Kể câu chuyện đi tu bất thành, phật tử giành giải thưởng 20 triệu đồng

Ngày 24/5, Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin Phật giáo tổ chức lễ trao giải cuộc thi 'Đạo Phật trong trái tim tôi'.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho bài viết Tu nhà - tác giả Quảng Phương (Huế); 2 giải Nhì cho các bài Con đã gặp Đức Phật từ vô thỉ kiếp đến bây giờ - Lưu Đình Long (TP.HCM), Thả trôi những sợ hãi, muộn phiền và bất mãn của đời người - Nguyễn Thị Kim Ngọc (TP.HCM).

Các tác phẩm Viếng tổ đình Viên Minh - Diệu An và Trần Ngọc Hà (Nha Trang, Khánh Hòa), Viết cho mẹ và con - Trần Thị Minh (Lào Cai), Lạy Người, con đã về - Dương Thị Kim Yến (Vũng Tàu) nhận giải Ba.

Cụ thể, BTC trao giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng/giải, 3 giải Ba trị giá 6 triệu đồng/giải.

Hòa thượng Thích Gia Quang trao giải Nhất cho tác giả Quảng Phương.

Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, 6 tháng từ khi phát động cuộc thi, Ban tổ chức nhận được 800 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, trong đó có tác giả tham gia nhiều nhất với 5 bài viết.

Ban giám khảo đã lựa chọn ra 30 tác phẩm đăng tải trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam và tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Phó Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao thưởng cho tác giả đoạt giải Nhì.

Tại lễ trao giải, Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Phó Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức bày tỏ mong muốn có nhiều cuộc thi như thế này để lan tỏa giá trị tốt đẹp của Phật pháp tới tăng, ni, phật tử, quý đạo hữu, những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước.

Chia sẻ với VietNamNet, tác giả Quảng Phương (tên thật Nguyễn Đình Mỹ) cho biết, tham gia cuộc thi với tư cách là một phật tử đam mê viết lách.

"Tôi viết bài Tu nhà để đưa ra góc nhìn về đạo Phật, những điều đã trải qua cho người khác có thể tham khảo, ứng dụng vào cuộc sống chứ hoàn toàn không nghĩ sẽ đoạt giải. Bài viết xuất phát từ câu chuyện thật: thập niên 80, phong trào vượt biên xuất ngoại rất nhiều, tôi cũng định đi để tìm cơ hội mới cho cuộc sống nhưng vì nhiều lý do nên không thành. Sau này nghĩ lại, đó vừa là nghịch duyên nhưng cũng là sự may mắn vì đa số những người vượt biên đều bỏ mạng giữa biển khơi. Sau biến cố, tôi đến với đạo Phật, thấm nhuần giáo lý của Phật. Từng có ý định xuống tóc đi tu nhưng vướng nghịch duyên nên bất thành, tôi ngộ ra rằng: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa như ông cha mình đã dạy".

Cuộc thi Đạo Phật trong trái tim tôi được tổ chức với mục đích khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật trong xã hội, cộng đồng phật tử, nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật pháp, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa - nhân bản của Phật giáo.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quang-phuong-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-dao-phat-trong-trai-tim-toi-2146648.html