Khám phá một Ma Cao yên bình không casino

Chỉ cách trung tâm casino nhộn nhịp ở Ma Cao 30 phút, hòn đảo Coloane như một thế giới hoàn toàn khác.

Nhà thờ St. Francis Xavier nằm giữa không gian yên tĩnh và vắng vẻ tại trung tâm ngôi làng Coloane trên hòn đảo cùng tên ở Ma Cao.

Nhà hàng theo phong cách Bồ Đào Nha Fernando nổi tiếng với món sò nấu với rượu trắng và nước sốt cà chua. Món này thích hợp ăn với bánh mì nóng.

Tới đảo Coloane, du khách cũng có cơ hội thưởng thức món bánh nướng nhân ngọt theo phong cách Anh-Bồ Đào Nha tại tiệm bánh Lord Stow.

Tiệm bánh Lord Stow, nơi khai sinh ra món bánh trứng nổi tiếng của Ma Cao, được thành lập năm 1989.

Nhà thờ St. Francis Xavier có không gian nhỏ và rất ấm cúng.

Hòn đảo Coloane bị ảnh hưởng bởi văn hóa châu Âu, nhưng vẫn có những công trình mang đậm phong cách Á Đông như ngôi đền Kun Iam.

Quán cà phê ven đường Hon Kee nằm trong một xưởng đóng tàu bỏ hoang, nhưng thu hút rất đông du khách nhờ các món ăn hấp dẫn.

Leong Kam-hon, chủ quán cà phê Hon Kee, từng là một công nhân đóng tàu. Anh thu hút du khách bằng hương vị cà phê rất đặc biệt được bột cà phê xay sẵn cùng hỗn hợp kem.

Đường phố vắng lặng dẫn tới quán Hon Kee được bao quanh bởi xưởng đóng tàu bỏ hoang và cây dại, trông rất bí hiểm.

Nhiều góc phố yên tĩnh tại ngôi làng Coloane có những câu truyện được viết trên các bức tường.

Lối đi hẹp nằm giữa những ngôi nhà nhiều màu sắc và cây xanh mát, tạo nên vẻ đẹp rất quyến rũ.

Cách vài phút đi bộ từ nhà thờ St. Francis Xavier là ngôi đền Tin Hau, được xây dựng vào năm 1763 trên một sười núi sau ngôi làng Coloane.

Khung cảnh thanh bình của ngôi làng Coloane như một thế giới hoàn toàn khác so với không khí náo nhiệt tại "thiên đường" casino ở Cotai, Ma Cao.

Với lượng người và phương tiện rất ít, cuộc sống ở ngôi làng Coloane như ngừng trôi.

Bãi biển Hac Sa trên đảo Coloane nổi tiếng với thảm cát đen do khoáng chất từ đáy biển tạo nên.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/kham-pha-mot-ma-cao-yen-binh-khong-casino-724352.html