Khách gửi xe ngày Tết bị 'chặt chém' vô tội vạ

mình chơi người ta làm như vậy cũng có lí mà

30 tết em đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ với người iu bị chém 10k / xe máy thường (ko có tay ga) Đi lang thang trời nắng, mua 2 cây kem ăn cho mát, chém 34k / 2 cây kem mấy chỗ này nó giữ xe như vậy, không biết có đánh thuế thu nhập của nó dc không nhỉ, lợi dụng ng ta đi chơi tết đầu cơ trục lợi nâng giá vô tội vạ. Cứ đến hẹn lại... bức xúc Hôm đi chùa xá lợi thì vô chùa giữ xe họ không tính tiền, mà tùy hỷ ai muốn bỏ vào thùng quyên góp bnhieu thì bỏ :Rose:, em bỏ vô 4,000. Nhưng chùa chiền tết gì mà ăn mày nhiều vô số kể, nhìn thấy oải luôn ko muốn đi chùa nữa :Nottalkin: Đóng thuế cho lắm, rồi phúc lợi xã hội dùng làm gì mà để ăn xin ăn mày đầy đường , đầy chùa thế kia, mất thể diện thành phố, mất thể diện quốc gia quá luôn :mad: Mấy hôm sau này em đi chơi tết, ăn uống với ng yêu, thì toàn chọn quán sang trọng, bill tính tiền cả trăm, cũng ko tiếc, dc ngồi cái chỗ sang trọng, ăn ngon, vệ sinh , phục vụ tốt, trang trí khung cảnh đẹp, lãng mạn, XỨNG ĐÁNG ĐỒNG TIỀN :LoveStruc: Em là người SG. và rút ra cái kinh nghiệm là cho dù mình là dân ở đây cũng bị chặt chém như thường thôi. Có ăn uống đi chơi, vào mấy chỗ sang trọng, có niêm yét giá trên Menu, có quảng cáo giá cả rõ ràng trên các băng rôn, banner.. Hoặc mọi người nên vào những nơi có người quen đi, giới thiệu trước, sẽ ko bị chặt chém. Không phải là mình keo kiệt, chắt lép gì. Bỏ ra cả trăm, nhưng service tốt, đó gọi là xứng đáng đồng tiền, thì em ko có phàn nàn gì cả. Mọi ng ăn tết vui vẻ, cẩn thận bị công an giao thông làm tiền, bị chặt chém mùa tết nhá :Rose: Còn rẻ, còn rẻ ạ. Ở Hà Nội, từ năm ngoái, giao thừa 2009-2010 ý ạ, em gửi xe máy ở phố Hàng Gai đã 50 000 rồi. Năm nay chừa, để xe ở nhà đứa bạn gần đấy. Còn sáng mùng 1 đi chùa thì xe để ở ngay sân chùa, cũng bị lấy 5000. Mùng 2 mình cho con gái đi Thủ Lệ Zoo cũng bị chém 20k tiền gửi xe. oái!,cần gì vô mấy chỗ ngắm hoa xuân ,chỉ mới vô chợ thôi ,ngay trước tết đó nha mà đã chặc chém 5000k rồi,mà nhiều khi chảnh không thèm khách gửi luôn. Ở VN mà không nói gì ngày tết,ngày thường thôi mà nếu ai hay gửi xe đi làm đi chợ đi công việc thôi,nghĩ đến tiền gửi xe cũng thấy ngán. Trích dẫn: Nguyên văn bởi daiyentrang Mùng 2 mình cho con gái đi Thủ Lệ Zoo cũng bị chém 20k tiền gửi xe. 20k còn rẻ chán chị ơi , đêm 30 tết ở mạn bờ hồ - pc á chúng nó chặt chém 50k cơ , dưng mờ đợt tết này ko đắt bằng cái đợt ngàn năm nhờ. Đợt đó e cho Dâu đi chơi , ở VC nó cũng đã chém 20 - 30 k tùy xe rùi , còn mạn bờ hồ mí pc thì còn chém ác liệt hơn , ông bà ngoại Dâu bị chém 70k/1 xe:Silly: Trích dẫn: Nguyên văn bởi Khanh Thy 20k còn rẻ chán chị ơi , đêm 30 tết ở mạn bờ hồ - pc á chúng nó chặt chém 50k cơ , dưng mờ đợt tết này ko đắt bằng cái đợt ngàn năm nhờ. Đợt đó e cho Dâu đi chơi , ở VC nó cũng đã chém 20 - 30 k tùy xe rùi , còn mạn bờ hồ mí