Khán giả thót tim vì diễn biến mới của 'Hậu duệ mặt trời'

Trong tập phim mới nhất, đại úy Yoo Shi Jin bị trúng đạn và mất tích khiến fan lo lắng cái kết.

Càng ngày, diễn biến của Hậu duệ mặt trời càng gay cấn, hấp dẫn.

Trong tập 15 vừa được phát sóng vào tối qua (13.4) trên đài KBS, màn chia ly cảm động giữa chàng quân nhân Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và nữ bác sĩ Kang Mo Yeon lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Đại úy Yoo Shi Jin trúng đạn khiến khán giả thót tim.

Giữa lúc tình yêu đang đơm hoa kết trái, đại úy Yoo phải lên đường làm nhiệm vụ trong 3 tháng. Tình cảm với Mo Yeon níu chân anh, khiến cho cuộc chia ly trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Lời đe dọa của tên trùm buôn lậu vũ khí Argus (David McInnis), rằng Yoo Shi Jin sẽ không thể trở lại khiến cho Mo Yeon càng lo lắng khi Shi Jin lên đường.

Trước khi đi, anh trấn an bạn gái: “Chắc chắn anh sẽ còn sống trở về”.

Cả hai duy trì mối quan hệ bằng những tin nhắn báo an toàn. Vượt qua khoảng cách địa lý và sự nguy hiểm ngoài chiến trường, Yoo Shi Jin vẫn tạo cho Mo Yeon cảm giác lãng mạn và ngọt ngào.

Tuy nhiên, sóng gió đã kéo đến với gặp đôi này. Yoo Shi Jin trúng phát đạn chí mạng khiến anh gục ngã. Đồng đội của anh là Seo Dae Young (Jin Goo) cũng bị trúng đạn. Cả hai mất tích sau khi đang làm nhiệm vụ.

Kang Mo Yeon và Myung Joo bật khóc khi nhận được tin xấu.

Thông tin này khiến hai cô gái Kang Mo Yeon và Myung Joo (Kim Ji Won) vô cùng đau khổ. Nhưng vượt qua sự mất mát quá lớn, bác sĩ Kang vẫn cố gắng quay trở lại công việc cứu người.

Vào ngày giỗ của bạn trai, Kang Mo Yeon sang Albania để tham gia công tác tình nguyện. Tại đây, cô bất ngờ gặp lại Yoo Shi Jin. Cả hai hội ngộ trong nước mắt và hạnh phúc.

Sau tập 15, rating của Hậu duệ mặt trời đã dừng ở mức 34,8. Nhiều khán giả hy vọng, sự hội ngộ của cặp nam nữ chính sau nhiều khó khăn và nguy hiểm sẽ giúp cái kết phim tươi sáng hơn.

Màn tái hợp của cặp đôi khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi tập cuối lên sóng vào tối 14.4, đã có nhiều dự đoán về cái chết của đại úy Yoo. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn, biên kịch của bộ phim là Kim Eun Sook đã chia sẻ, chắc chắn bà không thể để phim có một kết thúc buồn, vì rất sợ làn sóng phản đối của khán giả xem phim.

"Tôi có nghe nhiều tin đồn về việc bộ phim sẽ có kết thúc chỉ như một giấc mơ của Yoo Shi Jin. Nếu tôi chọn cái kết như vậy thì chắc là tôi phải sang nước ngoài sinh sống mất. Vì nếu cứ ở lại Hàn Quốc thì tôi sẽ luôn phải sống trong tình trạng chịu sự khủng bố của khán giả", nữ biên kịch này cho biết.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/khan-gia-thot-tim-vi-dien-bien-moi-cua-hau-due-mat-troi-673758.html