Khâm phục cô nữ sinh nghèo

Nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Danh (1999, Trường THPT chuyên Lê Khiết, TP Quảng Ngãi) đã đạt 29,8 điểm khối B trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Với số điểm này, Danh cho biết nộp hồ sơ vào ngành Y Đa khoa - Trường ĐH Y dược TPHCM.

Danh nói dù khó khăn thế nào cũng gắng học thực hiện được ước mơ của mình.

Danh sinh ra trong gia đình nghèo ở thôn Phước Nam, xã Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi; là con út trong gia đình có 3 anh em, anh cả và chị gái đều học đại học. Ông Nguyễn Phúc Ảnh, ba Danh, chia sẻ: "Vùng quê nghèo chỉ biết sống dựa vào cây lúa, cây ngô, trong khi nhà chỉ có mấy sào ruộng, không đủ tiền nuôi 3 đứa con ăn học, buộc lòng vợ chồng tôi phải vào Sài Gòn, làm đủ việc để có tiền cho con ăn học. Hôm nay, nhân dịp về quê có việc trùng với ngày nhận tin báo điểm của con, chúng tôi rất vui mừng và hãnh diện".

Anh đi học xa, chị của Danh chọn học trường gần nhà để tiết kiệm chi phí và bảo ban em. Từ nhỏ, Danh đã bộc lộ tư chất thông minh. Đặc biệt, em có năng khiếu với môn Toán. Sau khi đạt giải cuộc thi Olympic Toán trên Internet toàn quốc, Danh thi đỗ vào lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Khiết. Cô học trò bắt đầu cuộc sống xa ba mẹ, xa mảnh vườn ở quê nhà khi vào lớp 10 với nhiều bỡ ngỡ. Nhưng bù đắp cho những khoản tiền không nhiều nhặn đều đặn gửi về cho con, tình thương và sự quan tâm ba mẹ dành cho Danh luôn đủ đầy.

Suốt 12 năm liền, Danh là học sinh giỏi và giành nhiều thành tích cao ở các cuộc thi toán, internet toàn quốc, của tỉnh. Suốt 3 năm học trung học phổ thông, Danh phải xa nhà thuê nhà trọ ở cạnh trường THPT Lê Khiết. Danh luôn xem sự cố gắng của mọi người trong gia đình làm mục tiêu phấn đấu trong học tập.

Chia sẻ về bí quyết học của mình, Danh cho biết: "Đối với em việc học tập cần có kế hoạch khoa học, có giờ giấc nghỉ ngơi rõ ràng. Em không bao giờ học quá 12 giờ đêm vì như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Em rất coi trọng việc hiểu bản chất của một vấn đề, khi muốn biết em sẽ tìm đến tận cùng của sự việc". Danh cũng cho rằng mọi kết quả học tập đều là sự cố gắng của bản thân. Kinh tế gia đình khó khăn, Danh cũng không có điều kiện mua nhiều sách nâng cao mà phần lớn tranh thủ mượn thầy cô và bạn bè và lên mạng tìm tài liệu.

Nói về tương lai sắp tới khi vào đại học, Danh cho biết: "Em sẽ kiếm được chỗ dạy gia sư để có thêm tiền trang trải, nhưng phải học cả ngày nên cũng chưa biết thu xếp thời gian thế nào cho hợp lý. Dù khó khăn thế nào em cũng gắng học để thực hiện được ước mơ của mình".

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_169289_kham-phu-c-co-nu-sinh-nghe-o.aspx