pc thì còn chém ác liệt hơn , ông bà ngoại Dâu bị chém 70k/1 xe:Silly: giữ xe gì 70k. ăn ở thất đức quá Trích dẫn: Nguyên văn bởi Pumpkin's Mom Hồi trước tớ cũng hay bất bình vụ này, nghĩ người ta chụp giật này nọ, giờ thì chả hiểu sao thấy cũng nhẹ nhàng, không có gì phải nặng nề đến thế. Cứ nghĩ là ngày lễ tết hoặc đêm hôm, trong khi mình nghỉ ngơi vui chơi thì người ta phải phục vụ mình - vậy nên không thể đem cái giá ngày thường ra để tính được. Ai chứ tớ mà trả một vài chục triệu để tớ đi làm vào đêm giao thừa hay mùng một têt đừng hòng tớ đồng ý:Drooling: Nếu không thích để người ta "chặt chém" thì đừng đổ xô đến những nơi quá đông đúc trong giờ cao điểm, vậy là xong! Tết này tớ chỉ phải trả đắt nhất là 40K tiền gửi xe ôtô hôm mùng 3 tết và dăm ba lần nhỡ chuyến gọi taxi thì mừng tuổi luôn cho anh tài khoảng 5-7K tiền thừa. Thế thôi, vui vẻ cả làng! Mai lại là một ngày... như cũ rồi :Battin ey: Có muốn bị "chặt chém" để giữ lại những ngày đường phố thanh vắng này cũng chả ai cho. Phải chịu vậy thôi! đồng ý với bạn này, cùng ngày tết mình thì cùng gia đình đi chơi thì họ ( những người giữ xe chuyên nghiệp và thời vụ) vân phải hứng chịu bụi bặm giữ xe nên họ tăng giá là điều dễ hiểu và thông cảm .Nhưng tăng giá tới 50k hoặc 70k như ở Hà Nội thì ..hơi quá) nhưng quan trọng là các điểm giữ xe đó vẫn đông khách mặc dù vẫn bị ăn những lời mát mẻ đầu năm:Smiling: ..đây là minh chứng hùng hồn :Smiling:chứng tỏ mức sống ở Hà Nội cao hơn SaiGon rất nhiếu vì ở saigon có tăng dữ dằn lắm cũng chỉ 20k là cùng, trung bình là 10k ( trừ suối tiên 50k nhưng nghe nói sau khi được báo chí phản ảnh chính quyền địa phương ra tay giá được điều chình lại từ 10k đến 20k ) vậy mức sống ở Hà Nội cao hơn hay chính quyền địa phương ở Hà Nội điều hành kém hơn t/p Hồ Chí Minh ????? Trích dẫn: Nguyên văn bởi cunglatruong vậy mức sống ở Hà Nội cao hơn hay chính quyền địa phương ở Hà Nội điều hành kém hơn t/p Hồ Chí Minh ????? Cả hai cái đều không phải :Smiling: Bạn nhìn nhận vấn đề to tát quá. Đó đơn giản chỉ là vấn đề cung cầu thôi. Cái mức giá trên trời đó chỉ xuất hiện ở Bờ Hồ đêm giao thừa thôi chứ không phải ngày tết nào cũng thế. Đối với người Hà Nội (và cả những người gần gần Hà Nội) thì Bờ Hồ có một ý nghĩa khá đặc biệt, khổ nỗi nó lại quá nhỏ so với cái "ý nghĩa" ấy. Người Sài Gòn khó mà "thông cảm" được điều này vì Sài Gòn không có cái gì "vừa nhỏ vừa to lại vừa duy nhất" thế cả :Smiling: Nếu không hài lòng với Suối Tiên, bạn có ít nhất 4-5 lựa chọn tương tự, chứ còn tớ thì... nhiều năm nay rồi chỉ có duy nhất một lựa chọn: ngồi nhà :Laughing: Trích dẫn: Nguyên văn bởi nhatnheo Theo cơ chế thị trường thì đó là quy luật cung cầu cả thôi, cầu gửi xe tăng vọt tập trung vào 1 địa điểm thì giá hiển nhiên tăng. Cái đáng nói ở đây là luật pháp không nghiêm, để bọn nó ngang nhiên chiếm đóng các địa điểm công cộng để chăng dây, dù có 1000 đ/lượt cũng là thách thức pháp luật. Còn