ngày. Nhiều gia đình có người ốm không đưa người bệnh đến bệnh viện mà vẫn mời thầy cúng đến nhà gây lãng phí mà người ốm không khỏi bệnh, thậm chí bệnh còn nặng hơn...

Xác định để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống mới là cuộc hành trình lâu dài, bền bỉ, chị đã đưa ra bàn bạc trong chi bộ, lấy ý kiến và đi đến thống nhất đưa ra những giải pháp trong thời gian tới. Không ngại khó khăn, chị đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động cho mọi người hiểu những nguy hiểm khi người bị bệnh không được điều trị kịp thời. Đặc biệt là trong quá trình làm, chị cũng thường xuyên phối hợp với trưởng các dòng họ để tuyên truyền trong dòng họ của mình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Với việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, đã có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, đến nay khu phố Giáng không còn tục mời thầy cúng, người ốm được đưa đến bệnh viện để khám, chữa bệnh; trong đám cưới hạn chế tình trạng ăn uống linh đình, kéo dài ngày...

Cùng với đó, xuất phát từ tình trạng những năm trước nhiều hộ dân chăn nuôi gia súc thả rông gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường, chị Châu tiếp tục họp chi bộ, bàn giải pháp, trong đó yêu cầu các hộ ký cam kết về việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn...

Cũng thuộc thế hệ 9X, anh Lê Quang Thành, 32 tuổi, nhưng đã đảm nhận vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố Quang Minh, phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn) đã được 3 năm. Có được bước trưởng thành này, anh đã trải qua chặng đường không ít khó khăn, thử thách. Là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, năm 2013 sau khi tốt nghiệp đại học, cũng như nhiều bạn trẻ cùng trang lứa, Thành đã có thời gian “bám trụ” ở thành phố. Tuy nhiên, sau đó Thành đã quyết định trở về quê, mong muốn góp sức xây dựng quê hương. Thời điểm này anh đảm nhận vai trò bí thư chi đoàn thôn. Với sự nhanh nhẹn, hoạt bát và trách nhiệm, anh nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo và tin yêu của người dân.

Tuổi trẻ, dù kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng bằng sự nỗ lực vươn lên, quyết tâm làm tròn trách nhiệm của đảng viên trẻ, anh đã khẳng định được vai trò, năng lực của mình. Năm 2020 anh được bầu làm bí thư chi bộ khu phố, năm 2021 thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố, anh tiếp tục nhận tín nhiệm cao của người dân địa phương.

Anh Thành kể, khu phố Quang Minh được thành lập từ việc sáp nhập từ thôn 1 Thanh Minh và thôn 2 Thanh Minh, vì vậy địa bàn rộng, dân cư đông. Những ngày đầu mới đảm nhận chức vụ anh không khỏi băn khoăn, lo lắng. Với sức trẻ, nhiệt tình, năng động, trách nhiệm, anh không ngại khó, ngại khổ trong việc tuyên truyền, vận động và tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân trong việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; đồng thời đóng góp thêm công sức, tiền của để lắp đặt hệ thống camera, loa truyền thanh, hệ thống chiếu sáng với số tiền 200 triệu đồng... Đến nay các hoạt động, phong trào ở khu phố luôn được cấp ủy, chính quyền địa phường ghi nhận và đánh giá cao trong các phong trào thi đua.

Nếu như chỉ vài năm trước đây, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố ở các thôn/khu phố ở nhiều địa phương phần lớn là những người cao tuổi, thì gần đây ngày càng có nhiều cán bộ trẻ thuộc thế hệ 9X. Với kiến thức, bản lĩnh và tinh thần nhiệt huyết dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, những bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn/khu phố này đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực sự là những “ngọn đuốc” thắp sáng các miền quê.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-tot/khi-nguoi-tre-lam-bi-thu-truong-thon/195862.htm