Khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc

Có một thời cả nước ra trận, cùng nhau viết tiếp trang sử hào hùng trong cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam ngày 30/4/1975, thống nhất nước nhà. Như Bác Hồ từng nói, 'dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập', để khẳng định ý chí, quyết tâm của dân tộc Việt Nam. Hơn cả một cuộc chiến tranh chính nghĩa, đó còn là khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc mãi mãi trên dải đất hình chữ S thân yêu bên bờ biển Đông.

Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Gặp gỡ tháng Tư.

Gặp gỡ tháng Tư.

Ở biên cương Tổ quốc, dù còn muôn vàn khó khăn nhưng Lào Cai vẫn luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm của một hậu phương, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến. Trong số hàng vạn người con từ biệt quê hương vào Nam chiến đấu, nhiều người không trở về ngày Tổ quốc ca khúc khải hoàn. Họ ngã xuống cho đất nước nở hoa độc lập, cho khát vọng hòa bình của dân tộc, của nhân loại, cho sự phát triển mai sau!

Hôm nay, được sống trong hòa bình, lớp lớp thế hệ người dân Lào Cai vẫn luôn nhắc nhớ về quá khứ hào hùng của cha anh đi trước. Và, mỗi người ở từng vị trí công tác, công việc khác nhau vẫn luôn dặn lòng mình sẽ cống hiến thật nhiều, thật nhiều để xây dựng Tổ quốc ngày càng vững chắc, giữ cho giá trị hòa bình độc lập vững bền.

Khát vọng hòa bình, độc lập, đất nước hùng cường

Lửa đạn chiến tranh đã lùi xa ngót nửa thế kỷ nhưng những năm tháng chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” để đất nước ca khúc khải hoàn đã trở thành một phần ký ức không phai mờ trong lòng cựu binh Hoàng Quốc Bình, tổ dân phố số 1, thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng). Để rồi, mỗi dịp tháng Tư về, trong ông lại trào dâng niềm vui, niềm tự hào xen lẫn nỗi niềm rưng rưng tiếc nhớ những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại trên dọc đường chiến đấu vì miền Nam thân yêu, để giang sơn nối liền một dải.

Ngày ấy, tiếp nối khát vọng cháy bỏng được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của cả một thế hệ tuổi trẻ, chàng thanh niên Hoàng Quốc Bình vừa tròn 18 tuổi đã tình nguyện nhập ngũ. Đó là một buổi sáng tháng 10/1974, cùng với khoảng 100 thanh niên khác, ông Bình bắt đầu trang cuộc đời của người lính tại Lữ đoàn 202 Thiết giáp, thuộc Quân đoàn 1. Ngày tháng tân binh huấn luyện tại Thanh Hóa qua nhanh, cuối tháng 12/1974, ông cùng đồng đội hành quân vào Nam chiến đấu. “Tuy thời gian chiến đấu ngắn nhưng chúng tôi thật vinh dự là một trong những mũi tiến công vào sào huyệt cuối cùng của kẻ thù tại Sài Gòn ngày 30/4/1975”, cựu chiến binh Hoàng Quốc Bình tự hào.

Cựu chiến binh Hoàng Quốc Bình (phải ảnh) cùng đồng đội vui mừng mỗi lần có dịp gặp nhau.

Cựu chiến binh Hoàng Quốc Bình (phải ảnh) cùng đồng đội vui mừng mỗi lần có dịp gặp nhau.

Theo lời kể của ông Bình, ngày 26/4/1975, Lữ đoàn 202 Thiết giáp rời rừng cao su ở Đồng Xoài, cùng với các lực lượng khác thuộc cánh quân phía Tây bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhanh chóng chiếm giữ được chi khu Tân Uyên, Lữ đoàn 202 cùng các đơn vị khác tiếp tục đánh vào nội đô Sài Gòn, hướng thẳng về Bộ Tổng tham mưu của địch, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong cuộc chiến trường kỳ.

Năm tháng trôi qua, mỗi dịp 30/4, ông Bình và những đồng đội của Lữ đoàn 202 Thiết giáp tại Lào Cai đều họp mặt, để tâm hồn trôi về miền ký ức của tuổi trẻ hào hùng trong đoàn quân điệp trùng tiến về giải phóng Sài Gòn năm ấy. Dẫu rằng cuộc sống, gia cảnh mỗi người khác nhau, nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội một thời vào sinh ra tử thì vẫn vẹn nguyên và ngày càng gắn bó bền chặt như tình anh em, giúp đỡ nhau, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường.