các địa điểm trông xe hợp pháp thì dù có 100k/lượt, miễn là có nhu cầu thì cũng phải chấp nhận. Bạn này nói đúng vấn đề nè :Applause: Nhưng cũng phải nhìn nhận là hiện trạng khách quan ở quanh khu phố cổ phần lớn là nhà và các cửa hàng tư nhân, hầu như không có hoặc có rất ít các khoảng không công cộng rộng rãi không thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn nên chính quyền TP có muốn ổn định vụ này cũng hơi khó :Sigh: Đã là nhà dân thì người ta thu bao nhiêu là vừa cũng khó nói, "thuận mua vừa bán" mà! Trích dẫn: Nguyên văn bởi duongmynhien Hôm 27 em đi công viên 23/9 xem chợ hoa,tính 5k tiền gửi xe.Nhớ năm ngoái đi mà gửi chỗ khác sao ý,10k. Qua từ sân bay về nhà ở Cộng Hòa,mấy lần đi taxi tính luôn 5k bến bãi là khoảng chưa đến 60k thôi.Qua chờ nửa tiếng mới tới luợt đi taxi,lên xe rồi,kêu chở về đ/c đó rùi,anh tài rất nhỏ nhẹ"chị đi gần và tết nhất,chị lì xì cho em,em tính chị 150k thôi".Ặc,nghe tí xỉu,150k mà còn bảo"tính 150k thôi",lại còn bảo "đi gần".Hên là đi gần đấy nha.Hỏi sao kg tính theo congtơmét à.Bảo em chờ xếp tài lâu quá,chị lì xì cho em đi,tổng cộng là 150k.Mình hỏi tiền xe bao nhiêu,cứ luôn mồm nói tổng cộng là 150k,chả biết "tổng cộng" như vậy là "tổng cộng" những khoản gì/.Taxi này là hiệu gì chả nhớ,còn vina,Mailinh kg biết lấy bao nhiêu,nhưng qua mình cũng loáng thoáng nghe vài khách phàn nàn là xe đi sẽ kg lấy tiền theo congtơmet,mà hỏi khách về đâu để tự định giá.Lúc đó mình ngồi lên taxi rồi và chạy 1 khúc rồi,tức lắm nhưng vẫn cố ngậm bồ hòn.Lát sau xã mình về 1 hãng khác,vì xã mình đi chuyến khác và khác giờ với mình,ông taxi mà xã đi cũng tự định giá nhưng lấy có 100k.Chả biết đường nào mà lần.Nhiều lần cũng đi từ sân bay về nhà rồi mà đây là lần đầu thấy vụ tự định giá như thế này.Chắc các bạn cũng thắc mắc sao mình kg thỏa thuận giá trước khi lên taxi,nhưng lúc đó sân bay rất đông khách,tranh giành taxi rất mệt mỏi,đứng cả nửa tiếng mới giành đc chiếc taxi nên mừng quá nhào vô.Vả lại có nghe loáng thoáng cái vụ "tự định giá" nhưng kg nghĩ lại định giá đến mức kinh khủng như vậy.Như xã mình đi gặp nguời khác định giá 100k thì thôi giá đó cũng tạm chấp nhận,coi như đi tầm 60k,bo thêm vài chục k.Đằng này đoạn đường đi chưa tới 60k mà lấy tới 150k thì hơi quá.Chắc nghĩ mình đi du lịch nước ngoài về chắc giàu lắm:Silly: đi mấy cái taxi trời ơi đó ghê lắm, nó hét bn cg phải trả mừ Trích dẫn: Nguyên văn bởi duongmynhien Mà hình như hôm qua Mai Linh hay Vina gì đấy cũng hét giá bạn ạ/.Thấy con nhỏ điều tài tay cầm cuốn sổ,gặp khách nó hỏi về đâu để nó ghi vào sổ.Mình cũng thấy lạ,vì về đâu thì mắc mớ gì,công tơ mét tính bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Ai dè là hỏi về đâu để tự định giá.Mình cũng có nghe loáng thoáng vài khách hỏi lại" sao đi taxi mà kg tính theo đồng hồ" nhưng vì mải lo giành taxi nên kg để ý.Mãi sau khi bị hét giá mới biết.Qua chắc mấy hãng lớn cũng hét giá,nhưng mình nghĩ kg hét trắng trợn như cái tay chở mình.Vả lại đây là lần đầu đi taxi kiểu này nên thấy lạ.Nhiều lần trước đi đồng hồ hiện bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. mình mà như bạn nhảy ra khỏi xe, đọc lại số xe, gọi dt cho Mai Linh liền. Trích dẫn: Nguyên văn bởi petitgarcon mình mà như bạn nhảy ra khỏi xe, đọc lại số xe, gọi dt cho Mai Linh liền. khổ ghê,bài đầu tiên mình nói mình đi của 1 hãng gì đó kg nhớ tên mà,Mai linh đâu tới luợt mình.Vì mấy nguời xếp tài ở sân bay cho xe đủ các hãng vào cho công bằng,nên đụng xe nào đi xe nấy thôi,chứ chờ ML mới đi có mà đến tết công gô,.Nhưng trong đám taxi hỗn độn vẫn thấy của ML với Vina.Nhưng mình nghĩ ML hay VN vẫn chặt chém,vì cứ nghe mấy nguời khách xung quanh đi xe họ cứ lao xao về việc đi xe mà kg trả tiền theo đồng hồ,.Vả lại mình nghĩ đã chặt chém thì chặt chém chung,chỉ là mấy hãng lớn thì họ chặt ít thôi,coi như lấy tí tiền lì xì.Chứ họ mà kg chặt thì khách nào cũng nhào vào ML thì bao nhiêu cho đủ.Tại mình xui gặp thằng cha đó chém dữ quá,chứ lát sau xã mình về cũng 1 xe hiệu gì chả biết mà mất có 100k thui.Lúc đó xe đã đi rồi,đồ đạc thì cồng kềnh,nhảy xuống thì kéo đồ đạc lết bộ nên thôi cắn răng,về đây xả cho bõ tức he he Hôm nay nhá, nhà em đi công viên thống nhất. Gửi xe của con mụ đầu tiên đứng ngay cổng. Vứt xe vào, ra đến cửa nó bảo : 20.000 em ơi. Mình chê đắt, nó lại bảo, chả ai kêu mỗi em??? Bố khỉ, em đi xe máy nhá. Thế là em bảo chồng: dắt ngay xe ra cho tôi, ko gửi nữa.....thế là em bị kêu là : Tây gì?? Tây rau muống......:cool: Sang hàng bên cạnh gửi có 10.000. Trích dẫn: Nguyên văn bởi Thị Kún Kín ở Vincom nhé, có 3,4 chỗ gửi xe liền gần nhau nhg mà giá chỗ 5 - 10 - 15k/lượt, giá là giá ngày thường đấy ah. Nên chuẩn, mình cứ hỏi, chả mất gì. Ấy vào thẳng hầm gửi xe của Vincom ý. Mất thời gian đôi chút. Có 2k thôi. ôi mất dậy thế cơ ah? chồng chị chắc nhìn hiền, chúng nó mà nhìn thấy chồng e chắc chả dám làm gì...hihih... Mà khoai nhà e lại thật thà cao độ, đi đâu là khăng khăng lao vào nhà nước gửi, đi Vincom e có năn nỉ thế nào cũng ko chịu gửi ngoài, lao phằm phằm xuống hầm cho chắc ăn. Nhà e chả có được cái hạnh phúc đi xem phim muộn vì con nhỏ, toàn đi xem ban ngày thôi nên chưa biết mấy cái vụ dở trò kia, cảm ơn chị đã cảnh giác Trích dẫn: Nguyên văn bởi nikita24480 Bên đấy có 1 nhà nhé. Bình thường tớ cũng gửi chả sao. Không hiểu hôm ấy có phải tớ đi với chồng khoai Tây không? Mà bị hét với giá 20k. Tớ cũng lười nhưng vẫn ấm ức vì bị đắt nên có nói mấy câu chê đắt. Hôm đó phim hết muộn. Tầm 12h đêm kém gì đó. Tớ quay lại lấy xe thì chỉ còn 2 xe của nhà tớ. Nhà tớ gửi xe lúc quãng 9.30 tối. Thì tớ đoán nhà xe phải biết mâdy giờ tớ ra khi tớ nói là đi xem phim. Khi tớ lấy xe ấy biết ko? Nó cũng chỉ nói là lấy xe muộn thế em? Tớ nổ máy xe đi đc 6-7m gì đấy. Thì phát hiện xe có tiếng kêu lạ. Dừng xe thì thấy nó đút giấy và que vào ống bô. 1 xe thì tớ kéo ra đc. Xe