Khám phá giật mình về cuộc sống của các Tổng thống Mỹ

Cuộc sống của các Tổng thống Mỹ luôn khiến công chúng tò mò và muốn tìm hiểu những điều thú vị về người đàn ông quyền lực nhất đất nước.

Tâm Anh (theo The Richest)

Điều thú vị là hai Tổng thống Mỹ có chung một sở thích skinny- dipping (bơi ở truồng). Cụ thể, Tổng thống thứ 6 trong lịch sử Mỹ John Quincy Adams và Tổng thống thứ 26 Teddy Roosevelt đều rất thích đi bơi ở sông Patomac. Đặc biệt, nhiều người còn ngạc nhiên khi Tổng thống Adams thích khỏa thân ở nhiều nơi, đặc biệt là các khu vực công cộng trong đó có việc ở truồng ở sông Potomac mỗi buổi sáng.

Thủ đô Monrovia của Liberia được đặt tên theo Tổng thống Mỹ James Monroe vì có những hành động ấn tượng. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng này ủng hộ Hiệp hội Chế độ thuộc địa của Mỹ để cho những người nô lệ được giải phóng định cư ở vùng đất này.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi cuốn tự truyện dài 800 trang của Tổng thống Martin Van Buren lại không hề nhắc đến một chữ nào về người vợ quá cố đã ở bên ông trong suốt 12 năm.

Tổng thống thứ 15 của nước Mỹ James Buchanan là Tổng thống đầu tiên không lập gia đình được bầu giữ cương vị người đứng đầu đất nước.

Tổng thống John Tyler sinh năm 1790 và cho đến nay, 2 người cháu của ông chủ Nhà Trắng quá cố này vẫn còn sống. Vị Tổng thống này có khá nhiều con và sinh khá muộn. Trong đó, người con thứ 4 trong số 15 người con Lyon Gardiner Tyler được sinh ra khi Tổng thống Tyler 63 tuổi. Tiếp đến, người con Lyon Gardiner sinh hai con Gardiner Tyler Jr. và Harrison Ruffin Tyler lần lượt khi đã 71 và 75 tuổi. Sinh năm 1924 và 1928, hai người cháu của Tổng thống Tyler là Lyon Gardiner Jr. và Harrison Ruffin còn sống đến ngày nay. Theo đó, gia đình Tổng thống John Tyler giữ kỷ lục ấn tượng về việc sinh nhiều con và sống thọ.

Một điều thú vị là Tổng thống Millard Fillmore kết hôn với giáo viên của mình - Abigail Powers. Tổng thống Fillmore (19 tuổi) đã yêu nữ giáo viên Powers (21 tuổi) khi ông theo học tại New Hope Academy được 6 tháng. Sau 6 năm yêu nhau, hai người kết hôn năm 1825. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ kéo dài trong 26 năm.

Trong thời gian nước Mỹ xảy ra chiến tranh, Tổng thống Ulysses S. Grant hút 20 điếu xì gà một ngày. Khi đất nước hòa bình, Tổng thống Grant đã giảm bớt cơn "nghiện" xì gà khi hút 7 điếu/ngày. Đây là một sở thích nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe Tổng thống Grant. Bởi lẽ, ông chủ Nhà Trắng này đã qua đời năm 1885 vì ung thư vòm họng khiến nhiều người không quá bất ngờ.

Tổng thống James A. Garfield là một người đặc biệt khi thuận cả 2 tay và thông thạo nhiều ngôn ngữ. Ông sử dụng thành thạo tiếng Latin và Hy Lạp. Thậm chí, Tổng thống Garfield có thể viết 2 ngôn ngữ này cùng lúc.

Tổng thống Chester A. Arthur khiến nhiều người bất ngờ và kinh ngạc khi sở hữu tới khoảng 80 cặp quần.

Nhiều Tổng thống Mỹ có sở thích nuôi thú cưng kỳ lạ. Cụ thể, Tổng thống Thomas Jefferson từng nuôi 2 con gấu, Tổng thống John Quincy Adams nuôi tằm và cá sấu, Martin Van Buren sở hữu hai con hổ... Một số tổng thống khác còn nuôi con lửng, linh cẩu... làm thú cưng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-giat-minh-ve-cuoc-song-cua-cac-tong-thong-my-714522.html