Khai hội tri ân công đức Vua Lê Thái Tổ

Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ xuân Giáp Thìn 2024 khai hội vào 20/2 (tức ngày 11/1 Âm lịch) tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu nhằm tưởng nhớ công lao người anh hùng dân tộc - Vua Lê Thái Tổ.

Giáo dục truyền thống yêu nước

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn Vũ Tiến Hóa, công ơn đức độ của Vua Lê Thái Tổ mãi mãi được đồng bào các dân tộc Lai Châu tưởng nhớ, tôn kính. Việc tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ là sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự tri ân, tôn vinh trước những cống hiến hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sĩ, nghĩa quân, nhân dân trong cả nước đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đánh trống khai hội Đền thờ Vua Lê Lợi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu và các sở, ngành, địa phương thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Vua Lê Thái Tổ.

Mặt khác, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa của nước ta, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn nghi thức.

Thông qua đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia đền thờ Vua Lê Thái Tổ trong thời gian tới được chặt chẽ hơn và gắn với phát triển kinh tế, du lịch, góp phần giữ gìn, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của huyện Nậm Nhùn nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đến với đồng bào trong và ngoài tỉnh.

Nguồn gốc Bảo vật quốc gia Bia Vua Lê Thái Tổ

Theo Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại, Lê Lợi sau khi dẹp giặc Minh lên ngôi Hoàng đế rất chú trọng đến vùng Tây Bắc, coi đây là biên cương phên dậu trọng yếu của quốc gia. Năm 1431, Lê Lợi phái Quốc vương Lê Tư Tề và Tư Đồ Lê Sát đem quân lên Châu Ninh Viễn (Lai Châu ngày nay) đánh dẹp giặc Ai Lao, Đèo Cát Hãn. Tiếp theo, Lê Lợi thân chinh cầm quân cùng Lê Tư Tề và Lê Sát dẹp yên giặc nước, thống nhất non sông đất nước, giải thoát đồng bào các dân tộc khỏi ách cai trị, đàn áp nặng nề của giặc nước.

Công ơn đức độ của Vua Lê Thái Tổ mãi mãi được đồng bào các dân tộc Lai Châu tưởng nhớ, tôn kính.

Sau khi dẹp yên phản tặc vùng Tây Bắc, trên đường quay trở về qua địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn ngày nay, để ghi nhớ sự kiện trọng đại này, đồng thời răn dạy các tù trưởng cai quản nơi biên giới của Tổ quốc, tháng Chạp năm Tân Hợi 1431 vua Lê Thái Tổ cho tạc khắc vào vách đá bài văn bia.

Văn bia được khắc trên vách đá Pú Huổi Chỏ bên bờ Bắc sông Đà để lưu lại cho muôn đời sau (sử cũ gọi là Bia Cổ hoài lai). Toàn văn bia được tạc khắc bằng chữ Hán, tạc trong khuôn khổ hình chữ nhật có kích thước 1,4 m x 0,8 m, viết theo chữ khải chân gồm 132 chữ.

Bia Vua Lê Thái Tổ được công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1981, thuộc danh mục số 185 của Bộ Văn hóa về xếp hạng di tích.

Năm 2012, thực hiện việc xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, để bảo tồn giá trị di sản Bia Vua Lê Thái Tổ nên phần bút tích văn bia đã được khoan cắt ra khỏi vách đá Pú Huổi Chỏ và được di chuyển cách vị trí cũ 500 m, từ đó hình thành nên quần thể lưu niệm Vua Lê Thái Tổ ngày nay.

Nghi thức tế lễ tại lễ hội.

Bia Vua Lê Thái Tổ là hiện thân của kiểu văn bia Ma nhai (một trong những hình thức văn bia thuộc loại ít, quý hiếm ở nước ta hiện nay), văn bia là tài sản vô giá, diện mạo văn hóa của đất nước, địa phương.

Với những giá trị trên, ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc Công nhận bảo vật quốc gia đợt 5 năm 2016, trong đó có Bia Vua Lê Thái Tổ (Bia Cổ hoài lai).

Đinh Thùy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khai-hoi-tri-an-cong-duc-vua-le-thai-to-post1613576.tpo