Khám phá 5 ngôi làng rực rỡ sắc màu ở Cinque Terre, Ý

Cinque Terre – khu vực bao gồm 5 ngôi làng là Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza và Monterosso, nằm trên mỏm núi nhô ra biển ở phía Tây Bắc nước Ý. Nơi đây thu hút du khách trên khắp thế giới bởi những ngôi nhà sắc màu nằm san sát nhau, vắt vẻo bên bờ biển.

Cinque Terre – khu vực bao gồm 5 làng chài là Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza và Monterosso. Ảnh: Billy Ngo

Qua nhiều thế kỷ, dù chịu tác động của sự phát triển du lịch, Cinque Terre vẫn giữ được vẻ hoang sơ và kiến trúc độc đáo. Năm ngôi làng ở Cinque Terre nối với nhau bằng cả đường bộ, đường sắt và đường biển. Những ngôi làng này nổi bật bởi hàng trăm ngôi nhà nhỏ nằm sát, được sơn màu sắc sặc sỡ.

Nơi đây thu hút du khách trên khắp thế giới bởi những ngôi nhà sắc màu nằm san sát nhau, vắt vẻo bên bờ biển. Ảnh: Billy Ngo

Anh Billy Ngo, du khách đến từ TPHCM, vừa có chuyến tham quan Cinque Terre, chia sẻ cảm nhận đầu tiên khi đến đây là sự rực rỡ của các ngôi nhà, như bước ra từ truyện cổ tích. “Theo mình, Manarola là làng đẹp nhất. Làng nằm cheo leo trong khe núi với một bên là những ghềnh đá lởm chởm, một bên là bờ biển hoang sơ”, anh Billy nói thêm.

Năm ngôi làng ở Cinque Terre nối với nhau bằng cả đường bộ, đường sắt và đường biển. Ảnh: Billy Ngo

Làng Corniglia ở hẳn trên cao và không có bến cảng cho tàu bè vào từ đường biển, bốn làng còn lại đều vào được bằng thuyền.

Làng nhỏ phố nhỏ, mỗi làng dường như chỉ có một phố chính ở giữa. Ảnh: Billy Ngo

Làng nhỏ phố nhỏ, mỗi làng dường như chỉ có một phố chính ở giữa, hai bên là hai dãy nhà hàng, cửa hiệu, trên cao hai bên sườn núi là những con đường lên nhà dân, những ngôi nhà hình tháp. Điều thú vị nhất là từ trên cao trung tâm Corniglia du khách có thể nhìn thấy cả bốn làng còn lại.

Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với điểm nhấn là những ngôi nhà màu sắc được xây dựng nhiều tầng trên vách núi. Ảnh: Billy Ngo

Manarola là làng thứ hai tính từ phía Đông, Riomaggiore là làng đầu tiên. Nếu đi từ làng nọ sang làng kia bằng ôtô, phải vòng qua núi. Hoặc nhiều người chọn đi bộ ven theo mép biển, qua những ruộng nho và những đỉnh núi nhỏ.

Một góc thơ mộng tại Cinque Terre. Ảnh: Billy Ngo

“Con đường tình yêu” là đoạn đường đi bộ giữa Manarola và Riomaggiore. Đây là đoạn đường đẹp và nhiều khách đi nhất, đặc biệt vào buổi sáng khi ánh nắng mặt trời chưa quá gắt.

Con đường thơ mộng tại Cinque Terre. Ảnh: Billy Ngo

Được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, những ngôi nhà hình tháp sơn màu truyền thống cũng là đặc điểm nổi bật của Riomaggiore. Đường sau làng ven theo mép biển dẫn ra bãi tắm nhỏ nước trong vắt.

Ảnh: Billy Ngo

Ngôi làng Vernazza gây ấn tượng bởi những ngôi nhà vuông vắn và đơn sắc nằm dọc những con đường ngoằn ngoèo. Du khách nên ghé thăm cầu cảng Vernazza vào lúc hoàng hôn, khi mặt trời “nhuộm vàng” những ngôi nhà cổ lẫn mặt biển đầy ấn tượng.

Những dãy nhà san sát sơn màu sắc sặc sỡ sẽ đem lại cho du khách cảm giác cuộc sống tươi vui, sống động. Ảnh: Billy Ngo

Ngôi làng cuối cùng về hướng Tây tại Cinque Terre là Monterosso, được chia thành hai phần khác biệt với ranh giới tượng trưng là ngọn tháp Aurora trên đỉnh đồi San Critoforo.

Monterosso có nhiều bãi tắm khá dài nên rất đông khách du lịch. Bãi biển ở đây không nhiều cát mịn trắng muốt, nhưng nước biển trong, được đánh giá là một trong những vùng biển ít ô nhiễm nhất ở Địa Trung Hải.

Khung cảnh đẹp ấn tượng tại Cinque Terre. Ảnh: Billy Ngo

Theo chia sẻ của anh Billy Ngo, giữa tháng 4 cho tới đầu tháng 9 là thời điểm tốt để ghé thăm Cinque Terre. Khoảng thời gian này thời tiết đẹp, trời xanh trong và phù hợp với các hoạt động vui chơi trên biển.

Dưới đây là một số hình ảnh khác tại Cinque Terre được anh Billy Ngo ghi lại trong chuyến du lịch vừa qua:

Nguyên Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/kham-pha-5-ngoi-lang-ruc-ro-sac-mau-o-cinque-terre-y/