Khao khát giữ gìn một không gian hoài cổ

Mỗi người trong chúng ta hẳn đều ao ước được sở hữu một không gian đẹp. Tuy nhiên, một không gian thú vị không nhất thiết trả lời cho câu hỏi: Trị giá của ngôi nhà này, khu vườn này đáng bao nhiêu? Mà trả lời cho câu hỏi: Chủ nhân của nó có mong mỏi tạo nên giá trị từ cách khai thác không gian của mình hay không?

Tại thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, cách trung tâm Hà Nội chỉ chừng vài chục cây, có một điểm tham quan giản đơn mà thi vị. Đó là ngôi nhà quê đã hơn một trăm năm tuổi, được bài trí hài hòa cùng vườn sen xinh xắn, mang đậm nét hoài cổ đáng yêu. Bên cạnh loài hoa chủ đạo là sen cung đình, khu vườn thơ mộng còn có nhiều loài hoa chân quê khác nữa. Khu vườn yên tĩnh mang dáng vẻ bình yên như hàng trăm năm chưa hề thay đổi, để cho những điều xưa cũ thoảng thơm đan xen cùng hiện tại. Ở nơi đây, thiên nhiên đong đầy trong từng chi tiết sống. Ở nơi đây, chủ nhà luôn mở rộng cửa chào đón khách tham quan - dù quen hay lạ.

Bản thân ông Tạ Hồng Điệp là một cựu binh; còn vợ ông vốn là cô giáo, cũng từng xông pha lên miền núi, đi gieo con chữ suốt nhiều năm. Bởi vậy, ông bà cùng đồng cảm với suy nghĩ đơn giản rằng: Vợ chồng mình đã có lương hưu để trang trải tuổi xế chiều, nên sẽ không thu phí khi mọi người đến chụp ảnh, thưởng trà hoặc tham quan, thưởng thức thiên nhiên... Ông Điệp cho rằng cuộc sống này “Biết đủ là đủ”. Điều mà ông quan tâm hướng tới là góp phần gìn giữ, lan tỏa vẻ đẹp của ngôi nhà Việt theo lối kiến trúc cổ truyền. Ngày ngày, ông cần mẫn làm vườn, vun xới; cần mẫn đổ mồ hôi để đổi lấy một giá trị văn hóa đơn sơ. Bởi với ông, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thiện Đoan -

Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khao-khat-giu-gin-mot-khong-gian-hoai-co-183108.htm