Khắc họa hình ảnh chiến sĩ công an trong phòng, chống ma túy

'Những ngày không bình yên' là vở diễn của Nhà hát Kịch nói Quân đội biểu diễn sáng 22-7, tại Hà Nội.

Vở diễn này tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần IV năm 2020, do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức.

 Cảnh trong vở diễn “Những ngày không bình yên”.

Cảnh trong vở diễn “Những ngày không bình yên”.

Vở diễn “Những ngày không bình yên” khai thác đề tài về cảnh sát phòng, chống ma túy, vở diễn đã thể hiện nỗi đau của một Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong một lần chiến đấu với tội phạm, anh bị phơi nhiễm HIV. Dưới áp lực của gia đình và người thân, anh âm thầm chịu đựng, vượt lên chính mình, anh vẫn “đánh án”, cống hiến không mệt mỏi vì một xã hội không còn tệ nạn và cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Diễn viên Nguyễn Văn Hát (vai Trung tá Dũng, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) và diễn viên Mai Thị Thu Ngà (vợ Trung tá Dũng Dũng) đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc, lột tả được sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khac-hoa-hinh-anh-chien-si-cong-an-trong-phong-chong-ma-tuy-627648