Kết nối yêu thương

Trải qua hơn 13 năm hoạt động với 24 chương trình thiện nguyện được tổ chức, Câu lạc bộ (CLB) Kết nối (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng nghìn học sinh nghèo, trẻ em tàn tật, các thương binh, bệnh binh, người già neo đơn... Không dừng lại ở đó, CLB Kết nối còn giữ vai trò rất quan trọng trong công tác hội và phong trào sinh viên của học viện.

Nhớ lại những ánh mắt biết nói, những nụ cười vui sướng của các em nhỏ ở Điểm trường A Lang thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Xuân (xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trong Chương trình “Nắng ấm A Lang” được tổ chức năm 2019, bạn Đỗ Thị Thu Hường, nguyên Trưởng ban Văn-Thể, CLB Kết nối, bồi hồi cho chúng tôi biết: “Có thể mang lại niềm vui, tiếng cười, điều kiện học tập tốt hơn cho các em nhỏ tại những nơi còn khó khăn là điều chúng em cảm thấy hạnh phúc nhất. Kết quả này giống như trái ngọt chúng em thu hoạch được sau gần nửa năm cố gắng”. Để mang lại niềm vui, nụ cười cho các em học sinh ở Điểm trường A Lang, những bạn sinh viên của CLB vốn chẳng quen với chiếc cưa, cái đục, dao xây nhưng đã dành trọn vẹn hai ngày để sửa sang lớp học, dọn dẹp cảnh quan, xây dựng sân chơi. Qua đó giúp các em học sinh Điểm trường A Lang có một năm học mới với lớp học khang trang, sân chơi bổ ích. Niềm vui của các em nhỏ còn là quần áo đẹp, dụng cụ học tập mới do CLB trao tặng.

Không chỉ có “Nắng ấm A Lang” mà “Thắp sáng ước mơ”, “Tết đoàn viên, xuân hạnh phúc”, “Ươm mầm ước mơ”... là những chương trình CLB Kết nối hướng về các em học sinh nghèo ở những nơi còn khó khăn. Những chương trình ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thầy và trò cùng nhân dân địa phương. Thầy giáo Vũ Đại Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Xuân, cho biết: "Tân Xuân là xã nghèo, xa trung tâm huyện với dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Chính vì vậy, điều kiện sinh hoạt, học tập của các em học sinh nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Những phần quà, phần việc của các bạn sinh viên CLB Kết nối thực hiện tại A Lang thực sự rất có ý nghĩa. Qua đó giúp các em học sinh vơi bớt khó khăn, vươn lên trong học tập"...

 Niềm vui của học sinh Trường Mầm non Ngòi Cái (xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) khi nhận quà do Câu lạc bộ Kết nối trao tặng trong Chương trình “Thắp sáng ước mơ”. Ảnh: THU HƯỜNG

Niềm vui của học sinh Trường Mầm non Ngòi Cái (xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) khi nhận quà do Câu lạc bộ Kết nối trao tặng trong Chương trình “Thắp sáng ước mơ”. Ảnh: THU HƯỜNG

Chúng tôi được biết, bên cạnh việc dành tình cảm cho các em học sinh nghèo, CLB Kết nối còn quan tâm đặc biệt tới những bệnh nhân phong. Bằng những hoạt động như: Trao quà, biểu diễn văn nghệ, nấu ăn, trò chuyện, tâm sự, các bạn sinh viên của CLB đã góp phần giúp các bệnh nhân tại các trại phong vơi bớt khó khăn cũng như tiếp thêm động lực để họ nỗ lực vươn lên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Và quan trọng hơn cả là xóa bỏ sự kỳ thị của thế hệ trẻ, xã hội đối với những bệnh nhân phong. Vẫn là hướng đến những người bệnh, đã hơn 3 năm qua, vào sáng thứ bảy hằng tuần, các bạn sinh viên của CLB Kết nối lại phối hợp với một nhóm thiện nguyện khác tổ chức nấu cơm hỗ trợ các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chỉ với 5.000 đồng, người nhà và bệnh nhân đã có một suất ăn đầy đủ dưỡng chất, ấm áp tình người...

Đặc biệt, các hoạt động thiện nguyện của CLB Kết nối còn tìm đến các trung tâm điều dưỡng thương binh, trung tâm bảo trợ xã hội để san sẻ, trao yêu thương, gửi nụ cười tới các thương binh, bệnh binh, trẻ em tàn tật, người già neo đơn... Vẫn là những phần việc, món quà thiện nguyện tuy nhỏ bé, giản đơn về vật chất nhưng bằng sự quan tâm, sẻ chia, đồng cảm từ đáy lòng, các bạn sinh viên CLB Kết nối đã thực sự mang lại niềm vui, sự xúc động đến với những người thiệt thòi trong xã hội.

