Khách tây 'choáng váng' vì 3 cái bánh rán giá 100.000 đồng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh về việc bị 'chặt chém', hét giá 100 nghìn đồng cho 3 chiếc bánh rán bé xíu đã khiến nhiều người bức xúc.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 24/3, trước cổng vào cầu Thê Húc (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo chia sẻ của người đi đường chứng kiến, hai vị khách nước ngoài đang hỏi giá người bán hàng rong bánh rán. Họ tỏ ra không hài lòng khi người phụ nữ “hét giá” 100.000 đồng cho 3 chiếc bánh nhỏ. Khi hai vị khách tây tỏ ý muốn trả bánh lại, người bán tính 50.000 đồng, vội dúi tiền thừa vào tay khách rồi rời đi luôn.

Câu chuyện người bán bánh rán hét giá khách Tây 100.000 đồng cho 3 chiếc bánh rán khiến nhiều người bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, sự việc trên làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch Hà Nội nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh từ mạng xã hội, Công an phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tiến hành xác minh, xử phạt 150.000 đồng về hành vi bán hàng rong của người này và yêu cầu cam kết không tiếp tục bán hàng rong trái quy định.

Trước đó, chỉ mới cách đây một ít ngày, 1 đoạn video ghi lại cảnh hai du khách nước ngoài bị “chặt chém” túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng ở Hà Nội và được một nhân viên bảo vệ “giải cứu” được đăng tải trên mạng xã hội cũng đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, 2 vị khách là Luke (30 tuổi, người Ireland) và Naomi (33 tuổi, người Đức) này đang đi dạo trên đường phố thì được 1 người phụ nữ bán hàng rong chào mời ăn thử táo. Vì tò mò với thức quả chỉ có ở vùng nhiệt đới nên 2 vị khách cũng đã vui vẻ thử.

Người bán hàng nhanh chóng gói túi táo đưa cho du khách rồi cầm 200.000 đồng từ tay họ.

Khi thấy người bán hàng không có ý định trả lại tiền thừa, cặp đôi bày tỏ sự không đồng ý, cho rằng mức giá này khá đắt. Thậm chí, họ liên tục nói “Không, không”, trả túi táo lại cho người bán hàng rong khi người này chuẩn bị rời đi.

Một nhân viên bảo vệ gần đó sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đã nhanh chóng tiến đến để hỗ trợ hai vị khách Tây. Tuy nhiên khi người bảo vệ hỏi táo bao tiền thì người phụ nữ lại bảo: "Có 50 nghìn, còn đang định bốc thêm cho nó ít nữa”.

Nhờ có người bảo vệ gặp và khuyên người phụ nữ trả lại tiền nên 2 vị khách tây trên mới tránh phải sự việc "mất tiền oan".

Sau đó, người phụ nữ này cũng đã bị xử phạt cho hành vi của mình. Nhiều netizen đã tỏ ra buồn bã khi thấy những trường hợp chặt chém khách như trên "Cứ như vậy thì bao giờ du lịch mới phát triển được?" "Hình ảnh Việt Nam sẽ thật xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế vì những con sâu làm rầu nồi canh như thế".

Hồng Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/khach-tay-choang-vang-vi-3-cai-banh-ran-gia-100000-dong-1971660.html