Kết án tử kẻ đốt xưởng phim hoạt hình Nhật Bản khiến 36 người chết

Một tòa án Nhật Bản hôm thứ Năm (25/1) đã kết án tử hình thủ phạm vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình khiến 36 người thiệt mạng hồi năm 2019 ở thành phố Kyoto của nước này.

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng phim của Kyoto Animation 4 năm rưỡi trước là tội ác nguy hiểm nhất ở Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, khiến ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản (anime) và người hâm mộ trên toàn thế giới choáng váng.

Một người cho các nạn nhân tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở Kyoto, Nhật Bản vào ngày 19/7/2019. Ảnh: AFP

Shinji Aoba, hiện 45 tuổi, đã đột nhập vào tòa nhà, rải xăng khắp tầng trệt, châm lửa và hét lên "Chết đi" vào sáng ngày 18/7/2019, theo những người sống sót cho biết.

Chủ tọa phiên tòa Keisuke Masuda cho biết trong phán quyết của mình: “Hành động đổ một lượng xăng lớn rồi đốt cháy rất có khả năng gây tử vong và việc thiêu sống người thực sự là tàn nhẫn và vô nhân đạo”.

Ông nói: Các nạn nhân “bị nhấn chìm trong lửa và khói chỉ trong chớp mắt… Họ chết một cách đau đớn khi trường quay ngay lập tức biến thành địa ngục”.

Nhiều người thiệt mạng còn trẻ, trong đó có một phụ nữ 21 tuổi. Một số nạn nhân được tìm thấy trên cầu thang xoắn ốc dẫn lên mái nhà, cho thấy họ đã trốn thoát trong tuyệt vọng.

Một người phụ nữ nói với truyền thông địa phương vào thời điểm đó: “Có một người nhảy từ tầng hai xuống... nhưng chúng tôi không thể lao tới giúp đỡ vì ngọn lửa quá mạnh. Giống như tôi đang nhìn vào địa ngục vậy".

Hơn 30 người khác bị thương, lực lượng cứu hỏa gọi vụ việc là "chưa từng có" và nói rằng việc giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong là "cực kỳ khó khăn".

Aoba, người bị bắt gần hiện trường, phải đối mặt với 5 tội danh bao gồm giết người, âm mưu giết người và đốt phá, đồng thời các công tố viên đã yêu cầu án tử hình trong phiên tòa cấp cao.

Các luật sư của hắn ta đưa ra lời bào chữa vô tội, nói rằng hắn "không có khả năng phân biệt tốt xấu và phạm tội do rối loạn tâm thần". Nhưng hôm thứ Năm, thẩm phán đã phán quyết Aoba "không bị mất trí và không bị suy giảm năng lực tâm thần vào thời điểm phạm tội".

Tòa nhà xưởng phim Kyoto Animation bị hỏa hoạn vào ngày 20/7/2019. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình đưa tin, bên trong phòng xử án chật cứng người nhà các nạn nhân, một người đã khóc và che mắt khi thẩm phán phát biểu.

Truyền thông địa phương đưa tin sau đó tòa án đã tuyên án tử hình. “Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người chết như vậy và bây giờ tôi nghĩ mình đã đi quá xa”, Aoba nói trước Tòa án quận Kyoto hồi tháng 9.

Các công tố viên cho biết Aoba đã "ảo tưởng" rằng hãng phim được người hâm mộ gọi là KyoAni đã đánh cắp ý tưởng của hắn, một tuyên bố mà công ty này đã phủ nhận.

Aoba bị bỏng 90% cơ thể trong vụ việc và phải trải qua 12 ca phẫu thuật. Hắn ta tỉnh lại vài tuần sau đó và được cho là đã khóc nức nở sau khi trải qua một thủ thuật phục hồi khả năng nói của mình.

Hung thủ Shinji Aoba cũng bị bỏng nặng trong vụ việc. Ảnh: GI

Nhật Bản là một trong những quốc gia áp dụng hình phạt tử hình, thường xảy ra trong các vụ án giết người có nhiều hơn một nạn nhân, và các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của công chúng rất cao. Các tử tù thường được thông báo về việc bị xử tử vào rạng sáng ngày thi hành án.

Vụ xử tử nổi bật nhất trong những năm gần đây là vào năm 2018, khi Nhật Bản thi hành án tử hình đối với 13 người - bao gồm cả người đứng đầu giáo phái ngày tận thế - chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng chất độc sarin năm 1995 trên tàu điện ngầm Tokyo.

Huy Hoàng (theo NHK, AFP, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ket-an-tu-ke-dot-xuong-phim-hoat-hinh-nhat-ban-khien-36-nguoi-chet-post282492.html