Kator Mơ Lang - Người phụ nữ nhân hậu

Cô gái Raglay này đã bắt đầu cuộc đời mình bằng sự nhân hậu. Chị thấy Ha Minh - chàng trai Raglay cùng làng, không may chịu cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính tình anh lại thật thà, siêng năng. Nên chị thương cảm, rồi cảm mến, thương yêu để rồi thành vợ thành chồng.

Clip về chị Kator Mơ Lang tại Thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận do Khát Vọng Sống thực hiện

Vùng núi Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận vốn khắc nghiệt về thời tiết, nắng nóng và hạn hán. Bà con người dân tộc lại thường bám rẫy núi, bám làng, nên đời sống cứ quanh quẩn với các khó, cái nghèo. Để tìm cơ hội thoát cảnh khó nghèo thì Ha Minh và Kator Mơ Lang phải chạy vạy làm thuê làm mướn khắp nơi, tằn tiện để tích lũy từ hai bàn tay trắng.

Hai vợ chồng chủ động sinh con theo khả năng kinh tế từng thời kỳ, rồi cố gắng hết sức để lo cho gia đình, con cái. Con gái đầu Minh Thư sinh năm 2005, rồi 5 năm sau mới dám có tiếp cháu Minh Nguyệt (2010), đến 7 năm sau thì vỡ kế hoạch mà có cháu Minh Tuyết (2017). Đủ để thấy là cô ấy tuy là người đồng bào dân tộc nhưng biết lo toan và có trách nhiệm với con cái.

Với lối sống tích cực, nhân hậu, sống chân chất và chan hòa cùng xóm làng, cuối năm 2018 vợ chồng Kator Mơ Lang được "Người tốt bụng" cùng làng đứng ra xây trả góp cho căn nhà để gia đình trú mưa tránh nắng. Bởi em gái có chồng, ở chung, nên căn nhà tình thương của cha mẹ giờ quá đông người. Vô tình cảnh như thế, nên hai vợ chồng càng phải nỗ lực hơn để làm thuê làm mướn, nhịn ăn nhịn mặc, mà gom góp để trả cho vơi bớt nợ nghĩa, nợ tình.

Gia đình chị chị Kator Mơ Lang

Nghiệt thay, Covid đến.
Rồi sau đại dịch là đại họa. Năm 2023, Ha Minh phát hiện bị u ác dạ dày, di căn sang gan. Chị lại tất tả vay mượn mà chữa bệnh cho chồng, mà lo trong lo ngoài.

Vất vả gian nan là thế nhưng chị giấu trong lòng, chị giấu cả căn bệnh của chồng, bởi chị sợ nói ra thì chồng biết căn bệnh mà suy sụp, bỏ mẹ con chị giữa đời. Con gái đầu Minh Thư bị xụi tay trái vì cơn sốt bại liệt lúc nhỏ, chị sợ con tủi phận, chị lại an ủi con bằng cách cố gắng xoay xở để con được đi học, được đến trường, để Thư có bạn có bè mà quên đi bản thân mang tật…

39 tuổi, mà đời Kator Mơ Lang đầy chông gai, bươn chải mười mấy năm rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh khó nghèo?

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chịKator Mơ Lang. Địa chỉ: thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận hoặc BTC chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống: số 9/15 Võ Trường Toản. P. 2. Q.Bình Thạnh. TP. HCM - ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Khát Vọng Sống

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/kator-mo-lang-nguoi-phu-nu-nhan-hau-20231114221039035.htm