Khám phá hồ Séo Mý Tỷ, thiên đường nơi lưng trời Tây Bắc

Hồ Séo Mý Tỷ (Lào Cai) là hồ nhân tạo, nằm ở độ cao hơn 1.600 m so với mực nước biển, có khung cảnh hoang sơ bốn mùa tươi đẹp.

Séo Mý Tỷ là thôn nhỏ trên núi thuộc xã Tả Van, cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 20 km. Nơi này có diện tích 150 ha, là nơi cư trú của đồng bào Mông trong vùng.

Trong thôn có hồ Séo Mý Tỷ trong xanh rộng tới 60ha, được tạo nên do việc ngăn đập xây dựng thủy điện. Nguồn nước trong hồ chảy từ vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn rất trong xanh và mát lạnh, người dân trong vùng cũng tận dụng nơi này nuôi các loài cá tầm, cá hồi để tăng gia sản xuất, làm kế sinh nhai, tạo thu nhập cho gia đình.

Hồ Séo Mý Tỷ là hồ nhân tạo cao nhất Việt Nam với thông số đo được bằng GPS là 1.677m so với mực nước biển, đồng thời nằm trong top những hồ nước cao nhất Đông Dương.

Hồ Séo Mý Tỷ là hồ nhân tạo cao nhất Việt Nam với thông số đo được bằng GPS là 1.677m so với mực nước biển.

Cũng bởi độ cao khá ấn tượng trên, đường đến với hồ Séo Mý Tỷ không hề đơn giản. Du khách sẽ phải vượt qua 12km đường dốc trên nền đất đá lởm chởm, gồ ghề. Cung đường thậm chí được người dân bản địa ví von khó như “lên trời” sẽ là thử thách cho bất kỳ tay lái nào.

Tuy nhiên, phong cảnh hai bên đường trên hành trình đến hồ vô cùng tươi đẹp, với thung lũng Mường Hoa trước mắt và ruộng bậc thang bát ngát từ xa. Nếu đến vào đúng dịp, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng muôn loài hoa đua nở khắp lối vào hồ.

Chuyến hành trình bỗng chốc không còn mệt mỏi mà sẽ được lấp đầy bởi cảm giác tuyệt vời khi được chìm đắm trong thiên nhiên xinh đẹp. Sau khi đã chinh phục thành công cung đường trắc trở, rộng mở trước mắt du khách là khung cảnh đẹp mê hoặc của một hồ nước trong xanh ẩn mình giữa bản làng bình yên.

Nước ở đây quanh năm phủ một màu xanh đẹp mắt phản chiếu nền trời và soi bóng cả dãy Hoàng Liên Sơn nằm cạnh bên, tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp mê mẩn. Ở phía xa xa, những thửa ruộng bậc thang ở bản Tả Van ẩn hiện phía sau góp phần tô điểm vẻ đẹp hữu tình của hồ.

Nước hồ Séo Mý Tỷ dâng cao và xanh ngắt, lúa ở các thửa ruộng bậc thang ven hồ cũng vào vụ chín vàng, ven đường dẫn đến hồ còn có nhiều loài hoa đua nở

Ngọc Bình, hướng dẫn viên du lịch tự do tại Sapa cho biết, ngày trước đường xá đi lại khó khăn nên ít người biết đến Séo Mý Tỷ. Những năm gần đây, đường đã được sửa sang và đổ bê tông nên du khách thuận tiện đi lại bằng xe máy hoặc ô tô. Ngay hồ Séo Mý Tỷ cũng có homestay cho khách nghỉ qua đêm với khung cảnh hòa mình với thiên nhiên.

"Thông thường, du khách sẽ tham quan trong ngày tại Séo Mý Tỷ hay nghỉ lại một ngày một đêm, có người thích cảm giác bình yên của thôn bản cũng lưu trú khoảng một tuần", Bình cho biết thêm.

Một số người ví hồ Séo Mý Tỷ là “ốc đảo lưng chừng trời”, người khác lại gọi là “hồ nước trên mây”... quả thật không ngoa.

Bốn mùa ở Séo Mý Tỷ đều có nét đẹp riêng và không khí mát mẻ, dễ chịu. Vào những ngày thu tháng 8, tháng 9, bầu trời nơi đây trong xanh, lớt phớt những áng mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ. Nước hồ Séo Mý Tỷ dâng cao và xanh ngắt, lúa ở các thửa ruộng bậc thang ven hồ cũng vào vụ chín vàng, ven đường dẫn đến hồ còn có nhiều loài hoa đua nở, nhất là sắc hoa mua tím thơ mộng.

Mùa thu cũng là mùa đẹp nhất trong năm tại Séo Mý Tỷ, du khách có thể trải nghiệm câu cá, nướng cá, gà và cắm trại ven hồ, chèo kayak trên bề mặt nước rộng 60ha, bơi lội và đắm mình trong làn nước mát lạnh.

Khi trời chuyển từ đông sang xuân, thôn Séo Mý Tỷ lại thu hút du khách đến săn mây, thưởng cảnh, lúc này những loài cây như anh đào, mận, lê ra hoa khắp các triền núi, sườn đồi.

Mùa khô hồ cạn nước biến thành 1 bãi đá lớn. Bên cạnh đó là không gian thoáng đãng rất thích hợp để dựng trại, đốt lửa nấu ăn, đêm đến thì ngắm sao trời… Trước mặt là núi là mây, sau lưng là ruộng bậc thang, bên cạnh là cây cô đơn.

Cho đến khi trời chuyển từ đông sang xuân, thôn Séo Mý Tỷ lại thu hút du khách đến săn mây, thưởng cảnh, lúc này những loài cây như anh đào, mận, lê ra hoa khắp các triền núi, sườn đồi.

Chị Đỗ Thị Thảo đến từ Nam Định, sau khi cùng gia đình có chuyến du lịch Sapa và được dừng chân ở Séo Mý Tỷ đã vui vẻ cho hay: “Nơi đây như Hạ Long trên cạn của Tây Bắc vậy. Cảnh sắc yên bình, khí hậu trong lành, mát mẻ lại rất thơ mộng. Quyết định ghé chơi nơi này là một trải nghiệm cực kỳ lý thú và chính xác không chỉ đối với gia đình tôi mà còn với tất cả những ai đã và sẽ đến đây”.

Thanh Hoài

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kham-pha-ho-seo-my-ty-thien-duong-noi-lung-troi-tay-bac-post279759.html