Khi đam mê thể hiện không đúng chỗ

Hôm qua, tình cờ chúng tôi xem được đoạn clip trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang những chiếc xe 'độ' đến đám tang của một người bạn là nam thanh niên 17 tuổi để rú ga, nẹt pô đưa tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Giật mình, phải chăng đó là đam mê?

Nhiều thanh, thiếu niên đam mê tốc độ, đua kéo xe trái phép trên Quốc lộ 1 bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhiều thanh, thiếu niên đam mê tốc độ, đua kéo xe trái phép trên Quốc lộ 1 bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Đoạn clip được ghi lại tại đám tang của một nam thanh niên mất vì tai nạn giao thông ở xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Khi gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân, một số nam thanh niên khác đã mang những chiếc xe “độ” đến để rú ga, nẹt pô với lý do khi còn sống, nam thanh niên này cũng “mê” xe.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về hành động của nhóm thanh niên. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, đất nước đang có biết bao người sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng, thầm lặng, căng mình chống dịch, mà nhóm thanh niên trên tổ chức tập trung đông người, không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch là hành động đáng bị phê phán.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, nổi lên tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập để đua, kéo xe trái phép. Những nhóm thanh, thiếu niên này ngang nhiên chặn xe trên đường để đua, kéo xe, nẹt pô, rú ga, biểu diễn bốc đầu xe, lạng lách… gây bức xúc trong nhân dân.

Công an các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung vây bắt, xử lý hàng trăm đối tượng. Đặc điểm chung của những “quái xế” này là có tuổi đời còn rất trẻ và đam mê tốc độ. Và mới đây, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" sau một lần tụ tập đua, kéo xe trái phép. 11 thanh, thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ đã phải trả giá cho đam mê lạc lối của mình.

Cụ thể vào ngày 2-5-2020, 11 bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Nam, Huỳnh Tấn Đạt, Phạm Quốc Chuẩn, Lê Quốc Bảo, Huỳnh Thanh Tú, Phạm Xuân An, Ngô Phương Nguyên, Trần Nhựt Khanh, Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Hoàng Nam sử dụng xe mô tô đã thay đổi về dung tích xi lanh, thiết bị an toàn, điều khiển xe chạy lạng lách, nẹt pô trên Quốc lộ 1. Trong lúc bị lực lượng chức năng truy đuổi, Nguyễn Hoàng Nam điều khiến xe mô tô bỏ chạy và va chạm gây thương tích 45% đối với Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ.

Đến đây, chúng ta cần đặt lại câu hỏi trách nhiệm của gia đình 11 bị cáo và gia đình của những thanh niên mang xe đến nẹt pô, rú ga để đưa tiễn bạn trong đám tang ở đâu? Khi nhìn vào những hình ảnh đó, họ nghĩ gì về đam mê lạc lối, không giống ai của con em mình?

Quay trở lại câu chuyện đam mê, thời gian gần đây, 2 từ "đam mê" đang được sử dụng rất thông dụng, đặc biệt là trong giới trẻ với những cụm từ như: “Đi làm vì đam mê”, “ế vì đam mê”. Nhiều hành động, việc làm được nhiều người gán ghép hay giải thích theo kiểu hài hước “…vì đam mê”.

Trong cuộc sống hay trong công việc, đam mê là một yếu tố quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến thành công hay thất bại của công việc nào đó. Tuy nhiên, đam mê cần thể hiện đúng chỗ và có những thước đo chuẩn mực chính là đạo đức xã hội và quan trọng là phải theo quy định của pháp luật.

T. Đ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/su-kien-binh-luan/202105/khi-dam-me-the-hien-khong-dung-cho-925568/