Kẻ cướp tiệm vàng, bán lấy tiền chở bạn gái đi chơi 'sa lưới'

Không chịu làm ăn, Tuấn lại tìm cách “nghiên cứu” phương thức cướp tiệm vàng để lấy tiền đưa người yêu đi chơi.

Ngày 21/7, đại diện Công an phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan đang điều tra về vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Tuấn tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/7, Trương Hoàng Tuấn (SN 1996, quê tỉnh An Giang, tạm trú tỉnh Bình Dương) đi xe máy đến tiệm vàng L.T. (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) hỏi mua vòng vàng đeo tay.

Nghe vậy, chủ tiệm kim hoàn cầm 14 vòng vàng (trị giá trên 20 triệu đồng) đưa ra cho Tuấn xem. Bất ngờ, nam thanh niên giật phăng số nữ trang và chạy bộ về phía xe máy hòng tẩu thoát.

Hoảng hồn, chủ tiệm vàng vừa đuổi theo vừa truy hô. Lúc này, sáu “hiệp sĩ” đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đang tuần tra gần đó ập đến bao vây, bắt giữ Tuấn cùng tang vật.

Theo chủ tiệm vàng, Tuấn đến hỏi mua trang sức và chào hỏi lịch sự, nhã nhặn nên không nghi ngờ, nghĩ Tuấn đến mua hàng thực sự.

Theo tìm hiểu của PV, Tuấn sinh ra trong gia đình lao động nghèo, chỉ học đến lớp 5 rồi nghỉ học. Vì nghèo, Tuấn phải bỏ quê lên Bình Dương lập nghiệp. Lúc đầu, Tuấn có xin vào làm ở một xưởng gỗ ở Bình Dương. Thế nhưng, với bản tính ham chơi nhác làm, lương công nhân xưởng gỗ không đủ để Tuấn chơi bời.

Một thời gian sau, Tuấn quyết định nghĩ làm. Trong thời gian rảnh rỗi, Tuấn không đào đâu ra tiền tiêu xài, lại cần tiền đưa người yêu đi chơi. Thế là, Tuấn nghĩ cách cướp tiệm vàng và "sa lưới" pháp luật.

Tô Hương Sen

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ke-cuop-tiem-vang-ban-lay-tien-cho-ban-gai-di-choi-sa-luoi-a333020.html