Indonesia vs Việt Nam: Từ giao hữu đến đá thật...

Điều thú vị là trong giai đoạn chuẩn bị hồi đầu giải, Việt Nam cũng đã chọn Indonesia làm đối tượng thi đấu tập huấn với hai trận lượt đi, lượt về tại Jakarta và Hà Nội. Hai trận đấu ấy đã nối dài thành tích bất bại của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sau khi có tỷ số hòa 2-2 trên sân khách và thắng 3-2 tại sân Mỹ Đình.

Indonesia khi ấy đã đưa đội hình mạnh nhất sang Việt Nam và HLV A.Riedl đã vui vẻ dù rằng thua trận. Thậm chí mới đây, ông còn cho rằng đội tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá cho Cúp vô địch giải năm nay. Sự thoải mái về mặt tâm lý là điều rất quan trọng với Indonseia ở thời điểm hiện tại. Nhất là họ cũng đã nếm trải cảm giác thua trận khi trắng tay trước Thái Lan hôm khai mạc.

Cuộc chiến giữa Việt Nam (trái) và Indonesia ở bán kết không còn là màn giao hữu.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đến nay vẫn bất bại, đoàn quân của HLV Hữu Thắng đang hãnh tiến hướng đến trận chung kết sau chuỗi trận thành công hiện nay. Tinh thần đang lên cao, thậm chí rất cao – đó mới là điều mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lo lắng hiện nay. Việc tập kín ở buổi rèn quân cuối trước khi lên đường sang Indonesia, cũng như cả thầy lẫn trò đều không tiếp xúc với báo giới, với nhiều người vẫn còn... nằng nặng đủ thứ cảm giác. Nhưng suy cho cùng, sẽ có nhiều khó khăn đang chờ đón đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi sắp tới nên HLV Hữu Thắng đang cần sự yên tĩnh.

Không chỉ sự thiếu vắng Đình Luật, đá dưới “chảo lửa” từ các khán đài trên sân Pakansari vốn khá lạ lẫm với các cầu thủ Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, chính Indonesia đã từng làm cho Việt Nam 2 lần cảm thấy “lạnh lưng” với màn rượt đuổi bàn thắng ở các trận đấu giao hữu trước giải. Các trận đấu mà họ đã “giúp” cho HLV Hữu Thắng thấy được điểm yếu ở hàng thủ, cả ở cặp trung vệ lẫn hai hành lang.

Cầu thủ mà ông A.Riedl sẽ quan tâm nhất không hẳn là Công Vinh hay Công Phượng mà chính là bộ đôi Xuân Trường, Văn Toàn – những “nhân tố lạ” đã từng làm cho khu trung tuyến trong trận thua 2-3 của Indonesia trên sân Mỹ Đình hồi đầu tháng 11 bất ngờ. Trận thua mà Indonesia “được” rất nhiều cho cuộc so tài lần này.

Tối 3-12, Việt Nam sẽ bước vào trận đấu bán kết lượt đi, trận “đá thật” chứ không phải giao hữu như trận hòa cách đây 2 tháng. Ở đó không có chỗ cho những sai lầm, mà yếu tố bản lĩnh, sự lạnh lùng mới có tiếng nói quyết định.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/indonesia-vs-viet-nam-tu-giao-huu-den-da-that-292-216061.html