Kẻ 'đá xế' sa lưới sau 2 giờ gây án

Sau khi thực hiện một vụ trộm xe máy, Nguyễn Đức Anh (2000) đi 'ngược dòng' từ TT-Huế vào 'tâm dịch' Đà Nẵng để tiêu thụ. Tiêu hết tiền, đối tượng xin xuống phòng trọ bạn ở nhờ và tiếp tục đi trộm một xe máy khác. Tuy nhiên, chưa kịp đi tiêu thụ thì Đức Anh bị CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện và bắt giữ sau vài giờ gây án.

Sau khi thực hiện một vụ trộm xe máy, Nguyễn Đức Anh (2000) đi “ngược dòng” từ TT-Huế vào “tâm dịch” Đà Nẵng để tiêu thụ. Tiêu hết tiền, đối tượng xin xuống phòng trọ bạn ở nhờ và tiếp tục đi trộm một xe máy khác. Tuy nhiên, chưa kịp đi tiêu thụ thì Đức Anh bị CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện và bắt giữ sau vài giờ gây án.

Lãnh đạo P. Thạch Thang thưởng nóng lực lượng Công an.

Lúc 12 giờ ngày 4-9, anh Trương Nguyễn Hoài Anh (1995, quê Đại Lộc, Quảng Nam) đến CAP Thạch Thang trình báo về việc bị mất trộm xe máy hiệu Yamaha Exciter trị giá 49 triệu đồng. Theo đó, sáng cùng ngày, anh Hoài Anh điều khiển chiếc xe trên tới quán cà-phê 23- Lý Tự Trọng (Đà Nẵng) và vào quán nghỉ ngơi. Đến 11 giờ ra kiểm tra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Qua trích xuất camera giám sát tại quán, anh phát hiện một nam thanh niên bịt khẩu trang mặc áo sát nách và quần đùi màu đen đã lấy trộm xe vào lúc khoảng 10 giờ. Anh Hoài Anh cũng cho biết, vào lúc 17 giờ 50 ngày 27-8, anh cũng bị mất trộm chìa khóa xe trên khi để quên trên ổ cắm. Qua xem camera giám sát, anh phát hiện thanh niên có đặc điểm như trên đã lấy chìa khóa.

Nhận tin báo, CAP Thạch Thang cử tổ công tác đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua vận động quần chúng, Thượng úy Nguyễn Công Trung- CSKV phụ trách nắm được thông tin đối tượng thường xuyên lui tới, xuất hiện tại khu phố. Nhận định đối tượng chưa ra khỏi địa bàn, CAP Thạch Thang đã cùng với người bị hại tiến hành tuần tra qua nhiều tuyến phố. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi tổ tuần tra đến kiệt 206- Đống Đa (Đà Nẵng) thì phát hiện đối tượng nghi vấn, có đặc điểm giống với hình ảnh trên camera nên áp sát khống chế. Quá bất ngờ, đối tượng không kịp trốn chạy và gật đầu thừa nhận hành vi trộm xe máy.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh.

Tại trụ sở Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Đức Anh (trú TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và khai nhận, sau khi trộm một xe máy Yamaha Sirius tại TT-Huế ngày 16-8, Đức Anh chạy vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng. Đối tượng thuê trọ ở Q. Thanh Khê và bán chiếc xe máy trên với giá chỉ 1,5 triệu đồng tại một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Khi hết tiền thuê trọ, đối tượng đi lang thang, ngủ trong công viên hoặc gầm cầu.

Ngày 27-8-2020, khi đi qua đường Lý Tự Trọng (Đà Nẵng), Đức Anh phát hiện xe máy cắm chìa khóa nên chạy đến rút rồi bỏ đi. Đến ngày 4-8, khi quay lại địa chỉ trên, đối tượng thấy chiếc xe không có người trông coi nên lấy chìa khóa cắm vào, đề ga bỏ chạy. Chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến khoảng 12 giờ thì “đạo chích” quay lại phòng trọ của bạn ở đường Đống Đa định lấy đồ đạc bỏ trốn thì bị bắt giữ.

Biểu dương thành tích, chiều 4-9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND P. Thạch Thang đã đến động viên và thưởng nóng cho lực lượng CAP. Lãnh đạo UBND P. Thạch Thang đánh giá cao lực lượng Công an phường khi thời gian qua phải vừa thực hiện chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231009_ke-da-xe-sa-luoi-sau-2-gio-gay-an.aspx