còn lại thì không. Tớ cú quá dựng xe quay lại nhưng chúng đã đóng cửa. Tớ nhìn thấy nhà đó chỉ có 1 cửa ra. Nên tớ lấy luôn khóa xe máy khóa *** cửa nhà nó lại. Sáng mai, kiểu gì nó cũng cú rồi phải nhờ người tìm thợ để phá khóa. Còn tớ thì đi đứt cái bô....thế nên lần sau tớ cạch.....gửi xe nhà nước cho đỡ bực. Trích dẫn: Nguyên văn bởi nikita24480 Bên đấy có 1 nhà nhé. Bình thường tớ cũng gửi chả sao. Không hiểu hôm ấy có phải tớ đi với chồng khoai Tây không? Mà bị hét với giá 20k. Tớ cũng lười nhưng vẫn ấm ức vì bị đắt nên có nói mấy câu chê đắt. Hôm đó phim hết muộn. Tầm 12h đêm kém gì đó. Tớ quay lại lấy xe thì chỉ còn 2 xe của nhà tớ. Nhà tớ gửi xe lúc quãng 9.30 tối. Thì tớ đoán nhà xe phải biết mâdy giờ tớ ra khi tớ nói là đi xem phim. Khi tớ lấy xe ấy biết ko? Nó cũng chỉ nói là lấy xe muộn thế em? Tớ nổ máy xe đi đc 6-7m gì đấy. Thì phát hiện xe có tiếng kêu lạ. Dừng xe thì thấy nó đút giấy và que vào ống bô. 1 xe thì tớ kéo ra đc. Xe còn lại thì không. Tớ cú quá dựng xe quay lại nhưng chúng đã đóng cửa. Tớ nhìn thấy nhà đó chỉ có 1 cửa ra. Nên tớ lấy luôn khóa xe máy khóa *** cửa nhà nó lại. Sáng mai, kiểu gì nó cũng cú rồi phải nhờ người tìm thợ để phá khóa. Còn tớ thì đi đứt cái bô....thế nên lần sau tớ cạch.....gửi xe nhà nước cho đỡ bực. Bà chị chơi cao tay quá! bái phục,bái phục! cho đáng đời chúng nó he he Trích dẫn: Nguyên văn bởi nikita24480 Bên đấy có 1 nhà nhé. Bình thường tớ cũng gửi chả sao. Không hiểu hôm ấy có phải tớ đi với chồng khoai Tây không? Mà bị hét với giá 20k. Tớ cũng lười nhưng vẫn ấm ức vì bị đắt nên có nói mấy câu chê đắt. Hôm đó phim hết muộn. Tầm 12h đêm kém gì đó. Tớ quay lại lấy xe thì chỉ còn 2 xe của nhà tớ. Nhà tớ gửi xe lúc quãng 9.30 tối. Thì tớ đoán nhà xe phải biết mâdy giờ tớ ra khi tớ nói là đi xem phim. Khi tớ lấy xe ấy biết ko? Nó cũng chỉ nói là lấy xe muộn thế em? Tớ nổ máy xe đi đc 6-7m gì đấy. Thì phát hiện xe có tiếng kêu lạ. Dừng xe thì thấy nó đút giấy và que vào ống bô. 1 xe thì tớ kéo ra đc. Xe còn lại thì không. Tớ cú quá dựng xe quay lại nhưng chúng đã đóng cửa. Tớ nhìn thấy nhà đó chỉ có 1 cửa ra. Nên tớ lấy luôn khóa xe máy khóa *** cửa nhà nó lại. Sáng mai, kiểu gì nó cũng cú rồi phải nhờ người tìm thợ để phá khóa. Còn tớ thì đi đứt cái bô....thế nên lần sau tớ cạch.....gửi xe nhà nước cho đỡ bực. Ôi ăn chơi thế, nghe mà hả lòng hả dạ quá chị :Applause: Em nhìn các bạn trông xe là chẳng dám ho he gì, vì trông chúng rất gấu :Worried: mình con gái, nó lại đứng cả hội, cãi nhau thì mình toi. Hà Nội thì có tội chặt chém, đã chém lại còn thái độ đáng sợ. SG thì có nạn taxi đểu, em cũng toàn bị lừa, đi từ Trần hưng đạo ra sân bay mất 250k :Sad:. Trong đã gọi xe qua tổng đài rồi chứ, mà lúc nó đỗ xịch trc mặt lại k nhìn có đúng hãng k :Silly: mình chơi người ta làm như vậy cũng có lí mà

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f26/khach-gui-xe-ngay-tet-bi-chat-chem-vo-toi-va-685064/