Khi người Đức phục thù

5 năm về trước, ngay tại sân Signal Iduna Park, ĐT Đức đã bị người Ý bắn hạ ngay trong trận bán kết World Cup bằng 2 bàn thắng trong những phút cuối cùng của hiệp phụ. Và đêm nay chính là cơ hội để "cỗ xe tăng" phục hận.

Thất bại của Mannschaft khi ấy thực sự là một nỗi đau khó nuốt, bởi nó đã chấm dứt tham vọng chinh phục Cup vàng của nước chủ nhà ở đúng thời điểm mà người Đức đang có sự tự tin hơn bao giờ hết. Đoàn quân của HLV Klinsmann (khi đó là HLV trưởng) chỉ còn cách loạt đá luân lưu - nơi chưa bao giờ "cỗ xe tăng" chiến bại - có vài phút ngắn ngủi. Thế nhưng, phút lóe sáng bất ngờ của hậu vệ trái Grosso với một cú cứa lòng ngọt đến khó tin đã nhấn chìm tất cả trong nước mắt. Sự ấm ức của đại bàng sông Rhine càng tăng thêm gấp bội, nếu biết rằng trận thua ấy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử người Đức chịu nếm mùi thất bại tại Signal Iduna Park. 9/2 18:00 Iran vs Nga 9/2 22:00 Hy Lạp vs Canada 9/2 23:00 Latvia vs Bolivia 9/2 23:30 Macedonia vs Cameroon 9/2 23:45 Croatia vs CH Czech 10/2 01:00 Thổ Nhĩ Kỳ vs Hàn Quốc 10/2 02:15 Đan Mạch vs Anh 10/2 02:30 Bỉ vs Phần Lan 10/2 02:30 Hà Lan vs Áo 10/2 02:45 Đức vs Italy 10/2 03:00 Argentina (N) vs Bồ Đào Nha 10/2 03:00 Pháp vs Brazil 10/2 03:30 Tây Ban Nha vs Colombia 10/2 08:00 Mexico (N) vs Bosnia 5 năm đã qua đi nhưng chắc chắn những kí ức đau đớn ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của HLV Joachim Loew (khi ấy là HLV phó) cũng như những Lahm, Klose, Schweinsteiger hay Podolski… Vì thế, dù trận đấu đêm nay chỉ là một trận giao hữu thì rõ ràng ĐT Đức vẫn có thừa khát khao báo thù. Thời gian có thể không làm cho người Đức quên đi vết thương lòng ấy, nhưng ngược lại, nó đã làm cho cán cân thực lực giữa 2 đội thay đổi đáng kể. Nếu như đội chủ nhà vẫn đang trên đà thăng tiến vững chắc, nhờ vào thành quả từ cuộc cách mạng trẻ hóa được khởi xướng từ thời Klinsmann năm 2006, thì với người Italy đây vẫn là lúc họ miệt mài tìm cách tái thiết đội bóng áo thiên thanh không hơn, không kém. Sau World Cup 2006, bóng đá Italy chỉ còn là nắm tro tàn. Họ bị loại sớm ở cả EURO 2008 lẫn World Cup 2010. Những người hùng Berlin 4 năm về trước gần như đều đã lùi vào dĩ vãng. Tính ra trong lần hội quân lần này, ĐT Italy chỉ còn đúng 2 người từng đăng quang ở mùa hè nước Đức 5 năm trước là Buffon và De Rossi. Trong đó Buffon thì mới chỉ trở lại sau chấn thương, còn De Rossi thực tế cũng chỉ là "kép phụ" của World Cup 2006. Công bằng mà nói, dù HLV Prandelli đã triệu tập một số nhân tố mới như Matri (tân binh của Juve), “ngoại binh” Thiago Motta (gốc Brazil) cũng như một tên tuổi thành danh Cassano, Rossi, Chiellini…. nhưng hiển nhiên xét về chất lượng cũng như chiều sâu đội hình, ĐT Italy hiện nay không thể so sánh với chính họ ở lần viếng thăm Signal Iduna Park gần nhất. Nhận định này được thể hiện khá rõ qua thành tích gần đây của ĐT Italy. Trong 3 trận gần nhất, họ chỉ thắng được đúng 1 trận (3-0 trước Serbia) song đó là một trận đấu các học trò của HLV Prandelli bất chiến tự nhiên thành do Serbia để các CĐV nổi loạn và bị xử thua. Còn ở 2 trận còn lại Italy đều không biết đến mùi chiến thắng bất chấp việc chỉ phải gặp các đối thủ thường thường bậc trung như Romania, Bắc Irealand. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, với bộ khung đã chơi thành công ở World Cup 2010 cũng như EURO 2008, ĐT Đức vẫn đang duy trì thành tích bất bại rất ổn định kể từ sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết Nam Phi 2010. Với sự khác biệt đó, cùng lợi thế sân nhà và quyết tâm thanh toán sòng phẳng với đại kình địch sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đêm nay người Đức sẽ lại biến Signal Iduna Park thành một pháo đài bất khả chiến bại. Dự đoán: 2 - 1 Đội hình dự kiến: Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Badstuber, Schmelzer - Khedira, Schweinsteiger - T. Mueller, Oezil, Podolski - Klose Italy: Buffon - Cassani, Ranocchia, Chiellini, Criscito - Aquilani, Palombo, de Rossi - Rossi, Cassano - Pazzini

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/chau-au/khi-nguoi-duc-phuc-thu/a86703.html