Israel muốn trục xuất người di cư Eritrea biểu tình ủng hộ chính quyền ở quê nhà

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật (3/9) cho biết, ông muốn trục xuất ngay lập tức những người di cư Eritrea liên quan đến một cuộc biểu tình bạo lực nhằm ủng hộ chính quyền ở quê nhà.

Nhận xét này được đưa ra một ngày sau các cuộc biểu tình đẫm máu giữa các nhóm người Eritrea đối địch với nhau ở phía Nam Tel Aviv, sự việc khiến hàng chục người bị thương.

“Chúng tôi muốn có các biện pháp khắc nghiệt chống lại những kẻ bạo loạn, bao gồm cả việc trục xuất ngay lập tức những người tham gia”, ông Netanyahu nói trong một cuộc họp cấp bộ trưởng đặc biệt nhằm giải quyết hậu quả của bạo lực.

Bạo lực nổ ra ngày 2/9/2023 giữa hai phe đối lập Eritrea. Ảnh: AP

Theo luật pháp quốc tế, Israel không thể buộc người di cư quay trở lại một quốc gia mà mạng sống hoặc quyền tự do của họ có thể bị đe dọa.

Ông Netanyahu cho biết nước này đang tìm cách trục xuất 1.000 người ủng hộ chính quyền Eritrea ở quê nhà có liên quan đến vụ bạo lực hôm thứ Bảy.

“Họ không có quyền xin tị nạn. Họ ủng hộ chế độ ở đó", ông Netanyahu nhận xét. “Nếu họ ủng hộ chế độ đó nhiều như vậy thì tốt nhất họ nên trở về quê hương của mình”.

Khoảng 25.000 người di cư từ châu Phi đang sống ở Israel, chủ yếu đến từ Sudan và Eritrea, những người nói rằng họ chạy trốn xung đột hoặc đàn áp. Israel rất ít công nhận người xin tị nạn, phần lớn coi họ là người di cư kinh tế và nói rằng Israel không có nghĩa vụ pháp lý nào phải giữ họ.

Israel đã thử nhiều chiến thuật khác nhau để buộc họ rời đi, bao gồm gửi một số đến một nhà tù xa xôi, giữ một phần tiền lương của họ cho đến khi họ đồng ý rời khỏi đất nước hoặc trả tiền mặt cho những người đồng ý chuyển đến một quốc gia khác, đâu đó ở châu Phi.

Những người ủng hộ người di cư nói rằng Israel - quốc gia được xây dựng bởi những người tị nạn Do Thái, nên chào đón những người xin tị nạn. Những người phản đối cho rằng người di cư đã mang tội ác đến các khu dân cư có thu nhập thấp ở phía Nam Tel Aviv nơi họ định cư.

Vào Chủ nhật, Bộ trưởng an ninh quốc gia cực hữu của Israel, Itamar Ben-Gvir, đã đến thăm địa điểm xảy ra tình trạng bất ổn, bày tỏ sự ủng hộ đối với cảnh sát và kêu gọi giam giữ những người vi phạm pháp luật cho đến khi họ bị trục xuất. "Họ không cần phải ở đây. Đó không phải là nơi của họ", ông nói.

Các cuộc đụng độ hôm thứ Bảy xảy ra khi những người ủng hộ chính quyền Eritrea đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày chính quyền hiện tại lên nắm quyền, một sự kiện được tổ chức gần đại sứ quán Eritrea ở phía Nam Tel Aviv.

Eritrea có một trong những hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất thế giới và những người di cư ở Israel cũng như những nơi khác nói rằng họ sợ chết nếu quay trở lại Eritrea. Các cuộc biểu tình tương tự liên quan đến các nhóm Eritrea cũng đã xuất hiện ở các quốc gia khác.

Hôm thứ Bảy, thành phố lớn thứ hai của Na Uy, Bergen, đã chứng kiến những cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối chính quyền ở Eritrea trong một cuộc biểu tình kỷ niệm ngày độc lập của đất nước. Chính quyền Na Uy cho biết những người phản đối chính quyền Eritrea đã ném chai lọ và đá vào những người tham gia cuộc biểu tình.

Một lượng lớn lực lượng cảnh sát mang khiên và kính che mặt đã tràn ra đường và nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Bergen đã bị phong tỏa vì bạo lực. Chính quyền Na Uy cho biết hơn 100 người đã tham gia vào các cuộc đụng độ và ít nhất 3 người bị giam giữ, trong khi một người bị thương.

Đầu tháng 8 vừa rồi, truyền thông Thụy Điển đưa tin khoảng 1.000 người biểu tình đã xông vào một lễ hội của Eritrea ở Thủ đô Stockholm, đốt các gian hàng và ô tô, dùng đá và gậy làm vũ khí, khiến ít nhất 52 người bị thương và hơn 100 người bị giam giữ.

Tổng thống Eritrea Isaias Afwerki, 77 tuổi, lên nắm quyền từ năm 1993 sau khi nước này giành được độc lập từ Ethiopia sau một cuộc chiến tranh du kích kéo dài. Liên hợp quốc cho biết, nhiều thanh niên Eritrea bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không có thời hạn.

Mai Anh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-muon-truc-xuat-nguoi-di-cu-eritrea-bieu-tinh-ung-ho-chinh-quyen-o-que-nha-post263212.html