Khám sức Khỏe

Chiều hôm qua, ông nằm võng lướt mạng rồi bảo bà : grup chung cư thông báo 8 giờ sáng mai, y tế phường khám sức khỏe cho các cụ từ 60 trở lên đấy.

Sông Vàm Thuật qua quận 12 TP Hồ Chí Minh. Ảnh do tác giả cung cấp.

Hơn ba chục năm không thăm khám, nhân dịp này, bà muốn biết tình hình sức khỏe của mình, liền hỏi dọ :

- Ông có khám không ?

- Không

- Tôi muốn khám xem, sao cứ đau nhức hoài, vỗ mãi chả béo...

Sáng nay, ông chở bà đến y tế phường trước 8 giờ, tiếp xúc với các bác sĩ thấy họ niềm nở, bà yên tâm lắm. Mấy chục năm không thăm khám, chỉ "nghe hơi nồi chõ", dị ứng với y tế, nay trực tiếp, thấy họ vẫn rất xứng danh " lương y như từ mẫu". Lúc đo chiều cao, bà bị hao một phân so với thời trẻ (già lùn đi là có thật nha bà con). Khi bác sĩ nghe tim phổi, bà kể : chích ngừa mũi 3 cô vít xong, thỉnh thoảng tôi thấy nhói chỗ tim... Nam bác sĩ giải thích : là do đau dây thần kinh liên sườn, người trẻ cũng bị vậy, đau tim nó như bị bóp nghẹt, đau cả một vùng chứ không nhói thoảng qua...

Hồi năm 1992 lần đầu bà tiếp xúc với siêu âm, phát hiện ra u xơ, phải mổ. Lần thứ hai này, thật may mắn, nữ bác sĩ cứ tấm tắc : con siêu âm cho hơn chục người rồi, chỉ được cô là tốt bụng nhất (mật không sỏi, gan không nhiễm mỡ (có mỡ đâu mà nhiễm), động mạch chủ ổ bụng không bị xơ vữa, thận trái tốt, thận phải có cặn can xi... Rồi dặn phải uống đủ nước... (Lúc siêu thận bên phải, máy rà đi rà lại rất lâu, bác sĩ động viên bà chịu khó một chút... Thì ra là có vấn đề).

Ra về, lòng bà vui phơi phới... Thế mà cứ sợ bác sĩ và bệnh viện khám ra bệnh cho mình lo... Nay thấy, quả thật : từ mẫu rất tuyệt vời.

P.T.P

Chuyện làng quê

: Pham Thoa Pham

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-nam-dam-gio-cung-ngay-9viet-theo-chu-ha-ky-ke-lai0-a23951.html