Khám phá 4 quán cực đẹp 'trốn' trong chung cư 42 Nguyễn Huệ

Chung cư 42 Nguyễn Huệ - là chung cư cũ, hiếm hoi và nổi tiếng trên phố đi bộ. Với tầm nhìn cực đẹp nhìn xuống đường, lên ngồi cafe trên đây không chỉ ngắm cảnh còn được hưởng cảm giác gió mát lồng lộng nữa.

Quán cafe Sài Gòn ơi. (Ảnh: Lozi)

Tuy nằm trên cùng một chung cư nhưng phong cách mỗi quán lại khác nhau, ở mỗi tầng khi bước lên là 1 trải nghiệm cafe, trà hoàn toàn mới. Đôi khi “trốn” ở một góc, nhâm nhi cafe, ngắm đường phố Sài Gòn, nhìn cuốc sống trải qua nhanh trước mắt, ngắm bBitexco sừng sững trước mặt, sống “chậm” ở Sài Gòn cũng là thú vui hiếm có đó.

1. Sài Gòn ơi

Đây là 1 trong những quán “đời đầu” tại chung cư này. Ngay từ cái tên - Sài Gòn ơi - cũng khiến người nghe cảm giác thân thuộc, dễ thương. Không gian Sài Gòn Ơi đẹp từng góc, tinh tế đến lạ lùng, ngoài mấy tấm bản ghi tên dễ thương thì còn cả đủ loại cây xanh điểm xuyết cho không gian.

Saigon Ơi đẹp nhất vào buổi sáng sớm, khi nắng chưa kịp giòn lên để mà thiêu đốt, khi nhạc dưới đường chưa kịp phát ầm trên loa, khi khách vẫn còn rất vắng, quạt trần xoay lười nhác và ly cafe Em Ơi thơm ngọt bùi tan trong miệng…

Địa chỉ: 42 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mức giá trung bình: 100.000đ/2 người

2. Partea - English tearoom

Một phòng trà kiểu Anh Quốc nhỏ xinh trong chung cư 42 cũ kĩ. Quán trang trí nhẹ nhàng với gam màu pastel đem lại cảm giác thoải mái, ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là mùi hương thơm nhẹ. Ngoài ra quán còn trang trí một số tủ trưng bày ly tách để khách có thể tự lựa chọn những mẫu ly tách khách muốn dùng để thưởng thức trà theo ý mình.

Nói một xíu về nguồn gốc trà Anh hen: vào thế kỉ 18, một người Ý tên Micheal Pollo mang về châu Âu rất nhiều xa xỉ phẩm từ Trung Quốc, trong đó có trà. Thế nên trà Anh có nguồn gốc từ Trung Quốc, tuy nhiên do thổ nhưỡng nên châu Âu chỉ có thể trồng black tea, nguyên liệu chính của Lipton, Dilmah, TWG.... Mà bạn nào sành uống trà sẽ hiểu trà đen ở Việt Nam nó bình dân lắm đúng không nào? Điểm khác biệt là cách sào trà và tẩm hương. Thế nên trà Anh thường thơm nhưng độ ngon thua xa trà Việt Nam, Trung Quốc... Tuy nhiên nếu bạn là người không thường uống trà thì có thể thưởng thức trước vị trà nhẹ nhàng ở đây.

Địa chỉ: Lầu 4, 42 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mức giá trung bình: 150.000đ/2 người

(Ảnh: Lozi)

(Ảnh: Lozi)

3. Boo Coffee

Đây chắc là quán cafe dành riêng cho các bạn nữ thích “sống ảo” nhỉ? Được mệnh danh là “thiên đường check-in”, nếu bạn là một tín đồ instagram hay là một Loziers chính hiệu, chắc chắn bạn sẽ không quá bất ngờ vì sao được gọi bằng cái tên trên đâu. Nổi tiếng với không gian nhìn siêu “cưng”, lớp bông gòn tựa như mây ở xung quanh, tông chủ đạo là màu xanh lam của bầu trời, từ bàn ghế, đến cách bài trí cũng hết sức dễ thương và gần gũi, đã thế lại nằm trên lầu 9, view cao nhất của chung cư 42, từ trên cao ngắm cảnh phố đi bộ cũng hay ho lắm.

Địa chỉ: Lầu 9, 42 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mức giá trung bình: 120.000đ/2 người

(Ảnh: Lozi)

4. Thinker and Dreamer - “Kẻ nghĩ, Người mơ”

Đây là một trong những quán nên ghé nhất ở đây, nếu bạn là người nghiện phong cách vintage xen chút hiện đại và là người thích chụp ảnh “sống ảo” thì chắc chắn quán này sẽ đáp ứng đầy đủ hết những gì bạn cần đấy. Chủ quán là một trong những thế hệ hotboy 9x đời đầu - Thiên Minh và một anh từng tham gia Next top model mùa đầu tiên, được rất nhiều bạn trẻ yêu mến - Quang Đại. Mình không biết ai là “kẻ nghĩ”, ai là “người hay mơ” nhưng khi hai con người này gặp nhau, bắt tay cùng nhau tạo nên không gian mà hiếm nơi nào có được. Âm nhạc cũng là thứ đáng để kể ở đây, âm nhạc cổ điển không phải ai cũng nghe được nhưng khi được bật tại đây, âm nhạc là thứ khiến không gian trở nên ấm cũng hơn bao giờ hết, mọi người, từ thân quen đến xa lạ đều im lặng, nói khẽ để lắng nghe…

Địa chỉ: Lầu 4, 42 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(Ảnh: Lozi)

Team Lozi

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/an-choi/kham-pha-4-quan-cuc-dep-tron-trong-chung-cu-42-nguyen-hue-132373