Kẻ trộm ẩn nấp trong nhà tắm, nửa đêm uy hiếp chủ nhà bị dính đòn quật ngã

Ngô Thanh Tài đột nhập vào nhà anh H, ẩn nấp trong nhà tắm khoảng 1 giờ, sau đó xông vào phòng ngủ uy hiếp gia chủ nhưng bị anh H. đạp văng ra, khống chế bàn giao cho lực lượng công an.

Ngày 7/4, thông tin từ Công an xã Cư Elang (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) cho biết đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng nửa đêm đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 7/4, vợ chồng anh P.V.H. (thôn 6B, xã Cư Elang) đang ngủ say thì bất ngờ bị một người đàn ông lao vào bóp cổ, khống chế buộc phải nằm im.

Tuy nhiên, anh H. đã kịp thời đạp đối tượng văng ra rồi dùng tay kẹp cổ, sau đó tri hô hàng xóm tới hỗ trợ khống chế, giao cho lực lượng công an.

Tại cơ quan Công an, người đàn ông này khai tên Ngô Thanh Tài, trước đây từng có nhà ở xã Cư Elang nhưng đã đến nơi khác sinh sống.

Ngô Thanh Tài khai đột nhập vào được nhà anh H. là do chủ nhà không khóa cửa ở tầng 2. Sau đó, Tài trèo tường vào nhà, đi xuống tầng 1 nhằm mục đích trộm tài sản.

Đối tượng cũng khai nhận đã nấp trong nhà tắm của anh H. khoảng 1 giờ, đợi đến khi anh H. ngủ say mới vào phòng ngủ khống chế nhằm mục đích lấy tài sản.

Hải Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ke-trom-an-nap-trong-nha-tam-nua-dem-uy-hiep-chu-nha-bi-dinh-don-quat-nga-2267962.html