Khai xuân đầu năm bằng sách

Với nhiều bạn trẻ yêu đọc, nhâm nhi những trang sách trong dịp đầu xuân là một trong những cách tìm động lực, tận hưởng niềm vui thích để chuẩn bị cho một năm mới.

Đối với những người ham đọc sách, việc đọc diễn ra quanh năm, là niềm yêu thích, nguồn giải tỏa căng thẳng hay cung cấp kiến thức mới. Tuy nhiên, có thời gian ngồi lật giở, nghiền ngẫm từng trang của cuốn sách yêu thích vào những ngày đầu xuân năm mới vẫn là khoảng thời gian thú vị, đáng chờ đợi.

Trò chuyện với Tri thức - Znews, 4 bạn trẻ có tình yêu lớn dành cho sách chia sẻ về thói quen đọc cũng như dự định "khai xuân" Giáp Thìn bằng sách.

Đinh Trần Hoàng Vi (sinh năm 1990, TP.HCM)

Đối với tôi, đọc sách từng là một sở thích, khi nào có thời gian rảnh mới đọc. Hiện tại, đọc sách đã trở thành thói quen hàng ngày, một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Các ngày trong tuần, tôi thường đọc sách báo vào buổi tối trước khi đi ngủ, cuối tuần, sáng hay chiều có hẹn cà phê với bạn, tôi sẽ luôn đem theo sách để đọc.

Trước đây, tôi không đặt mục tiêu phải đọc bao nhiêu cuốn sách mỗi tuần hay tháng. Nhưng từ năm nay, tôi sẽ lên danh sách những cuốn sẽ đọc trong năm, ráng hoàn thành ít nhất 4 cuốn/tháng.

Để bắt đầu mục tiêu đó, chẳng gì hoàn hảo hơn là "khai xuân" bằng sách. Dịp Tết này, tôi đã có sẵn 2 chồng sách để nhâm nhi. Tôi sẽ ưu tiên những cuốn Khi lời nói dối là vũ khí; Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu; Trái tim, Hơi thở, Tâm trí; Lý do để sống tiếp; Cây cam ngọt của tôi... đây là một số quyển tôi khá thích.

Đối với tôi, Tết là một dịp tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách là một niềm vui thú vị trong dịp này.

Trần Thị Thanh Mai (sinh năm 1999, TP.HCM)

Khoảng 2 năm qua, tôi bận rộn với công việc và dành thời gian cho những mối quan hệ khác nên bỏ bê việc đọc. Gần đây, tôi mới tìm lại sở thích đọc sách của những năm học cấp 3.

Khoảng thời gian qua có lẽ tôi đã không thực sự yêu thương bản thân mình đúng mực. Tôi luôn dành thời gian cho những thứ khác mà quên mất việc yêu bản thân mình. Rồi tôi nhận ra chỉ khi bản thân hạnh phúc, tôi mới đem lại hạnh phúc cho người khác được. Tôi đọc sách trở lại, để đi tìm lại bản thân mình, và để tự chữa lành những phiên bản xấu xí của bản thân, dành thời gian ngắm nhìn thế giới nhiều hơn qua những trang sách.

Dịp Tết này, tôi sẽ dành thời gian đọc cuốn Ngày mai, ngày mai và ngày mai nữa, một cuốn tiểu thuyết đúng gu tôi. Những ngày đầu xuân năm mới rảnh rang, tôi có nhiều thời gian để quay trở lại với những sở thích cá nhân. Với tôi, Tết cũng là một dịp thật đặc biệt để đọc sách.

Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 2004, TP.HCM)

Những ngày đầu năm Giáp Thìn sắp tới, có lẽ thay vì "khai bút đầu năm", tôi sẽ lựa chọn một vài cuốn sách để "khai sách đầu xuân" như Tam Thể, Xa lạ trong tôi, Đinh Trang Mộng. Đây đều là những cuốn tôi được bạn bè, người theo dõi trên mạng xã hội gợi ý.

Tôi thấy Tết là một khoảng thời gian phù hợp cho việc đọc sách. Đa số thời gian tôi ở nhà, ngoài việc đi chúc Tết ông bà, họ hàng gia đình, vẫn sẽ có một khoảng nghỉ nhất định và thay vì bấm điện thoại một cách "vô tri", tôi sẽ chọn việc đọc. Bởi một phần tôi yêu văn học nhiều rất nhiều.

Trong năm 2023, tôi đã đọc được 55 tác phẩm. Tôi cũng luôn quan niệm rằng việc đọc số lượng bao nhiêu là không hề quan trọng, quan trọng là chất lượng của các tác phẩm. Trước mắt, tôi đặt mục tiêu trong năm nay đọc 24 cuốn sách. Và nếu 24 quyển này đều đem đến cho tôi những bài học, những thông điệp mới mà tôi chưa thể khám phá hết được từ trước đến nay thì tôi vẫn rất trân trọng, biết ơn và thật sự yêu thương cả 24 cuốn.

Phạm Quang Minh (sinh năm 2003, Hà Nội)

Đối với tôi, Tết là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, và đọc sách là một cách tuyệt vời để thưởng thức thời gian này. Tôi có thể tìm hiểu về những chủ đề mới, mở rộng kiến thức của mình và khám phá những thế giới mới thông qua trang sách.

Đọc sách cũng giúp tôi giảm căng thẳng và lo lắng. Khi đắm chìm vào câu chuyện, tôi có thể quên đi những áp lực hàng ngày và tìm thấy sự thư giãn trong việc đọc. Điều này có thể giúp tôi tái tạo năng lượng và cảm thấy thư thái hơn.

Bên cạnh đó, đọc sách giúp tôi phát triển tư duy sáng tạo và tư duy phản biện. Khi tiếp xúc với các ý tưởng mới và quan điểm khác nhau trong sách, tôi mở rộng cách suy nghĩ của mình và trở nên sáng tạo hơn trong việc giải quyết vấn đề.

Tết năm nay, tôi sẽ mở hàng với cuốn Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, sau đó sẽ là Học cách sốngRập rờn cánh hạc. Hy vọng tôi sẽ có những phút giây thư giãn, yên lành dịp đầu năm.

Ánh Hoàng

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/khai-xuan-dau-nam-bang-sach-post1458041.html