Karate, ngày thi đấu cuối cùng: 'Nóng' cuộc đua 'bứt tốc'

Như mọi môn thể thao, những cuộc đua cuối cùng bao giờ cũng trở nên nóng bỏng và hấp dẫn. Cuộc đua của môn võ Karate SEA Games 31 cũng luôn nóng bỏng vì sàn đấu Karate có nhiều đối thủ cùng có tham vọng như nhau và không ai trong số họ lại không đặt cược vào sự bứt phá trong vòng đua cuối cùng. Vòng đấu sẽ quyết định ai mới thực sự là quán quân môn Karate trong khu vực Đông Nam Á trong mùa SEA Games 31 này.

Trận đấu đối kháng nữ tại ngày thi đấu thứ 2.

Môn võ Karate, xuất phát điểm cuộc đua với 9 đoàn tuyển, qua 2 ngày thi đấu dường như có những cái tên như: Đông Timor, Lào, Campuchia, Brunei đường như đã lùi lại phía sau.

Trên đường đua về đích của 15 bộ huy chương dường như những cái tên như: Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Vẫn còn một ngày thi đấu nữa để định đoạt vị trí của mỗi đoàn nhưng dường như nội dung Kumite đồng đội, Kata đồng đội lại càng không phải là thế mạnh hay cơ hội để các đoàn như Đông Timor, Lào, Campuchia, Brunei lật ngược thế cờ.

Đoàn vận động viên Lào chụp ảnh lưu niệm trong thời gian thi đấu tại Ninh Bình.

Đơn giản vì những nội dung thi đấu đó không phải thế mạnh của họ, ngược lại đây lại là những nội dung vốn là sở trường của các đoàn còn lại.

Trong khi đoàn Indonesia trong ngày 19/5 cũng giành 2 huy chương vàng, còn Malaysia cùng có kết quả 2 vàng tương tự. Philippines dù khiếm tốn hơn cùng đã có 1 huy chương vàng trong ngày 19/5 ở nội dung Kata đồng đội nữ.

Tuy nhiên nếu nhìn vào chất lượng vận động viên năm nay có thể thấy một vài đoàn "tốp dưới" có sự cải thiện đáng kể về chuyên môn. Đoàn Campuchia chỉ tính trong ngày 19/5 tuyển thủ của họ giành tới 3 tấm huy chương đồng ở các nội dung đối kháng (Kumite) cá nhân nam và nữ. Có vẻ như Campuchia đã có sự đầu tư mạnh tay cho vận động viên của họ để chuẩn bị cho sự kiện nước này sẽ là chủ nhà của SEA Games 32 vào năm 2023.

Tất nhiên khoảng thời gian hơn một năm có đủ cho Karate Campuchia lật lật đổ vị trí thống trị của Karate các nước Indonesia, Việt Nam, Malaysia hay không là một câu chuyện khác, song có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Karate của xứ Chùa Tháp đã có sự chuyển mình mạnh mẽ hơn hẳn các kỳ SEA Games trước.

3 nữ vận động viên của Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi giành chiến thắng tại nội dung đồng đội.

Đối với Việt Nam, dù vẫn còn một ngày thi đấu, nhưng kết quả thi đấu của 2 ngày 18/5 và 19/5 với 6 huy chương vàng đã cho thấy đoàn tuyển nước chủ nhà đã vượt qua chỉ tiêu 4 huy chương vàng mà đoàn tuyển phải đạt. Ban huấn luyện đội tuyển Quốc gia đang rất kỳ vọng vào những tấm huy chương vàng mà các tuyển thủ nhiều khả năng sẽ mang về trong ngày thi đấu cuối cùng của giải.

Đúng như lời huấn luyện viên Lê Tùng Dương, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia nhấn mạnh: "Ban huấn luyện không đặt ra chỉ tiêu cụ thể về thành tích cho bất cứ cá nhân tuyển thủ nào, song chúng tôi tin tưởng nếu các tuyển thủ thi đấu đúng năng lực của họ, tuyển thủ nào cùng đều có khả năng giành được thành tích tốt".

Và đúng như điều mà ông Dương đã nói, các tuyển thủ của đoàn tuyển Việt Nam đã thi đấu tự tin và đã giành tích vượt qua cả sự mong đợi. Huấn luyện viên Lê Tùng Dương và các học trò có quyền tự hào vì những gì mà họ làm được trong kỳ SEA Games 31 trên đất Ninh Bình.

Các vận động viên môn Karate của Việt Nam giành nhiều tấm huy chương vàng trong 2 ngày thi đấu.

Sau ngày 23/5 khi SEA Games 31 hạ màn, lúc "bình công khen thưởng", trong sự thành công của đoàn thể thao Việt Nam nói chung cũng có sự đóng góp quan trọng của môn Karate. Tất nhiên sẽ còn hơi sớm để nói về câu chuyện trên nhưng việc Karate vượt chỉ tiêu chỉ sau hai ngày thi đấu cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể đội tuyển.

Các võ sỹ của chúng ta đã phải "nếm mật nằm gai" suốt 2 năm ròng, tập luyện trong điều kiện đại dịch COVID-19 bủa vây và không có nhiều chuyến tập huấn thi đấu cọ xát.

Với quyết tâm thi đấu, vì danh dự của những người theo nghiệp thể thao và trên tất cả vì "màu cờ sắc áo" Quốc gia họ đã vượt qua tất cả khó khăn, trở ngại!

Cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho các trận đấu.

Ngày 20/5, Karate Việt Nam nuôi hy vọng có thêm những tấm huy chương, còn thể thao Ninh Bình đang rất kỳ vọng vào tấm huy chương của Kata đồng đội bởi bộ ba võ sỹ Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức.

Sau tấm huy chương vàng của Hà Văn Hiếu (môn Vật), Huy chương đồng của Nguyễn Thị Tuyết Hân (môn Kurash), ngày 20/5 thể thao Ninh Bình có nhiều tuyển thủ nhiều môn thi đấu như: Đinh Xuân Hoàng (Cử Tạ), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo)...Người hâm mộ thể thao kỳ vọng vào sự tỏa sáng của các tuyển thủ Ninh Bình ở SEA Games 31 này.

Mai Phương - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/karate-ngay-thi-dau-cuoi-cung-nong-cuoc-dua-but-toc-/d20220520090011932.htm