Khát vọng của người lính trẻ

Vàng Khấy Thiện là chàng trai người Mông sinh năm 2002, ở xã vùng cao Bản Mế (huyện Si Ma Cai). Từ nhỏ, Thiện đã quen và yêu màu áo bộ đội qua dáng hình của ông nội, sau này em còn được làm quen khi trường THPT kết nối với Đồn Biên phòng Si Ma Cai. Năm 2022, sau khi viết đơn tình nguyện, Thiện nhập ngũ, thỏa ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục.

Màu da nhuộm nắng sau những ngày tập luyện vất vả trên thao trường chẳng giấu được sức trẻ bừng lên trong ánh mắt và khuôn mặt của tuổi đôi mươi nơi Thiện. Cởi mở chia sẻ với chúng tôi, Thiện cho hay, cậu đang là Trung sỹ, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 7, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254. Nỗ lực theo đuổi giấc mơ, Thiện phấn đấu rèn luyện tại địa phương, đơn vị. Hiện Trung sỹ Vàng Khấy Thiện đã hoàn thành lớp nhận thức về Đảng, đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để kết nạp Đảng đợt 19/5 tới đây.

Từng say mê những trang sử về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, Vàng Khấy Thiện được khoác trên mình màu áo bộ đội. Tâm sự với chúng tôi, Thiện bảo: Tại đơn vị, vừa ôn lại những dấu mốc lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vừa được trải nghiệm cuộc sống người lính với nhiều gian nan, vất vả, em càng tự hào về truyền thống của ông cha và cố gắng phấn đấu, luyện rèn, đóng góp công sức bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng biên phòng 2 bên Việt Nam - Trung Quốc tăng cường các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, tuần tra bảo vệ biên giới.

Lực lượng biên phòng 2 bên Việt Nam - Trung Quốc tăng cường các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, tuần tra bảo vệ biên giới.

Hiểu rõ tuổi trẻ là tương lai của đất nước và để tương lai sáng tươi, rạng rỡ, thế hệ trẻ hôm nay không được phép lãng quên lịch sử của dân tộc. Xuyên suốt trong các hoạt động từng năm và đặc biệt nhớ về những ngày tháng 4 lịch sử, tuổi trẻ Lào Cai, các nhà trường, đơn vị tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng và bồi đắp tình yêu quê hương. Những trang sử hào hùng được lật lại hôm nay không chỉ giúp thế hệ trẻ biết trân trọng sự hy sinh của ông cha, mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng một thế hệ trẻ sống có lý tưởng, trách nhiệm và biết cống hiến vì quê hương, đất nước.

Khát vọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Tỉnh Lào Cai có hơn 182 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có một số cửa khẩu thuận lợi cho xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa hai quốc gia.

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là mục tiêu từ hơn 30 năm qua tỉnh Lào Cai luôn nỗ lực xây dựng, bồi đắp, nổi bật trong đó là việc triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp ước được ký kết giữa hai bên và thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định: Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Lào Cai luôn chủ động nắm tình hình, triển khai toàn diện, linh hoạt, đồng bộ, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các lực lượng và Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Thực hiện khát vọng hòa bình, trong đối ngoại biên phòng, bộ đội biên phòng Lào Cai phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại, nghiệp vụ song phương như diễn tập chống khủng bố, tuần tra liên hợp, tọa đàm nghiệp vụ...

Tuyến biên giới Lào Cai còn được đánh giá là “kiểu mẫu” với nhiều sáng tạo trong tổ chức các hoạt động như việc xây dựng các cặp cụm dân cư hai bên biên giới kết nghĩa; cặp đồn - trạm kết nghĩa hữu nghị; mô hình bình chọn “Sứ giả hữu nghị” hoặc “Đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu”...

Những hoạt động đó đã góp phần tăng cường lòng tin giữa hai bên, làm bền chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị vốn có, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Lào Cai nói riêng, cả nước nói chung.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/355819-khat-vong-hoa-binh-va-doc-lap-dan-toc