Keylor Navas quyết phục hồi chấn thương bằng tâm linh

Keylor Navas đang nóng lòng "chạy thương từng bữa" đến nỗi cầu viện Kinh Thánh để nhanh hồi phục chấn thương.

Navas đang ráo riết luyện tập cho ngày tái xuất. Ảnh: Internet.

Đã hơn 3 tháng trôi qua, Navas vẫn chưa thể trở lại sân cỏ vì chấn thương gót chân.

Mặc dù được lên kế hoạch sẽ trở lại La Liga từ ngày 9/6, tiến trình phục hồi chấn thương của anh vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Sốt ruột với nguy cơ mất vị trí chính thức, Navas đành cầu cứu Chúa trời. Anh tin Đấng Tối Cao sẽ đưa đường chỉ lối để anh tìm ra ánh sáng cuối đường hầm.

Navas đăng trên trang cá nhân: "Gálatas 1:10". Đây là chỉ mục đánh dấu 1 đoạn văn trong phần "Thư gửi tín hữu Galát" của Kinh Tân Ước.

Sau đó anh đăng tiếp đoạn thơ đã dẫn có nội dung tạm dịch như sau: "Có phải con đang nỗ lực giành lấy sự chấp thuận của con người, hay của Đức Chúa trời? Hay con chỉ đang cố gắng phụng sự kẻ khác. Nếu con vẫn đang cố gắng phụng sự loài người, con không còn là tôi tớ của Chúa nữa."

Mọi người hoài nghi rằng thủ môn người Costa Rica còn muốn ám chỉ đến sự ghẻ lạnh từ Real Madrid và HLV Zidane . Nhất là khi mới đây ông chỉ nói ngắn gọn về trường hợp của anh: "Tôi không thể biết chính xác khi nào cậu ta hết chấn thương. Navas đang hồi phục từng ngày và hy vọng cậu ta sẽ sớm quay lại để đóng góp cho Real ."

Keylor Navas còn nổi tiếng với những bài tập "siêu dị":

Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 16:14 18/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/keylor-navas-quyet-phuc-hoi-chan-thuong-bang-tam-linh-d359919.html