Càng tìm hiểu sâu thêm về các hoạt động thiện nguyện của CLB Kết nối, chúng tôi càng thêm cảm phục, ngưỡng mộ và trân trọng các thành viên trong CLB. Từ khi ra đời đến nay, đều đặn hằng năm, vào cuối kỳ học (hai kỳ/năm), CLB Kết nối lại tổ chức chương trình thiện nguyện tại các trường học, mái ấm, trung tâm, làng trẻ và những vùng nông thôn nghèo. Thông qua chương trình này, hàng trăm suất quà cùng hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của các thành viên CLB đã đến với những trẻ em nghèo, người khuyết tật, những hoàn cảnh khó khăn, hàng nghìn cá nhân được khích lệ, an ủi, giúp đỡ trong cuộc sống.

Bạn Phùng Xuân Kiên, Chủ nhiệm CLB Kết nối, cho biết: "Ngày 21-3-2007, CLB Kết nối chính thức ra đời và đi vào hoạt động. Cái tên "Kết nối" thể hiện sự liên kết nhằm tạo ra các giá trị với mong muốn thông qua liên kết, các giá trị sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Mong muốn giúp đỡ được thật nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thiệt thòi trong xã hội, chúng tôi cùng nhau tham gia CLB Kết nối. Sứ mệnh của CLB chính là kết nối con người với con người để cùng chung tay trao gửi, lan tỏa sự yêu thương trong cộng đồng".

Để có thể triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động thiện nguyện trong những năm qua, đúng với tên gọi của mình, CLB Kết nối đã thực sự là sợi dây liên kết những trái tim nhiệt huyết, cháy bỏng của tuổi trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam với công việc thiện nguyện. Vào những buổi chiều chủ nhật hằng tuần, cùng chung mục đích giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên của CLB tỏa đi các khu ký túc xá, các xóm trọ... thu gom chai lọ, sách báo, giáo trình cũ... đem bán để gây quỹ, tạo nguồn cho hoạt động. Cùng với đó, vào các ngày lễ, tết như: 14-2, 8-3, 20-10... CLB Kết nối tổ chức bán hoa tươi, hoa giấy và các sản phẩm thủ công do các thành viên CLB làm để có thêm những món quà, phần việc tốt dành tặng những học sinh nghèo, trẻ em tàn tật, thương binh, bệnh binh, người bệnh khó khăn...

Có dịp theo các bạn sinh viên của CLB đi gây quỹ, tạo nguồn, chúng tôi lại càng hiểu hơn về hai từ “Kết nối”. Sự kết nối ở đây không chỉ dừng lại ở việc kết nối hành động của các sinh viên là thành viên CLB mà còn lan tỏa, kết nối trái tim, sự yêu thương của những người ủng hộ, hưởng ứng những việc làm thiện nguyện. Bạn Lê Thị Thơm, sinh viên K63, Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chia sẻ: “Từ khi mới nhập học, em đã biết đến CLB Kết nối với những hoạt động thiện nguyện tại những nơi rất khó khăn. Mặc dù rất ngưỡng mộ nhưng có những lý do riêng mà em chưa tham gia CLB được. Tuy nhiên, thấu hiểu ý nghĩa lớn lao trong các hoạt động của CLB nên lúc nào em cũng để dành những sách báo, đồ dùng cũ... góp một phần nhỏ bé của mình cho hoạt động của CLB”.

Một điều đặc biệt khác là thông qua các hoạt động tạo nguồn, gây quỹ, các bạn sinh viên CLB Kết nối đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực truyền tải những thông điệp về bảo vệ môi trường, tái chế rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài những chương trình, hoạt động thiện nguyện, CLB Kết nối còn được coi như “cánh tay phải” của Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, CLB đã luôn tiên phong thực hiện, tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động định hướng, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm công dân của hội viên, sinh viên.

Các bạn sinh viên của CLB Kết nối luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những khóa sinh viên tiếp nối. Thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ của CLB Kết nối, nhiều sinh viên khóa mới đã tìm được chỗ ở thuận tiện, nắm bắt quy trình đăng ký môn học và được tặng cả những cuốn giáo trình. Sự giúp đỡ này đã giúp các bạn tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập, ổn định, thuận lợi cho việc học tập, sinh hoạt ở môi trường mới.

Là người luôn theo sát các hoạt động của CLB Kết nối, chị Tô Thị Hải Anh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhận xét: CLB Kết nối là một trong những CLB đi đầu phong trào tình nguyện, thiện nguyện trong và ngoài học viện. CLB đã không ngừng phát triển, ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng cũng như chính các bạn tình nguyện viên trong CLB. Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn tự hào về CLB Kết nối vì luôn giữ vững được tinh thần, nhiệt huyết trong hoạt động. CLB đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, học viện và TP Hà Nội... trao tặng.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-12/ket-noi-yeu-thuong-646422